Tôi có cô cháu gái có người yêu bắt đầu từ năm cô bé 18 tuổi. 2 đứa chúng nó gặp và quen nhau ở hội nhóm abc cùng 1 sở thích. Chúng nó nói chuyện với nhau bét nhè trên mạng sau đó gặp gỡ và yêu nhau. Yêu nhau được 1 năm thì 2 đứa mang nhau về nhà giới thiệu. - Giới thiệu để phụ huynh biết và tạo điều kiện cho đi chơi - Giới thiệu để tìm hiểu rõ hơn về gia đình và về nhau... 2 đứa cứ yêu nhau thắm thiết như thế 6 năm. Trong quá trình yêu cũng xảy ra xích mích, cũng đôi lần trẻ con đòi chia tay. Tính cách người con trai - Người con trai cũng hơi bị dở dở ương ương: có 1 nghề nghiệp tốt, hơn cô gái 4 tuổi. Đi làm thì cứ làm cty nào được 1 năm là lại nhảy nhót, nhìn vào thì nghĩ rất hiền thường xuyên bị cô gái bắt nạt nhưng thực tế rất cao thủ làm cô gái phải khóc đôi lúc. - Tính cách kiểu dở ương trẻ con, lớn ko ra lớn mà nhỏ ko ra nhỏ - Bố mất sớm cũng có tính tự lập và đi làm từ sớm - Rất thương mẹ và em. Tính cách cô gái - già dặn trước tuổi - cũng ngoan ngoãn thuộc diện con nhà lành - có cá tính và có bản lĩnh riêng - Đã có công việc ổn định. - Cao ráo và xinh xắn! => Yêu nhau được 5 năm thì mẹ chàng trai đã qua nhà cô gái xin cho 2 đứa qua lại và rậm dịch hẹn nhau chốt ngày ăn hỏi. Mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn sàng. => Đùng 1 nhát các chế ạ anh chàng kia nói chia tay: "Đã lâu rồi anh ở bên em chỉ còn như 1 việc gì đó quá quen thuộc, không còn vẻ thổn thức nhộn nhịp của thủa mới yêu...(Chốt lại là tình yêu không còn)" ===> ố la la đòi chia tay với con nhà người ta. ==> Sau nhiều lần cứ dậm dậm dịch dịch chia tay, cô gái 1 lần cũng quyết tâm bỏ. Khóc lóc các các kiểu, cứ nghĩ đơn giản là hết tình cảm thì dừng lại như 1 người bạn. Nhưng sau 2-3thang phát hiện ra tình cảm rạn nứt là do Người thứ 3. anh chàng kia chạy theo 1 cô gái trẻ mới. - 1 thời gian sau cháu gái của mình nhận được tin từ bạn bè; người con trai kia nói xấu và có 1 số lời nói không tốt sau lưng bạn gái cũ. => con trai thời này đã chia tay rồi còn lắm lời vậy á => Đúc kết lại yêu nhau vừa phải thôi 2-3 năm cưới là được rồi. Yêu lâu quá cũng không giải quyết được gì. => Éo tin tưởng bố con thằng nào hết, đừng bao giờ dễ dàng trao thân gái cho ai. 1 khi có được rồi là không biết trân trọng!
đúng là con trai bây giờ nhiều lời thật. chia tay người cũ toàn nói xấu sau lưng thôi. ăn không được là đạp đổ
=> Đúc kết lại yêu nhau vừa phải thôi 2-3 năm cưới là được rồi. Yêu lâu quá cũng không giải quyết được gì. chuẩn chủ top ạ => Éo tin tưởng bố con thằng nào hết, đừng bao giờ dễ dàng trao thân gái cho ai. 1 khi có được rồi là không biết trân trọng! mình rất ít khi nói bậy...nhưng câu này của chủ top chuẩn....kết kết.....mấy thằng đã đc ăn lại đi đá bát và nói xấu người trước chỉ xứng gọi là rác rưởi....
Chưa kể mỗi lần m mò vào face thằng đó thấy nó khoe khoang với con người yêu mới, sao mình khinh thằng đó thế.
Yêu 1-2 năm mà cảm thấy ko cưới được có nghĩa là có vấn đề (nếu ko phải vì hoàn cảnh). Nếu nói tại tuổi nhỏ thì có nghĩa là thiên thời mà địa ko lợi, có nghĩa ko làm ăn gì được rồi. Cay làm gì cho mệt. Đời còn dài và giai còn nhiều.
mn cũng biết 1 chuyện tình : 2 em yêu nhau từ khi học lớp 11, bằng tuổi. iu được 7 năm, đến h 2 đứa đều đã ra trường và có công ăn việc làm, nhà trai cũng đã sang nói chuyện tính cuối năm cưới, vậy mà đùng phát chia tay, tất nhiên là trc kia cũng chia tay nhiều lần rùi, nhưng chỉ đc vài ngày, đến bi h đc nửa năm rùi, chắc lâu thế thì cơ hội quay lại ko còn. thế là hết. -> chốt lại như chủ top
Vì chúng nó yêu sớm quá, tới khi iu dc 6 năm thì em gái kia mới có 24 tuôi. Lúc đó mới tới thời điểm chín mùi của cưới xin. Thằng kia thấy mẹ bảo cưới là hoảng loạn bỏ chạy
thôi, bỏ cái thằng dở dở ương ương đấy cũng được ạ, rồi bạn gái cũng sẽ tìm được 1 nửa yêu thương của mình thôi ạ
Em cũng 6 năm, nhưng đau khổ hơn là iu bằng tuổi chuẩn kiểu to xác mà tam hồn trẻ con hazz. Ny em tốt lắm toàn bảo đi iu thằng khác tốt hơn, chứ bạn ấy không tốt đâu ạ mà em lụy tình kiểu gì ấy, k bỏ được. Hic
hazzi, mình lụy tình k bỏ họ, thế nếu họ bỏ mình thì mình lụy không thì làm được gì bao giờ yêu bằng tuổi mình cũng thiệt thòi hơn mà, thôi cố gắng còn yêu thì cứ yêu thôi
Ôi thằng đàn ông sau khi chia tay lại đi nói xấu bạn gái cũ thì cũng là loại chả ra gì. Cháu bạn bỏ được cũng tốt. Giờ rút KN yêu và tìm hiều 2 năm thôi, chứ yêu lâu thì cũng chả còn gì để mà khám phá tìm hiểu nữa nên dễ chia tay lắm. Lại bắt đầu tìm hiểu đối tượng khác thôi cũng ko có j phải lăn tăn hết.
ừ, thì e lụy tình quá nên c mới giả sử họ bỏ e thì e làm thía nào í mừ thôi, muốn người ta quan tâm hơn thì mình cũng tìm cách, tìm biện pháp vậy, nhờ kinh nghiệm của các mẹ xem, c cũng hok có kinh nghiệm cho vụ này, hì hì