Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên suốt 7 tiếng trên xe: Trường mầm non ra thông báo bất ngờ, phụ huynh hoang mang

Sau khi đưa con đi học buổi sáng bình thường, đến giữa buổi học rất nhiều phụ huynh tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh hoang mang khi nhận được thông báo bất ngờ từ nhà trường với lý do học sinh bị ốm.

Liên quan đến vụ việc một bé trai 3 tuổi bị bỏ quên 7 tiếng trên xe đưa đón của một trường mầm non trên địa bàn huyện Tiên Du, Bắc Ninh, sáng 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang vào cuộc xác minh vụ việc. 

70264429_1208048669399298_2792348437461336064_n

Sáng 16/9, trường mầm non này vẫn hoạt động bình thường.

70493549_1415743638582873_3926030571641241600_n

Sau đó trường ra thông báo cho phụ huynh đến đón con về.

Có mặt tại cơ sở mầm non này sáng cùng ngày, theo ghi nhận cơ sở này vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khoảng 9h sáng, rất nhiều phụ huynh lo lắng chạy vội đến đón con sau khi nhận được thông báo con họ bị ốm. 

Đang đợi đón cháu, chia sẻ với PV, ông Mùi (65 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết chưa hôm nào phải đón cháu như vậy. 

"Bình thường là mẹ cháu sáng đưa đi rồi chiều đón về nhưng hôm nay nhà trường thông báo đột xuất không nhận trông trẻ nữa rồi gọi báo cho gia đình đến đón. Cháu học ở đây từ đầu năm 2019 đến nay nhưng chưa lần nào có thông báo phải đón đột xuất như vậy", ông Mùi cho biết. 

70913987_467199657200569_6165475160280268800_n

Ông Mùi chia sẻ với PV.

70793397_386186672069616_8204315209641230336_n

Nhiều người phải đến đón trẻ về sau khi nhận thông báo bất ngờ từ nhà trường.

Cũng đang chờ đón cháu về, bà Huệ cho biết khi đang ở nhà bà nhận được thông báo từ cơ sở mầm non thông báo cho bà đến đón học sinh về do bị ốm. Tuy nhiên, khi đến đón cháu bà Huệ không thấy cháu có biểu hiện ốm như trường đã thông báo cho bà. 

"Sáng vẫn đưa cháu đi học bình thường nhưng khoảng 2 tiếng sau thì nhận được thông báo lên đón cháu bảo cháu bị sốt, tôi lên đón cháu về thì không thấy cháu bị làm sao cả", bà Huệ thông tin. 

Về thông tin vụ việc bé trai bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của cơ sở mầm non này, bà Huệ cũng hết sức bất ngờ. "Nhà gần nên tôi hay đưa đón cháu, cũng biết trường có xe đưa đón nhưng tôi cũng không để ý lắm, cũng không nhận được thông báo gì về việc này", bà Huệ cho biết. 

70185467_673374676497396_5804978982961020928_n

Hiện trường mầm non này đã tạm thời đóng cửa.

 Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan Công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện, mời cặp vợ chồng ông H. lên làm việc thiết lập hồ sơ để tiến hành các biện pháp xử lý. Cũng trong sáng cùng ngày, sau khi thông báo cho phụ huynh đón học sinh về, cơ sở mầm non này đã đóng cửa.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

 

Theo Trí thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang