Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hanhha, 3/7/2011.

  1. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    đâu có ạ, mọi ng cứ nói e kén, chứ riêng cái khoản nhìn mấy đứa bằng tuổi thấy trẻ con sao ý, còn người lớn hơn nhiều thấy già, hơn một ít tuổi thì... sao nhỷ? có lẽ chưa thấy thật :) bệnh nặng rùi c ạ :) e đang là thanh viên hội độc thân mà, vẫn yêu quý hội lém, có khi ở lâu dài mới xin ra ngoài hội ý :( hic
     
    Đang tải...


  2. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    ôi! chuyện muôn thủa, đây chính là lúc thử thách tình yêu của 2 bạn đấy!chúc các bạn vượt qua mọi khó khăn, đừng để địa lý, mê tin đánh bại bạn nhé!
     
    hanhha thích bài này.
  3. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,781
    Đã được thích:
    10,277
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    nhà tớ cũng giống nàh ấy, 2 đứa tớ bằng tuổi ( 86) chả hiểu các cụ đi xem thế nào bảo ko hợp tuổi, nên nhà trai phản đối nhiều lắm, cũng chưa có kết quả gì khả thi cơ :(. chả bít làm thế nào nữa
     
  4. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Mình ngờ là cô em này dễ bị Tiếng sét ái tình lắm. :D

    Cảm ơn bạn nhé. Tình yêu có thử thách thì sẽ khỏe mạnh và trường thọ bạn nhỉ? :"> Cơ mà, cuộc đấu trí và lực này quả là không cân sức. :">
     
  5. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Hic, tớ có thằng cháu sn 86, ngày trước cũng định cưới 1 em bằng tuổi nó. Nhưng thôi không cưới 1 phần vì GĐ kêu 2 đứa không hợp tuổi. Cơ mà, nguyên nhân chính là 2 người đó không yêu nhau - cũng chỉ là có người mai mối rồi tới nhà tìm hiểu mà thôi. :)

    Nếu cháu tớ mà muốn cưới thì vẫn cứ tiến hành. Hic, tớ cũng chẳng rõ cái chuyện bói toàn này. Mặc dù năm nay cũng đi coi bói nhiều.
     
  6. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,781
    Đã được thích:
    10,277
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    2 người tìm hiểu nhau, thấy yêu nhau, hiểu nhau, sống được với nhau lâu dài thì cưới thôi, đôi khi bố mẹ ngăn cản cũng là 1 trở ngại lớn, nhưng quan trọng vẫn là 2 người thôi, cố gắng lên nếu 2 bạn ko thể xa nhau đươckj
     
    hanhha thích bài này.
  7. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,124
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Giời. Mới có Hà Nội , Quảng Ninh mà xa cái gì dợ không biết.
    Đây Hà Nội với Nha Trang mới xa nè. Cưới nhau xong vác thân con gái ra Hà Nội sống. Hix.
    Bố mẹ phản đối á, cho phản đối 2 năm luôn, roài cuối cùng cũng chịu thua thôi. GIờ thì 2vc cũng nhận ra cưới nhau xa cách nhau quá về văn hóa cũng là 1 sai lầm đấy.
    Hì. Mình có vẻ 4 năm rùi mà đôi khi còn chưa khéo lắm trong ứng xử, bản tính vỗn dĩ là thẳng như lao phi nên đôi khi cứ ngỡ ai cũng như quê mình. Nhưng ...
    Cũng không phải là ...nhưng cũng nên suy nghĩ lại. Lúc yêu là vâỵ nhưng liệu sau mấy năm, có...1 ngày nhận ra : Ta đã sai lầm???
     
    hanhha thích bài này.
  8. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Hì, xa xôi thì sợ gì chứ nhỉ! :D

    Mình cũng chỉ cần 2 đứa có tình cảm chân thành + có chung ý chí xây dựng Tương lai thôi, phải chứng tỏ cho mọi người thấy được Thực tế tốt đẹp chứ.

    Cái chuyện tính cách con người thì khó thay đổi lắm, tớ thì thẳng và nóng tính nên nhiều lúc cũng hay làm mọi người mếch lòng...
     
  9. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Mình vốn quen sống trong sự quan tâm + chiều chuộng của Gia đình thế nên chỉ buồn khi nghĩ tới việc sau này bị BM Chồng "cho ra rìa"...


    Bây giờ còn đang ở với BM đẻ, nhiều lúc đi làm về mệt mệt, đói đói - có trót nhỡ lời hay làm biếng (không nấu cơm canh buổi tối) cũng được tha thứ - không bị la mắng. :D
    Ví như, hôm qua đi làm về là lục tung cái tủ lạnh, lôi hết hoa quả + bánh trái + sữa chua sữa đậu nành ra để uống để ăn --> BM chỉ cười khì và bảo: "Đấy! Đi làm ăn uống tiết kiệm lấy tiền riêng để tối về nhà lại ăn đồ của BM để đỡ tiền!! :))" ^______________^

    Ah... Sáng nay anh còn trách mình vì tội tối qua đi ngủ mà chẳng cho anh biết... Cơ mà anh đâu biết là trước đó mình hờn dỗi tí ti vì anh "out nick YM" mà chẳng thèm bảo mình... :(

    Hì, phải ghi chú lại cái này để sau còn chỉnh!! :D

    Bh lại phải tập trung Trí và Lực để đi làm... :( Cứ sáng ra là lại đấu tranh tư tưởng... Nghĩ tới công việc đôi khi cũng sợ phết! He he

    CHÚC CÁC MẸ + CÁC CHA MỘT NGÀY MỚI CHIẾN ĐẤU THẮNG LỢI TRỞ VỀ NHÁ!!!
     
    t_hu_ong thích bài này.
  10. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    dậy sơm thía c ui, e hôm nay đi thì mà ngủ nứt mắt tới tận 7h hơn mà chưa thèm dậy nè, hi ::) cố gắng chiến đấu nha c, mỗi ngày mới lại là một cố gắng mới nhé !
     
    hanhha thích bài này.
  11. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,072
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    hì hì, xem ra thì cũng khó khăn nhỉ. Bố NY mình cũng mê tín lắm. May mà bọn mình hợp tuổi. Tiếp tục chiến đấu nhé bạn :)
     
    hanhha thích bài này.
  12. miuxinh12

    miuxinh12 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

     
  13. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Chúc những tình cảm chân thành sớm nở hoa! :D


     
    miuxinh12 thích bài này.
  14. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Chúc mừng Sinh nhật Tình yêu!




    :(
     
  15. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Thế thì đừng lấy em ạ, nhiều người cứ bảo yêu là ko hối tiếc nhưng chị nói thật cơn lên thì mãnh liệt thế chứ lấy nhau 2,3 năm rồi chán mớ đời đi ý. E còn trẻ đừng dại dột mà đi lấy chồng sớm, khổ lắm, lấy chồng xa thì càng khổ. Em cứ nghĩ từ hà nội tới quảng ninh là 5h đi xe, mỗi năm ít nhất là 3 lần lượt về, mệt gần chết chứ chả sung sướng gì đâu. Các cụ nói không có sai đâu, thà đau khổ 1 tí còn hơn đau khổ cả đời ....
     
    hanhha thích bài này.
  16. menghehip

    menghehip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    2,970
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Đọc truyện của bạn lại nhớ đến chuyện của mình, lúc xã mình đưa mình về nhà mẹ chồng mình bảo là 2 đứa này không hợp tuổi, tứ hành xung còn khắc cả mệnh. Thế là bố chồng phán luôn nếu muốn nó lấy đứa hợp tuổi thì sau này nó cãi nhau ai nghe. BC bảo qua trong chúng nó yêu thương nhau và sống có trách nhiệm với nhau và gia đình chứ cả thế giới này cứ tuổi như chúng nó lấy nhau là không được hết à. Đến lúc mình hỏi xã thì anh bảo mình nhà phật dạy " Đức năng thắng số", a từng đọc rất nhiều sách về tướng số nhưng với a nó là ở tự bản thân mình, chứ lấy nhau mà ko bít thương yêu nhường nhịn nhau thì có hợp tuổi rồi cũng chia tay.Hãy cố gắng lên bạn ạ, chỉ cần bạn dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thì bạn sẽ không phải ân hận, chỉ đừng để sau khi cưới xong lại nói câu "giá như" thì buồn lắm. Chúc bạn hạnh phúc
     
    hanhha thích bài này.
  17. Jade Vương

    Jade Vương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    ôi mình lai cùng hoàn cảnh với bạn chủ top.
    4 năm học ĐH ơ HCM, quen bạn trai 85 người SG , mình 88
    xong ba má "dụ" mình về quê ( Quy Nhơn ) thi minh cung ngoan ngoan về , minh suy nghĩ đơn giản là lo cho tương lai trước, cứng cáp với công việc, sau đó sẽ vao SG sau.
    Nhưng về quê roi, sao thấy đường trở vào khó quá.
    Mình thì chưa dám ra mắt ba má mình.
    Nhưng mình cũng có a họ, 85 cưới vợ 88 , bên nhà a họ cũng nói la khắc tuôi gi đó, mình sợ minh nhu vây thi ba má mình lại ko chịu . Với lại ba má mình ( nhất là má ) cứ nói sao kiếm ng môn đặng hộ đối, ( nhà mình khá giả hơn so với nhà bạn trai ) , bây giờ thây rõ 1 con đường dài đằng đẳng để đên dc với nhau í

    Haizzzz
     
    hanhha thích bài này.
  18. vivavivu

    vivavivu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    cái vấn đề hợp tuổi hợp năm này đúng là khốn khổ cho các đôi yêu nhau. em cũng ngán cái này lắm rồi. em gái em đang đấu tranh vs gia đình chỉ vì nó vs người yêu không hợp tuổi, gia đình em nhất quyết k cho lấy.
     
  19. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Thực ra mình nghĩ quyết định cuối cùng vẫn là của 2 người. Nếu đi đến hôn nhân và có sự ủng hộ của Gia đình thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Vậy thôi cả nhà nhỉ?

    :)
     
  20. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,345
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Yêu + Muốn đi đến hôn nhân nhưng Gia đình ngăn cản vì "không hợp tuổi"... :(

    Vc m cũng ko hợp t nè, hỏi t ai cũng kêu mèo với chuột mà sống đc với nhau. Nhưng m thấy chẳng có vấn đề gì ghê gớm cả.
    Hồi nói chuyện cưới xin BMC m cũng chỉ bảo "2t này ko hợp" (nói với xã thôi còn chẳng bjờ tỏ thái độ ko thích trc mặt m cả) xã m lên mạng tra thấy vẫn có điểm hợp. Bác xã m lại biết xem tử vi, bác nói với BC m là t vc m đc thế là chọn ngày lành tháng tốt thôi chứ các cụ chẳng bjờ nhắc lại chuyện hợp với ko hợp cả.
    BM đẻ m có đi xem thì thấy bà bói nói ko hợp nên cũng lo nhà rai ko cho cưới :D
    Bây giờ e thấy các cụ cũng thoáng lắm, ko cấm đoán cổ hủ như xưa nữa nên 2bạn cố gắng thuyết phục BM là ok mà. Mình thấy nhiều đôi gian truân lắm mà vẫn đợi đc tới ngày BM đồng ý. Mình thì chưa trải qua khó khăn nên kinh nghiệm ko có, chỉ động viên 2 bạn cố gắng thôi.
    Chúc 2bạn hp nhé!
     

Chia sẻ trang này