Các mẹ ơi, người yêu em làm nghề xây dựng, mà lại là dân công trình, nay đây mai đó. Bạn bè em nó bảo "dân công trình đi đến đâu xây nhà trẻ ở đó", nên bảo yêu thì yêu thôi chứ đừng nghĩ gì về tương lai rồi sau này lại thất vọng. Còn mẹ em thì đương nhiên là cấm cản... Các chị nghĩ xem, nên không nên thế nào, hay có ai có kinh nghiệm rồi không vào đây cả với em ạ...
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... hihi còn tùy thuộc vào tính ngy nữa mà nếu cảm thấy tin tưởng được thì cứ cưới thui bạn ah, ko thì dân công trình người ta đầy con mà ko có vợ ah hihi
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... mình cũng nghĩ ở đâu cũng có người nọ người kia mà nếu yêu thì mn cũng nên tìm hiểu kĩ
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Chồng mình cũng là dân công trình đây, mình thấy tùy tính người thôi,nếu người ta đã có tính lăng nhăng thì ngành gì chẳng thế.
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Dân công trình cũng có người nọ người kia mà bạn, có fai ai làm nghề xây dựng cũng thế đâu. Nếu yêu nhau thì phải tin tưởng nhau bạn ạ. Chúc bạn vui, hạnh phúc nhé.
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Cũng tùy tính ng em ah. anh nhà chị chả dân công trình nhưng cũng đi công tác suốt, nhưng túm lại cứ tin tầm 90% thôi, còn lại để nhỡ ... thì mình cũng đỡ thất vọng. há há
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Đàn ông có người đi xa không bao giờ quan hệ với phụ nữ Thứ hai: quan hệ để giải quyết nhu cầu cá nhân Quan trọng là người yêu của bạn thuộc số 1 hay số 2 Nhưng 1 hay 2 liệu có bao nhiêu người đàn ông dám chọn mình là 1 hay 2
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... dân nào thì dân, cũng có người nọ người kia mà... theo tính từng người đấy ạ. Người mà k có tính đấy thì gán vào tận miệng cũng k thèm, nhưng người mà có tính đấy thì vợ có kè kè bên cạnh cũng nhắn đc tin cho gái, các mẹ nhể
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Là sao ạ? tức là người ta cũng không dám chắc về bản thân người ta sẽ ra làm sao í ạ? Người yêu em thì lúc nào cũng nói rằng anh ấy tin tưởng là anh ấy chỉ yêu mình em và không có tính lăng nhăng, nhưng mà hôm trước em xem Chuyện đêm muộn í, cái ông Quách Tuấn Khanh bảo là người đàn ông khi nói thì người ta cũng có thể tin tưởng là người ta làm được, nhưng rồi sau đó thì... không ai biết chuyện gì xảy ra...
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Ơ em đọc quyển Sống chung với mẹ chồng í, trong đó có câu "Đàn ông chung thủy là do chưa có cơ hội ...". Liệu vẫn có người đàn ông nào đưa đến tận miệng mà cũng ko thèm ko ạ? ...
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Em thì vẫn tin người yêu em, nhưng khổ lắm bạn cùng phòng anh ấy cũng là dân công trình thì ngang nhiên có bồ (vợ ở HN, có bồ ở Đà nẵng)... nên em nhìn mà hoảng loạn....
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... chuyện cưới sinh là chuyện cả đời và nhất là con gái... nhưng tính toán quá thì không biết nên ai lấy ai, gập được người yo mình, minh yo khó lắm.... bạn nên tự quyết đừng nghe theo ai cả để không hối hjhj
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... hí hí, hum trước bọn em đi liên hoan lớp cũ... có mời thầy giáo đi cùng... lẩu no, r*** no... có con bé say thật hay giả vờ say em k bít, nhất định bằng mọi giá đòi về với Thầy (thầy giáo chưa vợ ạ, còn nó thì 1 con rùi, nhưng chưa có chồng)... Vậy là thầy đành phải cùng 2 con bạn nữa hộ tống nó về.... đến khu nhà nó ở: Thầy: nhà em đâu Nó: nhà nào cũng chỉ, ) ) 3 thầy trò đành đưa nó vào nhà nghỉ gần đó, khổ thân thầy giáo em, trước mặt 2 con bạn kia mà nó cứ vật thầy ra giường, rồi ấn thầy xuống bảo: thầy ở đây ngủ với em, em k ngủ 1 mình đâu thầy cứ chạy ra khỏi cửa là nó lại chạy theo ôm chặt lấy thầy, hố hố hố... mãi rồi thầy cũng thoát đc nó khi gọi điện cho em nó ra đón mỡ treo miệng mèo đấy ạ, nhưng trường hợp này thì có các thêm chuột thì mèo cũng chả dám ăn, mà còn chạy mất dép i' chứ, hihihi
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... mỗi người mỗi tính mà chị ,ai mà biết được chữ ngờ , lúc cưới họ ko có tính đó nhưng khi đi nhiều cảm thấy trống vắng xa gia đình cũng nảy sinh tật xấu thôi mà chị , e cũng ko đánh đồng dân công trình , nhưng nên cảm nhận ý kiến của bạn bè xung quanh về chàng thử xem chị
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... hic, giống bố em nói: "bố mẹ ko quyết thay mày được, nhưng mày làm rồi sau này mày hối hận thì tự mày chịu"...
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... khổ lắm mình cũng không gặp để nói chuyện quen biết nhiều bạn bè anh ấy lắm. với cả chàng ở Đà nẵng, mình cũng đang ở hà nội, nói chung là ... ko biết nữa