Hi các mẹ, Em thấy trên tâm sự nghề nghiệp, hầu hết các mẹ đều thấy đang chán công việc của mình. Em cũng không là ngoại lệ. Khổ nỗi là trong thời điểm khó khăn này, tìm đc việc mà được như ý thì không phải là dễ, nên em cũng như hầu hết các mẹ vẫn tiêp tục lúc cúc đi làm . Vậy thay vì than chán việc, mình thử tìm xem trong cái mớ công việc đầy sự đau đầu, mệt mỏi, chán nản ấy, đâu là điểm thú vị? Bắt đầu từ em nhé: Công việc của em là logistic, theo dõi hàng hóa từ nước ngoài + chăm sóc KH. Nhờ việc làm việc với các đối tác không biết mặt ở đầu nảo đầu nào trên quả đất, mà vốn tiếng Anh của em ít ra cũng không hao mòn lắm. Chưa kể việc chăm sóc KH, nhận được lời khen từ các Khách hàng vui tính khiến cả ngày cứ gọi là tươi như hoa. Thêm nữa, nếu đi làm, thì mở mắt ra, ít nhất mình cũng thấy bóng dáng 1 tờ 100k cộng mấy chục nghìn lủng lẳng trên đình màn nữa (hehe, lương em đấy). Ờ, còn gì nữa, để em nghĩ tiếp. Còn các mẹ thì sao?
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? Mẹ nó yêu đời nhỉ, em thì bị công việc cuốn, chả có đầu óc để nghĩ đc cái gì cả.
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? Ui, thực ra mọi người giống nhau cả, toàn bị công việc cuốn đi thôi. Em nhiều lúc ức chế lắm, cũng lên kêu chán việc với các mẹ trên này, nhưng chán mấy cũng ráng mà làm, thế nên thỉnh thoảng nghĩ xem làm việc có gì thú vị, giải xì choét mn ạ
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? đi àm rút cục cũng chỉ vì lương ...............
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? chị yêu đời thật đó chứ em cũng bị công việc cuối đi quên hết cả niềm vui nhưng công nhận nghề của em tiếp xúc khách hàng nhiều thỉnh thoảng được giao du này nọ hay được khách khen công nhận thích thật, thôi cũng vứt vát cái vất vả trong công việc thừơng ngày
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? khà khà, cái topic này đúng ra phải do em lập mới đúng chứ nhỉ em thì nhiều niềm vui lắm ạ vì là nghề tư vấn và chăm sóc khách hàng đầu tư nhà đất ( cả khách giao dịch mua bán thuê nhà đất ) nên em thấy khá là vui nhộn: được gặp gỡ giao lưu, đc nắm bắt thông tin, nói chung là đc nhiều và cái em ghét nhất là mất 1 thứ : quá nhiều thời gian, thành thử ra ngoài vui ra em không còn thời gian để buồn chán ạ à hình như em có 1 TOpic về chia sẻ nghề bất động sản đấy ạ, để em tìm topic cho các mẹ xem nhé chờ tý dạ đây ạ đây là topic em viết về nghề môi giới bất động sản đây ạ, vẫn đang tiếp tục ạ tâm sự nghề bất động sản
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? Trước kia em còn hứng thú với công việc đúng chuyên môn, giờ bị chuyển sang nhóm khác, ko phải chuyên môn nên làm việc chán hẳn, ko có động lực. hic hic
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? em đang thất nghiệp ở nhà tự kinh doanh thôi, suốt ngày ở nhà nên e thấy buồn lắm các mẹ ạ
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? Nghề em thì cũng hay, e thích có sự biến động
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? nghe các mẹ đi làm thik thía , ra tết cũng đi làm rùi , hiaz , ko biết sẽ thía nào nữa
Ðề: Yêu đời chút nào ^^! Các mẹ thấy công việc của mình có điểm gì thú vị ? Ai dà, đầu năm ra, chưa thấy hăm hở được mấy thì lại bị công việc đè cho bẹp vì kỳ nghỉ tết dài, rồi thì trong khi mọi người được sếp lì xì đầu năm, còn mình thì lại cung cúc làm việc như thế không phải ngày đầu năm mới :|........ Em lại nghía lại topic này để lấy lại tinh thần. Chúc các mẹ năm nay làm việc tốt hơn năm trước, ai chưa có việc sẽ có việc, ai có việc rồi thì sẽ được tăng lương, kinh doanh buôn may bán đắt nhé