Ðề: Yêu một gã trai hư yêu thì bỏ được và vẫn có cơ hội gặp được người khác tốt hơn, lấy rồi thì mới thấy khổ.
Ðề: Yêu một gã trai hư nói chung là cảm thấy k chịu nổi nữa thì đường ai nấy đi cho nó đỡ mệt bác ạ. chứ lấy nhau về lại càng làm khổ nhau hơn thôi.
Ðề: Yêu một gã trai hư EM ơi dù là yêu nhưng cũng phải nghĩ đến mình, nếu gã hư thật thì nếu thành vc em còn khổ hơn, hãy lý trí em nhé
Ðề: Yêu một gã trai hư mn nói chuẩn quá, nói chung lấy chồng thì quna trọng là chọn được anh hiền lành tử tế
Ðề: Yêu một gã trai hư Cái khó chính là nhận ra mặt này mặt kia của gã nhưng bản thân ngu muội k thể dứt bỏ
Ðề: Yêu một gã trai hư Trái tim có tiếng nói riêng của nó mn ạ.Nhưng trong việc này cũng rất cần lí trí. Sai gì thì có thể sửa đc.Nhưng sai lầm trong hôn nhân thường phải trả với cái giá rất đắt.!
Ðề: Yêu một gã trai hư nhan ra roi thi bo ngay em a.minh la dan ba,cu duong quang ma di ,bui ram ,,,,,,chay khan truong
Ðề: Yêu một gã trai hư Trong tình huống này, bạn nên dùng lý trí chứ đừng dùng con tim, yêu thì được, nhưng cưới về thì mệt đấy
Ðề: Yêu một gã trai hư Y trai hư chán và lấy có thể khổ nhưng y trai ngoan quá cũng chán ko kém! hehe!
Ðề: Yêu một gã trai hư phụ nữ mình hay bị hấp dẫn bởi những chàng trai hư như thế đấy, họ phủi bụi, phong trần và nam tính mà