Cái này là em chứng kiến xung quanh thôi, chia sẻ lên đây cho các chị em cùng bàn nhé. Chuyện thứ 1: Cạnh nhà em có gia đình hàng xóm giàu nứt đố đổ vách, sinh mỗi cô con gái độc nhất nên yêu chiều hết mực. Cô được cái cũng dong dỏng cao nhưng hơi… phốp pháp một tẹo (do được bố mẹ “úm” quá), nhan sắc thì cũng thường thường bậc trung, nhưng ngặt nỗi lại rất thích thành… ngôi sao màn ảnh. Bảo cô bớt ăn lại để giữ dáng, không được cái mặt thì cũng được cái da cho rộng đường casting thì cô không làm nổi, được thể bà mẹ xót con lại cứ chặc lưỡi “để nó ăn”. Chưa kể chuyện học diễn xuất thì đã có bố mẹ quen biết “lót” sẵn, nên cô cũng cứ thế mà phà phà tiến. Em chả dám bàn năng lực của cô đến đâu, nhưng cứ thấy kiểu bố mẹ chiều con thế này nó sao sao í. Chuyện thứ 2: Bà dì họ xa bên ngoại em ở ngoài quê, nhà nghèo nhưng được cái có 2 đứa con chăm học, không phải loại thần đồng nhưng học hành cũng tanh tưởi lắm. Thằng anh lớn xong phổ thông, muốn thi bác sĩ nhưng thấy bố mẹ cực quá, học phí lại cao nên tạm dừng, bảo là ra đời kiếm việc phụ gia đình rồi tích cóp học sau. Bà dì em cũng xót lắm, nhưng con quyết thế không lay chuyển được. Chỉ có đi đâu thấy người quen có con cháu học Y, xin được ít sách lại gói ghém về cho con. Biết thằng nhỏ là con trai, ngại tâm sự nên cứ trong bữa ăn, bà thỉnh thoảng lại chêm vài ba câu vu vơ, nhưng chủ ý là động viên con không bỏ cuộc. Đôi lần về thăm thấy mẹ con họ mà động lòng, ấy thế mà nhất quyết không phiền ai chuyện tiền nong học hành lại càng thấy thương. Đấy, chuyện em thấy là vậy. Chị em nào có trường hợp nào hay nữa thì chia sẻ lên đây cho cả hội cùng xem và góp ý nhé.
Em vừa lụm được cái này trên mạng, share cho mấy chị cùng xem, dễ thương lắm ạ Coi xong tự dưng thấy thương mẹ gì đâu, không lẽ trốn chồng về ôm mẹ vài hôm
Hôm rồi em bị thích mấy cái hình vẽ kể chuyện kiểu mẹ mẹ con con như e đăng í, thế là mò mò web xem, không dưng lụm được thông tin phim Con gái của mẹ thật tuyệt cũng hay lắm. Này là phim Hàn Xẻng, em dò thử trên mạng thì thấy tên bên đó là You're the best Lee Soon Shin ấy ạ. Có mẹ nào đang theo dõi phim này ko? Em thấy chiếu trên D-Dramas í, lúc 8g tối. Tại em bị lỡ mất tập đầu nên có mẹ nào xem kể em với ạ. Phim thấy nội dung đăng báo là nói về tình mẹ con, mà có cả cô IU em thích đóng nữa nên dạo này cũng chịu khó hóng lắm, hihih.
Tiền bạc bố mẹ có thể cho con, nhưng ý chí và nghị lực để sống tốt, để có tri thức thì chưa chắc. Quan trọng là thái độ sống!
Mình cũng thấy vậy, nhưng đôi lúc có người sướng lắm bạn ạ, sinh ra đã ngậm "thìa vàng" nên có bị úm cả đời vẫn sướng
vâng e cũng nghe xong ấn tượng, trích dẫn lại k biết có chuẩn y bản chính k nhg về cơ bản thì đúng khỏi nói rồi