............................................................................................................................................................................................................................
Ðề: ... ... ... Yêu xa ! Yêu xa giống như một ngọn lửa trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Mình chỉ biết nói mỗi vậy
Ðề: ... ... ... Yêu xa ! Yêu xa, khổ lắm! Thiệt thòi nhiều thứ. Phải có niềm tin vào nhau, tin vào tình yêu mới bền vững được bạn ạ!
Ðề: ... ... ... Yêu xa ! Cũng có cái hay mà... Chúc cho tình yêu của bạn là vế thứ 2 "Yêu xa giống như một ngọn lửa trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn. "
Ðề: Yêu xa yêu xa là sợ nhất, thiệt thòi đủ điều, nhưng mà khi iu rồi phải chấp nhận thôi chứ biết sao