Trong diễn đàn mình có ai yêu và lấy người bằng tuổi ko ạ? Chuyện là e có yêu người bằng tuổi e, yêu được 3 năm có lẻ rồi. Giờ 2 đứa đã ra trường và đi làm, nhưng đều là dân ngoại tỉnh cả. Lương lậu của 2 đứa thì cũng đủ có dư, cũng muốn tính tới chuyện lâu dài mà Bố Mẹ e phản đối quá ( Toàn kêu là lấy ko hợp tuổi ( 2 đứa đồng tuổi Ngọ ạ ), rồi lấy về thì e sẽ bị già, rồi bằng tuổi đã có gì trong tay đâu..v..vv Hai đứa cũng đau đầu quá, mà yêu nhau lắm cũng chẳng bỏ được Tính tình e thì trẻ con, còn giai thì người nhớn, biết nghĩ và cưng chiều e lắm, thế mà đôi khi e vẫn cứ vô tâm ăn nói xấc quá làm giai buồn Giờ chỉ muốn xin ít kinh nghiệm của các chị trong LCM để thuyết phục được bố mẹ e, chứ giờ e cũng muốn theo giai về ở 1 nhà rồi ạ
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Bạn bằng tuổi mình, mình yêu 1 anh hơn 5 tuổi cơ, nhưng nhà anh ở HN nên không gặp phải vấn đề gì. Mình thấy yêu bằng tuổi ngựa hay cãi nhau lắm. Nhưng nếu bạn thấy 2 người hợp thì thuyết phục bố mẹ bạn bằng những hành động quan tâm tới bố mẹ, bảo zai hay về nhà bạn chơi và nói chuyện với mọi người trong nhà
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Các cụ có câu Cùng Tuổi Nằm duỗi mà ăn mà. Cứ từ từ thuyết phục bố mẹ em ạ
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ nhà tớ cũng bằng tuổi đây, yêu từ khi đi học, lấy khi kém 2 năm nữa 30 tuổi, đã ở chung đc hơn 8 năm. nếu là người ngoài cuộc thì tớ cũng nghĩ là congái nên lấy chồng hơn tuổi vì nhiều vẫn đề nhưng yêu rồi mà anh con giai tốt ko có gì áy náy thì cứ cuới thôi.
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ mình cũng yêu bằng tuổi, tính ra đc 5 năm có lẻ rùi nhưng vẫn chưa cưới, vào đây nghe tâm sự của các chị đi trước ạ
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ ÔI có chồng bằng tuổi nhiều lúc có cảm giác như là mình có thêm 1 thằng con nữa ấy, suốt ngày cãi nhau, chỉ 1 vấn đề vớ vẩn k đâu thôi cũng quay ra vặc nhau đc, haizzzzzzzzzzzzz bạn mình trx cũng iu bằng tuổi nhà cấm đoán xong nó làm cho phát kekeke buộc phải cho cưới thôi
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ sướng nhất nàng rùi ạ........e tưởng thế nào, chứ các cụ làm quá rùi...ngta bắt phi công còn đc nữa là bằng tuổi thì lo gì già hơn...với lại 2 bạn đều có việc làm ổn định rùi thì nhích thui...sợ là sợ đang vô công dỗi nghề ấy chứ....chúc 2 bạn hp nhé^^
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Mình thì thấy, bằng tuổi, có năm nào xui xẻo thì cả 2 vc đều xui, cũng vất vả lắm, chứ ko nằm duỗi mà ăn đâu. Nhà mình cũng bằng tuổi Dần nè, vất vả lắm ý.
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Hơn 5 tuổi là sn 85 hả bạn ^^. Hợp tuổi đó nha Còn chuyện của tớ cũng nan giản lắm, về nhà chơi Bố k thíc ra mặt luôn í
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ e cũng muốn nằm duỗi để ăn lắm ạ, cơ mà cái thời buổi khó khăn ăn thì dễ chứ "nhà" thì khó xơi lắm huhu Em chẳng biết là mình có vượt qua được k cơ
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Vâng, e cũng biết là sau này lập gđ thì e sẽ già với xấu xí hơn zai rùi. Chưa gì mẹ zai đã lo " bằng tuổi sau này sợ già ko?" hjc
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Hihi, được cái zai nhà e tự lập từ bé nên tính cũng già dặn lắm. Chỉ có e là hay cãi ngang, phá bĩnh thui Còn muốn làm 1 phát rồi cưới thì e k thích lắm, em thích lấy ck xong vẫn được ăn chơi nữa cơ hihi
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Có mềnh đây, yêu bằng tuổi trẻ con nhé. Nhưng giai của bạn người nhớn thì cứ thế mà tiến thôi
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ 2 bạn yêu nhau như vậy thì cứ khuyên bố mẹ đi, do hai bạn quyết định mà
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Em làm kế toán bên ngoài thôi ạ, nói chung là vẫn chưa có gì gọi là ổn định E với ny cùng quê đều là ngoại tỉnh cả, giờ nghĩ tới cảnh lo nhà cửa mà e thấy sợ, đôi lúc muốn bỏ lại tp phồn hoa về quê sống
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Nói chung lấy người bằng tuổi thì về sau người con gái sẽ già hơn con trai.
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ mới ra trường thì cứ cân nhắc thôi em, cưới vội làm gì. Mà yêu người cùng tuổi phụ nữ mình thiệt thòi lắm đấy, có thể người yêu em chín chắn trưởng thành nhưng lối suy nghĩ của đàn ông so với đàn bà cùng tuổi bao giờ cũng "trẻ" hơn mà e
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Vâng, e cũng biết thế, nhiều khi nghĩ ngợi lắm ấy. Mà giờ cũng 24t rồi chị ơi, có còn trẻ trung như mấy e 9x nữa đâu, e chỉ sợ lại lỡ dở thôi, con gái mình cũng có thì mà...
Ðề: Yêu người bẳng tuổi, lấy chồng bằng tuổi...và những vấn đề phát sinh ^^ Ui mình vơi giai nhà mình cũng bằng tuổi đây ( học cùng lớp đại học luôn).Đã lấy nhau hồi 24 t.Hồi yêu nhau bố mẹ cũng phản đối kịch liệt nhưng càng phản đối lại càng gắn kết bạn ạ.hihi.Giờ thì ông bà lại bảo may mà phản đối thì chúng nó mới đến với nhau chứ không thì khéo vun vào chúng nó lại bỏ nhau lúc nào ko biết.HI hi.Nói chung khi nào giai nhà bạn khẳng định đc vị thế,thu nhập...công việc.. thì bố mẹ bạn sẽ yên tâm hơn.Lấy nhau giờ gần 5 năm rồi có 1 nhóc 2 tuổi,đang ở cùng với bố mẹ chồng.Nói chung là cuộc sống tạm ổn và khá mãn nguyện nhưng tính mình lại thích bon chen,hay còn gọi là tham có cái này lại muốn cái kia nên chỉ muốn cày cuốc kiếm thêm cái nhà nữa cho con trai tương lai sau này thoai.hihi