Nếu thật buồn em hãy về với biển Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm Biển yên bình, biển hát phiêu diêu Nếu thật buồn em hãy về với biển Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai Nếu thật buồn em hãy về với biển Viết ước mơ lên những vỏ sò Và hãy viết tên em trên cát Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa Nếu thật buồn em hãy về với biển Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! Mình là đàn ông, mình khuyên là không nên bạn à, dây dưa như vậy chỉ khổ nhau thôi, dù gì người ta cũng đã từng có vợ, khó nghĩ lắm bạn à, trừ khi xác định cưới.
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! ĐÚng như bác này nói! Tốt nhất là nếu nghiêm túc cưới thì mới tiền tới ko nên dở dang.
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! Bác này nói đúng đấy em ạ . Nếu anh ta xác định cưới thì em suy nghĩ r dành tình cảm . Còn chuyện chấp nhận sẻ chia tình cảm k dễ đâu em . Vi ng ta cũng k thể bỏ đứa con được vẫn phải có trách nhiêm làm bố với đứa trẻ . Đàn ông ly hôn 1 lần như viên ngọc quý vì ng ta có kinh nghiệm trong ch gia đình r lần sau chắc chắn ng ta sẽ sống cẩn thận hơn . E hãy suy nghĩ thật kĩ càng . CHấp nhận sẻ chia cũng đã là thiệt thòi r em ạ
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! cũng phải tìm hiểu xem người ta có vấn đề ntn với cuộc hôn nhân trước ko mà lại chia tay,mà tìm hiểu bằng nguồn khác chứ ko phải hỏi thẳng anh ta.vì để đạt dc mục đích anh ta sẽ ko bao giờ nói thật.
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! Nói chung cũng khó nói, mình cũng khuyên bạn nên suy nghĩ cho kỹ, nhưng nếu đã là duyên phận thì cũng ko tránh đc,
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! em cũng còn đang chưa vợ đây, tán mãi chả đc cô nào chán ghê cơ , bạn chủ topic chia sẻ yêu qua mạng xã hội dư nào đê
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! Mìh thấy ý kiến này hay bạn ạ! cái gì cũng có giá của nó, đừng làm gì dể sau khi cưới lại ân hận!
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! ảnh này là do công việc của em thui chị ơi, làm gì có đôi đâu, e đang muốn lấy vợ lắm rồi đây )
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! ý kiến của mẹ nó hay quá. thêm nữa bạn nói anh ấy rất hiểu bạn, bạn nên suy nghĩ xem đó là hiểu thật sự hay chỉ là anh ấy nắm bắt được tâm lý của bạn thôi. điều này hoàn toàn khác nhau bạn nhé. đàn ông lớn tuổi đặc biệt là đã có một đời vợ rồi là những người đàn ông rất chững chạc, việc họ biết cách cư xử, nắm bắt hay đọc được tâm lý của những cô gái trẻ non nớt là chuyện rất dễ bt. nhưng điều đấy ko có nghĩa là anh ta hiểu và thật sự trân trọng bạn. điều đấy cần phải có thời gian và thử thách thì mới biết được bạn ạ. VÌ thế , trước khi tiến tới những quan hệ xa hơn , bạn hãy tìm hiểu anh ta thật kĩ. đừng quan hệ quá vội vì người đàn ông có gia đình sẽ ko thật sự dễ trân trọng một cô gái đâu bạn ạ, nên nếu bạn quá dễ dãi có thể anh ta sẽ hiểu lầm bạn thấp hơn giá trị mà bạn có đấy.
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! đàn ông khi thích ai đó thì họ vẫn tỏ thái độ quan tâm thế đấy e.trong thời gian đang tán tỉnh nhau thì tỏ vậy chứ lỡ dc gì rồi thì sẽ khác ngay. nên e nên xác định. nếu anh ấy có ý định lấy e thật lòng thì sẽ đưa e về ra mắt người nhà ko đấu diếm, còn nếu cứ dấu diếm thì chưa chắc đã thật đâu e. và e nên tìm hiểu thêm vè anh ấy sao lại bỏ vợ trc,nghe ngóng xem cuộc sống của anh ấy như thế nào, cứ từ đừng vội tin ng qua e nhé........
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! Chưa nên chị ak! Tốt nhất cần tìm hiểu về anh ta kĩ hơn và sau khi đã xác định cưới xin thì hãy chia sẻ tình cảm như thế!
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! em đã quan hệ với a ấy rồi mọi người à.A ấy bảo hãy tin a ấy nhưng e thấy lo lắng và bất an quá, được 1 lần thì lần sau gặp nhau cũng sẽ quan hệ thôi. mà ko dùng biện pháp gì cả.
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! m cũng nghĩ là chưa nên chứ ko phải k nên, cần tìm hiểu tính cách ng đó thật kỹ đã, lúc yêu thì cái gì cũng màu hồng cả, bạn cũng nên biết là ng đó phải thế nào thì vk ck họ mới li dị. bọn con trai lúc yêu khác hoàn toàn với sau khi cưới, huống chi ng đó đã có quá khứ đen rồi. Chỉ có gặp nhau, tiếp xúc với nhau nhiều thì mới dần hiểu kỹ về nhau thôi.
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! Nghe bạn tâm sự mình biết bạn là một cô gái rất thật, nhưng cái thật của bạn sẽ rất dễ làm bạn va vấp vào những chuyện chớ trêu. Bạn mới nghe qua anh81 nói đã ly hôn 1 năm(?) có gì để kiểm chứng.... Đàn ông họ đc trời sinh ra với bản năng của họ luôn muốn chinh phạt ( ko phải chinh phục) các nơi, và bạn đang bị chinh phạt mà ko biết. Bạn tâm sự về việc đã từng quan hệ càng thôi thúc anh chàng 81 sành sỏi kia hối thúc gặp bạn...tại nhà nghỉ. Nếu bạn là cô gái nhạy cảm tinh khôn, chỉ vài phép thử là anh ta sẽ lộ nguyên hình, nếu anh ta yêu thật sự bạn sẽ biết, còn theo bản năng cần đến bạn, bạn sẽ biết ngay, vũ khí của đàn bà con gái chỉ còn là sự tinh tế quan sát khi tiếp xúc và tìm cho mình một người đàn ông! Mong ban nên cẩn trọng!
Ðề: yêu đàn ông đã li hôn! Mối quan hệ của hai bạn đã lâu chưa và có sâu sắc ko mà anh chàng đó lại đòi hỏi vậy, cái này mình nghĩ tự bản thân bạn có thể biết mình nên làm gì, vì người ta yêu mình thật lòng và lo cho mình ko thì người ta phải hết sức tế nhị trong chuyện này. Bản thân bạn nữa, còn trẻ và đã 1 lần bị "mất" thì càng phải tỉnh, chúc bạn hạnh phúc.