Tâm sự Yêu Xa Bị Phản Đối

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huyenthan941, 18/1/2017.

  1. huyenthan941

    huyenthan941 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện là từ ngày đi học bố mẹ cũng đã dặn trước là ko yêu đương gì và đặc biệt là ko yêu xa rồi. Nhưng ko biết thế nào cả e và chị gái đều dính phải chuyện này chứ (cả 2 đều cách tầm 80km), mặc dù ko thích nhưng bố mẹ cũng đồng ý cho chị gái e cưới cuối năm ngoái và chị cũng mới sinh e bé rồi. Đến lượt e thì bố mẹ kịch liệt phản đối (nhà e 3ce gái), e mới ra trường và đã xin được việc làm ở Hà Nội nhưng bố mẹ bắt về quê làm sẽ có người xin việc cho, muốn e ra Tết này phải nghỉ việc về quê. Tất nhiên là e ko đồng ý rồi, mình tự xin được việc làm thì ai lại muốn nghỉ và nhờ người khác xin việc cho chứ. Bố mẹ e cũng vì muốn tách e khỏi người yêu để bọn e chia tay ấy (ny e cũng làm ngoài này). E với ny thì yêu nhau hơn 2 năm rồi, cũng chưa tính chuyện cưới xin đâu, đợi vài 3 năm nữa cơ. À còn vấn đề nữa là chị e lấy ck nhưng 2 vk ck đều làm ở quê e và ở trọ, a rể e hiền nhưng đôi khi cục vs lại hơi lười quan tâm vợ con nữa, nhà ck thì ko hợp chị e lắm nữa nên chị e sau khi cố gắng lấy được a rể thì quay ra khuyên e chia tay người yêu, e ko thích kiểu vơ đũa cả nắm vậy, ny e và gia đình a ấy thì khác bên a rể, e thấy ko chỉ với e mà đối xử với mn đều tốt. Nói chung mọi thứ đều tốt và ổn trừ vấn đề nhà hơi xa chút, e thấy cũng bình thường mà. Hix, nhiều lúc về quê mà chán quá ý, mẹ e cứ nói suốt, bố e thì ít nói chỉ ns 1 câu là bố ko đồng ý đâu, có lúc e còn sợ về nhà ý mn ạ. :((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huyenthan941
    Đang tải...


  2. Smile112

    Smile112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Lúc yêu cái gì cũng gật, cũng tốt, cũng bỏ qua đc hết. Cưới về mới thấy khác bạn ạ. Lại ước đc ở gần bm
     
  3. hongthem_92

    hongthem_92 Tám thơm Hải Hậu

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn ơi, tớ còn dính cái khoản theo đạo với không theo đạo đây. Nhà ny không theo đạo cách cũng tầm 70- 80km gì gì đó, bên nhà ny thì quý mình lắm, m về đó chơi 2 lần rồi cứ giục cưới hoài, bảo theo đạo hay không không quan trọng, không cấm cản gì. Còn bên nhà mình thì bố mẹ lần nào về quê cũng nói là xa xôi, mất con gái, mất công giữ đạo từ nhỏ đến giờ lấy ck là bỏ đạo luôn. Bố có lần còn gọi điện lên bảo từ mình nữa, coi như không có đứa con gái như mình. Khổ tâm lắm. Mình chả muốn lấy ck nữa cho xong, định đánh bài lý với bme để 28, 29 xem có giục rối rít lên ý. Haizz. Dù sao thì cũng cố gắng để bme bằng lòng thôi. Còn bme mình chắc chắn là bằng mặt không bằng lòng rồi. Nghĩ mệt mỏi quá!
     
  4. huyenthan941

    huyenthan941 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mình lắm lúc cũng nghĩ thôi chả lấy ck nữa cho xong, thế nào cũng ko vẹn, cũng hiểu bố mẹ muốn tốt cho mk, sợ mk khổ nhưng cũng muốn bme hiểu và tin tưởng mk nữa. Bạn còn vấn đề đạo cũng đau đầu, cơ mà bên nhà ny như vậy cũng đỡ phần nào. Thôi cứ cố gắng đến lúc 28, 29 xem bme thế nào.:D :D
     
  5. huyenthan941

    huyenthan941 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chị mk vs bạn ở quê cũng ns như bạn vậy, nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh mà, có phải ai cũng vậy đâu. :worried:
     
  6. Smile112

    Smile112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    mình cũng lấy ck xa nên mới chia sẻ cho bạn đấy, qđịnh thì tùy ở bạn thôi mà, trước mình cũng nghĩ đơn giản lắm (bm mình thì không cấm đâu và bm ck mình thì k có mâu thuẫn gì) nhưng bây giờ cho chọn lại mình vẫn ước được lấy ck gần :)
     
  7. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,584
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc yêu cái gì cũng gật, cũng tốt, cũng bỏ qua đc hết. Cưới về mới thấy khác bạn ạ. Lại ước đc ở gần bm.............................
     
  8. hongthem_92

    hongthem_92 Tám thơm Hải Hậu

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Với bạn chỉ là con số 80km thôi nên mình thấy cũng bình thường mà, căng thì 2h là về đến nhà rồi. Cố gắng thôi! ^^ Hum trước mẹ gọi bảo bố căng lắm, cố tình lấy ck không theo đạo thì thôi, ở vậy không phải lấy nữa, còn mẹ thì rối rít ở nhà có mấy mối theo đạo rồi, không việc gì phải đi đâu xa lấy ng đâu đâu, thật là nghĩ như thế tết đến nơi rồi không muốn về nhà vì cứ bị nói chuyện này mãi. Mệt mỏi lắm!
     
  9. huyenthan941

    huyenthan941 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thanks bạn đã chia sẻ nha, mình cũng mong cuối cùng sẽ có quyết định đúng đắn, như bạn ko có vấn đề gì thì cứ vui vẻ mà tiếp tục thôi, nếu ước được thì ai chả tốt đẹp. Chúc b luôn vv, hạnh phúc nha.:)
     
  10. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Quan điểm của mình thì hãy nghe lời chị gái và bme bạn là tốt nhất. Lấy ck xa vất vả lắm., Giờ yêu thường thì nhìn cái gì cũng màu hường, cái gì cũng tốt đẹp hết, nhưng sau lấy rồi mới biết, cái này sau này mình lấy rồi, ngẫm lại mới biết đc bạn à, khuyên chân thành
     
  11. huyenthan941

    huyenthan941 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ờ, tết nhất đến nơi rồi càng chán vì về nhà lại càng bị nhiều người hỏi, may mà năm nay được nghỉ ít chứ. Nhiều lúc nghĩ chán, người ta về nhà thì vui vẻ cả nhà với nhau, còn nhà mình lúc nào cũng không khí căng thẳng. Mình cũng hay nghĩ linh tinh mà toàn tiêu cực à nhưng cũng để nó thoáng qua thôi. Nếu thực sự 2 người quyết tâm rồi thì cùng cố gắng lên bạn nhé.:nod::nod::nod:
     
    hongthem_92 thích bài này.
  12. huyenthan941

    huyenthan941 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Vất vả thì mk chả lo,ko phải là chưa gặp phải thì ns thế, vì bt mk cũng thế rồi, nhưng bạn thì gặp vấn đề gì
     
  13. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Hoan hô cho cách suy nghĩ của bạn. "chả sợ", hồi xưa mình cũng nghi thế đấy, nhưng khi lấy ck rồi mới thấm. dù ck hay gia đình ck có tốt mấy cũng sẽ ko bằng ở gần bme được
    Nhà bạn lại 3 người con gái, chẳng lẽ ko nghĩ gì cho bme mình. Nhà mình thì máy mắn còn có a trai nữa, nhưng mình lấy ck xa rồi thì cũng buồn nhiều cái
    1. Lúc bme ốm, mệt, ko chạy đến luôn mà chăm sóc, mà mua cái này cái nọ cho ông bà được. Vì vướng con cái, vướng bme ck, đâu nói đi là đi được luôn, lại còn công việc làm nữa chứ
    2. Tết nhất: Đó là điều chạnh lòng, khi cả nhà mình đang xum vầy ở bên nội, thì nhớ nhà kinh khủng, nhớ bme lắm, nhưng đâu nói muốn về nhà với bme luôn là đc, còn nhà ng ta nữa thì sao
    3. Lúc vk-ck cơm chẳng lành, cơm ko ngot: muốn có người đưa ra lời khuyên, tốt nhất vẫn là bme, muốn có người phân bua, muốn có người làm cho mình vơi đi thì k ai khác là bme, nhưng ngặt lỗi, bme lại ở xa quá, k thể chạy về được
    Đó chỉ là những ví dụ nhỏ nhoi trong cuộc sống thôi còn rất nhiều điều khác khi bạn trải qua rồi mới biết: nếu như lấy ck gần có p tốt hơn ko
    P/s: Bản thân mình lấy ck xa, 2 vk-ck đều làm ở HN, gần ngoại hơn gần nội. Nhưng vẫn ko thể tránh khỏi đc, mặc dù ck cũng yêu thương, gia đình ck thì chẳng có gì, nhưng lấy ck gần vẫn hơn nhiêu
    Khuyên chân thành bạn
     
  14. AUM

    AUM Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Xa gần không tính trước được. Nhưng bạn có thể ngăn được tình cảm sao?? Vợ chồng có thể có lúc này lúc kia, nhưng điều quan trọng vẫn là lấy được người mình yêu thương chứ?
     
  15. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,516
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Theo ý kiến cá nhân mình thì mình nghĩ tình yêu bạn chưa đủ lớn để vượt qua những lời nói đó. :D
     
  16. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Mình yêu chồng cả 10 năm và qd cưới nhau mặc dù mẹ cũng chỉ khuyên thôi k cấm là con lấy ck gần sau này mẹ mới giúp đc nhiều ( tức là trông cháu cho ) lúc đó bỏ ngoài tai hết , bất chấp hết, nhưng giờ mới thấy thấm mn à
    mỗi lần tết đến về nhà ck bơ vơ , lạc lõng , về quê ck nó khác với về quê người yêu đấy ạ
    Nhớ nhà khùng khiếp,lúc đó chỉ muốn lấy ck gần , để tranh thủ 30 , mùng 1 về ăn cơm với mẹ
    Đến lúc có con nhỏ rồi lại càng khó về với mẹ hơn ấy, lúc đẻ thì lại càng chạnh lòng, mà mẹ có tuổi rồi nên cũng chẳng thể để mẹ xa bố lên trông cháu cho mình nhiều dc
    Lúc mẹ ốm đau , bố ốm đau cũng chẳng biết
    Và còn nhiều thứ thấm đẫm lắm
    Tình yêu và gia đình nó khác nhau lăm
     
    Jimmy Susumebetom.vp thích.
  17. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    lay xa luc cuoi ve rui thi se phat sinh nhieu van de lam
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  18. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Mình yêu nhau 10 năm mới đi đến hôn nhân đây, đủ lớn chưa, nhưng khi có gia đình và khi càng có tuổi thì nó thấm lắm bạn à
     
  19. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Trước em cũng yêu xa, nhưng thấy vài ngkuowif lấy ck xa dù có kinh tế vẫn khổ. Lúc ốm đau, sinh nở . Rồi có khi cả năm mới về bố mẹ 1 lần ngày tết. Chạy đi chạy về rất mệt. Chưa tính đến việc kinh tế eo hẹp thì cái tết càng trở lên nặng nề hơn. Nếu được chọn thì em vẫn chọn gần. Cách nhà cỡ 30km đổ lại thôi. Nhà ck có tốt mấy thì cũng không thể bằng ba mẹ được.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  20. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    đúng thế mn à, kinh tế eo hẹp còn khổ nữa, con nhỏ mà đi xa , đi xe máy, ô tô khách khi con ít tháng k đành, mà thuê xe thì lại vấn đề tiền đau đầu lắm
     

Chia sẻ trang này