Là những bậc cha mẹ, ai cũng thương con, yêu con...muốn dành cho con những điều tuyệt vời nhất nhưng nếu sự chiều chuộng con không đúng cách sẽ làm con hư. Chuyện là thế này, cả 2 vợ chồng tôi đều bận bịu với công việc, đi làm cả ngày đến tối mới về, thế nên cu nhà tôi ở nhà chơi với ông bà, ông thì chiều cháu nhất nhà, ngay từ ban đầu cứ mỗi lần đi vệ sinh cháu lại gọi ông và ông ra ngay, và sau đó cháu quen tới tận bây giờ,...cứ mỗi lần đi vệ sinh là cháu bắt phải có ông mới chịu đi, rồi bắt ông thay quần, làm vệ sinh cháu mới chịu nghe, ngoài ra bố và bà cháu cũng không chịu nghe mà nhất nhất đòi ông...mình thực sự rất không hài lòng trong trường hợp này, cũng khó sử với ông, vì nhiều khi ông đang dở việc, đang tiếp khách cũng phải ra làm vệ sinh cho cháu. Đây chỉ là một ví dụ về sự chiều con không đúng mực gây ra hiệu ứng tiêu cực, hi vọng các mẹ rút kinh nghiệm. Còn về cháu nhà mình, nhất quyết mình phải chấn chỉnh ngay !
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Như chị nói thì em cũng lấy đó là một lời khuyên, áp dụng cho bé nhà mình. Ko nên để bé có thói quen ỉ vào người lớn quá nhiều trong khi công việc đó bé tự làm được.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực chuẩn, vì bme có gần gũi con nhìu đâu ạ, mà ông bà thì xót cháu, lnao cũng nghĩ cháu nhỏ nên hay chiều, trc mặt ông bà thì mình ko thể mắng con đc, chỉ cần con mếu cái là ông bà lại ôm ấp vỗ về. rồi cái cảnh mẹ mắng con khóc ông bà lườm....mình
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Ha ha mn nói chuẩn quá. Nhưng may mắn là mình cho con đi học thì mình mới đi làm, không cũng chẳng yên tâm.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực UI chuẩn đó!! nhà mình cũng như vậy luôn, nếu sống riêng thì không sao. Nhưng nếu sống trong nhà mấy thế hệ thì rất khó dạy trẻ, mình cũng đang ko biết phải làm sao đây
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Đó là 1 phần lí do mình đang lăn tăn cho tập 2 vì tập 1 mình ở nhà chăm con hoàn toàn, con lớn thì cho đi học v bjo thì 2 vc ra ở riêng nên con ko có tính ỉ lại mấy, nhưng sang ông bà chơi, cứ đi tè là chị ý uốn éo đợi bà cởi quần cho, mình bảo con tự đi đc cơ mà thế là bà mắng '' ko nhanh lên nó tè ra quần bjo" thế là chị ý khoái lắm, ở nhà là cấm có ho he. Ngoài những lúc ko đáng yêu đấy ra thì con mình đc cái ko ì èo, ko "giẫy đành đạch, hét ầm ĩ" ^^ khi ko vừa ý cái gì, sáng dậy ngoan, ko đòi đồ chơi, mẹ nói nghe ngay, tuy nhiên ko tránh đc cái độ tuổi này, cũng bướng lắm, con mà ở bên ông bà nữa thì....khoản ăn uống thì ko lo, ko ai bằng nhưng khoản cưng chiều thì...vất vả đấy.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Đúng là quá kung chiều yêu con không đúng cách sẽ làm con trở nên người không tốt
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực em cũng thấy nhiều nhà chiều con rất kinh khủng. con muốn gì là chiều. chỉ cần khó là bố mẹ lại chiều. hư con lúc nào ko biết.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Uốn nắn trẻ khi còn nhỏ rất dễ mà. Khi mè nheo đừng vỗ về mà im lặng rồi 1 lúc sau sẽ chỉ dạy, lần sau sẽ ít tái diễn.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Bố mẹ hay ông bà thì cũng đều thương con cả.Nhưng cũng phải thương đúng chừng mực.Trẻ con bây giờ cần phải dạy dỗ cẩn thận nhất là tính độc lập thì nên cần rèn ngay các mẹ ạ.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực phải chán chỉnh ngay, mình trước bị ốm về ngoại chăm, ông bà ngoại thì cưng cháu nhất mực luôn đâm sinh hư, mình hốt quá phải cho con về nhà chấn chỉnh lại luôn
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực biết là Ko nên để bé có thói quen ỉ vào người lớn quá nhiều trong khi công việc đó bé tự làm được nhưng mình vẫn mắc
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực mình cũng thấy như vậy mình muốn dạy con tự lập nhưng bố mẹ thì lại không thích như vậy !
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Mình nghĩ đó không phải lỗi của Bé mà là ban đầu bố mẹ cũng phải quan tâm đến con nhiều hơn công việc cũng quan trọng nhưng cũng không lên giao phó việc chăm sóc con cho ông bà. Nếu Bé nhà bạn đã lớn thì bạn lên chia sẻ với con trực tiếp còn nếu bé vẫn nhỏ thì bạn có thể tạo 1 vài tình huống để chỉ ra rằng việc đó là chưa tốt.
Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Mình rất yêu thương con . con là tất cả đối với mình nhưng tuyệt đối mình không nuông chiều con !