yohan khoe anh đẹp, chào cả nhà yohan chào đời lúc 2h32p ngay 25.12.2009,nặng 2,7kg[vì sự cố dây rốn quấn cổ nên mổ sớm khi bé 30 tuần] tai Tokyo, Japan. Bi jờ, yohan được 6thang4ngay nhóc nặng 9kg,cao 74cm.
Eo ôi, yohan có 30 tuần ( 7 tháng hơn ) mà đã đòi chào đời rồi à ? Vậy là mẹ nuôi bé giỏi quá rồi còn gì .6 tháng hơn mà 9 kgs, trộm vía là bé bụ bẫm lắm rồi đó chứ đâu có nhỏ đâu mà nghe mẹ bé than thở thấy mà thương .
cảm ơn các mẹ nhiều chắc tại ba bé ngày nào cũng trông bé mau lớn nên mẹ thấy vậy, hay là do mẹ tham muốn yohan lớn hơn nữa, hihi.... lúc mới sinh phải nằm lồng kính 3 ngày, bú tòan sữa ngoài thui, mẹ ko có sữa mà,cho đến tháng thứ 2 thi ko bú ngoài nữa chỉ bú mẹ thôi. vậy là mẹ thay em bú sữa,ngặt nổi la sữa em bé khó uống wa,nhưng vì yohan nhắm mắt uống đại. thế nhưng 6thang rùi mà không chịu ăn, em lo quá các mẹ à, em đã làm bột theo sự hướng dẩn của các mẹ,vì bây giờ em rảnh muốn tự tay chế biến cho con nhưng chưa hiệu quả [chắc tại mẹ khong khéo]. từ hô nay yohan sẽ ăn thức ăn chế biến sẵn bán ngoài siêu thị, chừng nào có kết wa em sẽ thông báo tiếp.bây giờ vẫn nhờ các mẹ tư vấn dùm ah,dao này thấy các mẹ wan tâm đến việc nuôi con theo kiểu nhật wa,em muốn mở 1 đề tài thảo luận, cùng chia sẻ[ dù ji mình cũng ở nhật, có nhiều cái mình co cơ hội tìm hiểu hơn,hihi...]nhưng thật sự mình không biết bắt đầu từ đâu, các mẹ wan tâm góp ý cho e với nhé.
Yohan là trai hay gái vậy? Mẹ em chưa bít cách post ảnh phải ko? Lát anh tìm link hướng dẫn cho em nha. Anh cũng được mẹ cho ăn dặm theo kiểu Nhật đó. Có gì nhờ mẹ em hướng dẫn nha. Anh 7 tháng rùi nè. Em qua nhà anh chơi nha.
Lâu quá không đi thăm nhà ai hết, nay ghé nhà yohan xem sao cái đã. Yohan ơi có nhà không, chị qua thăm em nè