Các chị em có khi sẽ thấy vấn đề tuổi tác này thời nay ko quá quan trọng. Miễn là yêu nhau, hợp nhau, chăm lo được cho nhau. Em cũng biết thế. Nhưng không phải là không nghĩ. Hiện tại, e tự tin vào bản thân, nhưng lại luôn thường trực nỗi lo sau này đàn ông họ trẻ lâu hơn mình nảy sinh nhiều thứ, ngay bây giờ nhìn thấy mấy em xinh tươi em đã lo lắng rồi. Các chị em ơi có ai trấn an em với ạ
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế sao thiếu tự tin thế chị,sự cuốn hút đôi khi ko nằm ở vẻ bề ngoài đâu
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Cảm ơn bạn. Mình cũng biết thế, nhưng chẳng hiểu sao cứ vẩn vơ suy nghĩ này, không thoải mái
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Bạn ơi cứ tự tin lên bạn à, hihi gần nhà tớ không có bác lấy vợ còn kém 5 tuổi liền mà vẫn HP đấy bạn ạ
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Mình có muốn lo nghĩ đâu, nhưng quả thực là tính cách của người yêu vẫn làm mình lo lắng lắm
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Nếu tính cách của người yêu bạn như vậy thì có lấy người ít hơn 5 tuổi thì ny bạn vẫn có nguy cơ ngoại tình thôi
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế nhà tớ thì vợ hơn chồng 4 tuổi đây, lấy nhau 2 năm rồi, ko biết sau này thế nào, chứ giờ thì lúc nào cũng anh em xoen xoét, bám nhau lắm, tớ thấy mình lúc nào cũng tươi trẻ hơn nữa. trộm vía. hihi
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Cũng phải nhỉ. Vấn đề không phải ở tuổi, mà ở tính cách và lòng tin đúng không mn. Em cũng có phần thiếu tự tin. Em không thích sau này mình già hơn đâu
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế tình yêu sau này luôn được rằng buộc bằng nhiều thứ, quan trọng nhất của tình yêu có lẽ là con cái
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế hạnh phúc và gìn giữ gia đình ko phải bằng vẻ bề ngoài mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố bạn cứ tự tin lên nhé
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Ôi, cứ lo mấy chuyện này làm gì bạn. Tớ với người yêu tớ bằng tuổi còn chả lo già hơn nữa là.
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Hix. Em cũng đang trong trường hợp như này. Bạn bè, gia đình ai cũng khuyên không nên tiếp tục. Vì người yêu em ít hơn 1 tuổi lại ở xa nhà, giờ công việc cũng chưa ổn định, em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm ấy. Không biết phải làm sao nữa
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế nguy cơ bạn này ngoại tình rất cao, vì khi chồng b có tuổi là lúc b hồi xuân
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế Mình biết 1 đôi bạn đại học KHTN K44. Chị này ở Hòa Bình, sinh năm 75, đi học muộn cùng khóa K44 là các bạn năm 81. Bạn trai ở Hải Dương (sinh năm 81 đấy ạ). Lúc đi học bạn trai này yêu em nào ít tuổi hơn cũng đắm đuối lụy tình lắm, chị trọ cùng khu thân nhau đóng vai an ủi chán chê. Thế nào mà ra trường lâu lâu không gặp, hỏi ra hóa ra hai người lại kết duyên (chênh lệch 6 tuổi). Chị từ Hòa Bình về Hải Dương làm dâu. Nhà trai cũng phản đối đủ kiểu. Vậy mà vẫn hạnh phúc, có sao đâu! Bạn cứ tự tin lên chứ!
Ðề: Yêu kém tuổi, cảm thấy lép vế kiki, mất cái này được cái khác, cũng là do tính mỗi người đàn ông nữa , khối ông vợ trẻ đẹp vẫn bồ bịch đấy thôi