Dear các mẹ, Trước khi sinh bạn thứ 2, em cứ sợ rằng em sẽ không thể yêu thương bạn thứ 2 bằng bạn thứ nhất? Bạn thứ nhất đã gắn bó với em, kết tinh tinh hoa tình yêu, biến em từ 1 cô gái vụng về thành bà mẹ...vụng về. Nhưng giờ em không hiểu sao, em lại thấy thích chơi với bạn 2 hơn, đùa với bạn 2 hơn. Bạn lớn nhà em 6 tuổi, đang tuổi nói, tuổi cười mà em chỉ nói cười được một lúc là mệt. Em thích cấu má, véo mông bạn 2 mới có 3 tuổi hơn! Em thấy mình tệ và không công bằng, và có lỗi với bạn 1. Làm sao bây giờ các mẹ ơi! Có ai có cảm giác như thế này không và có bình thường trở lại không các mẹ ơi!
Mình cũng có 2 bé và nhiều khi có cảm giác là thích chơi với bạn thứ 2 hơn, bởi trẻ con khi học nói thì đáng yêu và cần dành nhiều sự quan tâm hơn. Tuy nhiên, tình yêu dành cho 2 con thì không có gì thay đổi. Mẹ nó đừng có suy nghĩ thế. Mẹ nó hãy dành thời gian cho cả 2 con, đối xử với con thứ 2 như ngày xưa mình làm cho con thứ nhất, đối xử với con thứ nhất như ngày xưa bố mẹ làm cho mình... Mình tin mn sẽ nhanh chóng cân bằng trở lại trong hành động của mình. Chúc mn thành công!
May quá có mẹ có cảm giác giống em! cứ tưởng mỗi em thế. Có lúc chị lớn còn tị nạnh *mẹ chỉ chơi với em thôi*. Thương lắm ý các mẹ ạ. Giờ các bé biết phân biệt, biết tình cảm nên càng lo. Hy vọng em sẽ dần dần cải thiện được! Mà chị lớn nói nhiều và to nữa, mẹ nghe chị ấy nói xong ong cả đầu! Có mẹ nào biết cách nào hạn chế k, giúp em vụ này với, con gái mà cứ oang oang, nói to, nói nhiều, nói nhanh thế này cũng mệt lắm! nàng 6 tuổi ạ
Mình có 2công chúa, một bé 4t và 6t. Mình cũng thích chơi với bé thứ 2hơn kiểu tính cách của bé vui vẻ, dễ bảo, không dỗi dai... Còn bé đầu chơi với nó phát mệt vừa nhiễu hay khóc, đòi hỏi tất cả phải theo ý mình dù đã uốn nắn rất nhiều. Tuy nhiên tình yêu mẹ dành cho 2em như nhau.
M đang bầu k biết ít tập 2 ra đời có như thế k, nhưng luôn tâm niệm yêu 2 con như nhau để chúng nó k thấy bị đối xử phân biệt
mn ạ, do tâm lý của con người thôi, ai cũng thích cưng nựng những đứa trẻ nhỏ nhỏ, mn cũng không phải ngoại lệ. Mình tin rằng tình cảm mà mn dành cho cả 2 bé là như nhau, hãy cố gắng cân bằng chút xíu, mn có thể dạy bé lớn chơi với bé em và lúc này mn có thể chơi với cả hai bé cùng lúc
Mình dành nhiều tg hơn cho đứa thứ 2 vì nó nhỏ cần chăm sóc nhiều hơn, đứa lớn tự chơi 1 mih đc nhưng thỉnh thoảng vẫn dành tg chơi cùng, tắm rửa cho b lớn mih. Bố bọn trẻ thì chơi với đứa lớn nhiều hơn nên mình cũng ko có cảm giác yêu con thứ hơn.
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, giờ mình hiểu là cũng phải mình là người duy nhất hihi! Mình tự tin hơn rồi và cũng đang lăn xả vào công cuộc chơi cùng, học cùng và trưởng thành cùng con. Càng ngày càng thấm thía công sức bố mẹ bỏ ra nuôi mình khôn lớn! Càng ngày càng thấy thương ông bà hơn!