http://thew.com.vn/wow/13-khoanh-khac-cua-nhung-ke-yeu-nhau-trong-toi.html Bài này mình viết chia sẻ trên WOW của theW là chia sẻ thực lòng từ thực tế chuyện tình yêu của mình Mọi người ai cùng cảnh ngộ "yêu nhau trong tối" như mình thì vào đọc và comment nhé Cảm ơn mọi người
Ðề: Yêu nhau trong tối.... ơ thế bạn này thích nói chuyện về ngoại tình ạ? mà sao lại là "của trẻ con"? Thế nào là trẻ con?
Ðề: Yêu nhau trong tối.... hehe, đọc thấy thú vị và mong sao, ngày càng có nhiều tình yêu "trong tối" như thế này, để các em sống đúng mực, đúng với lứa tuổi của các em, không làm chuyện dại dột để dẫn đến những hậu quả khó lường
Ðề: Yêu nhau trong tối.... ko phải cứ trẻ con mới là lén lút yêu nhau giấu không cho bố mẹ biết đâu bạn ạ. Dù cũng chưa phải già nhưng mình ko còn là tuổi trẻ con và tình yêu của mình cũng ko phải trẻ con. Nếu bạn không cùng trải nghiệm và cũng ko muốn chia sẻ thì tốt nhất không nên phát biểu nữa nhé.
Ðề: Yêu nhau trong tối.... các mẹ có bài nào giúp xả stress không, share cho nhà mình giải tỏa với, cảm ơn các mẹ nhiều nhiều
Ðề: Yêu nhau trong tối.... Ý mình là trẻ con nghĩa là tình yêu này cảm giác như chưa có định hướng. Nó không mất đi ý nghĩa đâu. Kể cả mình, đã có gia đình nhưng yêu vẫn là yêu mà. Nếu nghĩ xa hơn, suy xét anh ấy đáng là người có thể gửi gắm cả đời thì cần gì phải yêu nhau trong tối. Phải đấu tranh cho tình yêu chứ. Thế nên mình nói trẻ con có ngoa đâu nhỉ?
Ðề: Yêu nhau trong tối.... sự thật đương nhiên mất lòng. có thể chủ top hơi nhạy cảm, nhưng bạn có thích người khác gọi tên tình yêu của bạn theo cách đó ko?
Ðề: Yêu nhau trong tối.... ơ ko phải là chuyện j ghê gớm đâu, chỉ là mình thấy những người đang yêu nhau mà bố mẹ không đồng ý, ra sức ngăn cấm khiến họ ko thể công khai sớm, hoặc chưa muốn công khai trong thời điểm đó, có những nỗi khổ chung trong quá trình yêu đương thôi. Bạn mình có đôi yêu nhau 6 năm rồi mà bố mẹ cấm nên đi chơi cứ phải lén lút gọi nhau. Đại loại vậy đó
Ðề: Yêu nhau trong tối.... Chuyện đấu tranh và công khai không phải cứ cãi nhau tay đôi hay nói luôn là được. Có thể vì người ta chưa đúng thời điểm thì sao. Thời điểm còn tùy thuộc vào nhiều thứ lắm. Mỗi cây mỗi hoa mà. Mình gặp nhiều bạn bè trong trường hợp này lắm, dù họ đã bước sang tuổi 24 25 rồi