Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Thật đáng nguyền rủa. Rồi họ sẽ bị báo ứng. Thương con quá. Mong linh hồn con sớm siêu thoát để đến với những người thực sự cần con, thực sự yêu thương con...
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố có thể là sinh non hay thế nào đó. Nhưng sao ko đưa bé đi chôn cất, như phần an ủi cho cuộc đời ngắn ngủi của bé. Bỏ mặc bé vậy, thương bé quá,
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Kiểu này lại nhỡ nhàng rồi, không thể chấp nhận được, không biết ng mẹ này sau này sống ra cái gì không nữa
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Càng ngày càng thấy nhiều vụ vô nhân tính thế này, ko nuôi đc thì mang cho, mang ra chùa, chứ sao nỡ vứt con thế này chứ. Cầu mong cho bé sớm đc siêu thoát
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố bạn mình 20 tuần bị rơi giọt máu đỏ hỏn ra ngoài mà còn đem chôn cất tử tế, huống chi là con đã đc sinh ra, nam mô a di đa phật, con ơi ngủ yên bình nhé
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Cha 2 lần ném con mới sinh xuống sàn Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt khẩn cấp Hoàng Trọng Bảo (SN 1980, trú tại thôn Pa Hy, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới) để điều tra về hành vi 2 lần ném con ruột mới sinh xuống sàn nhà. Theo thông tin ban đầu, tối 27/7, sau khi uống r*** về, chỉ vì nghi con gái mới sinh không phải con của mình, nên Bảo đã gây sự với vợ mình là chị Hồ Thị Hột (SN 1991, quê ở huyện A Lưới). Khi nghe chị Hột nói đùa: “Con bé không phải là con của mi mô”, Bảo liền nói: “Không phải con của tau thì tau giết”. Nói xong, Bảo vào phòng ngủ giật cháu bé rồi lạnh lùng ném xuống sàn nhà xi măng. Hoảng hốt, chị Hột chạy đến bế cháu bé lên tay và kêu cứu. Thế nhưng, Bảo tiếp tục giằng co, giật cháu bé trên tay mẹ ném xuống nền xi măng thêm một lần nữa. Lúc này có mẹ và hai người chị gái của chị Hột chạy vào can ngăn Bảo để chị Hột ẵm cháu bé chạy thoát qua nhà hàng xóm, rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền. Sau hai cú ném của cha ruột, cháu bé vẫn may mắn sống sót. Hiện sức khỏe cháu bé ổn định và đã xuất viện. Theo N.Phương (Khampha.vn)
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố chẳng hiểu những loại làm bố làm mẹ đó nghĩ gì, haiz, ng thì ko cần con, ng thì mong có con từng ngày, từng giờ >"<
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Sao có những người không có nhân tính thế chứ. Cầu mong linh hồn bé sớm siêu thoát
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Đúng là người mẹ vô tâm, k phải con người, mong bé sớm siêu thoát
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố hic hic thương bé quá.chết rùi mà k đc an táng cho tử tế.ng mẹ sinh ra bé thật đáng trách
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Thật là không thể chấp nhận được. Người mẹ này sẽ bị quả báo thôi. Nếu không may con mất thì cũng phải chôn cất cho tử tế chứ. Con vật nuôi khi chết người ta còn chôn cất nữa là, đằng này...thật vô nhân tính.
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố Đọc xong mà xót xa quá. Sao dạo này nhiều tin kiểu như ngày lên mặt báo thế cơ chứ.
Ðề: 10/08/2013 Xác thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt bên đường một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp, không chỉ không cho con sự sống, lại đang tâm vứt con ra đường như thế. bố mẹ của bé có còn là người không vậy?
Ðề: 10/08/2013 Xác thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt bên đường Phạm tội giết người, nhẹ thì đi tù, nặng thì tử hình. Thế này có phải giết người ko cả nhà
Ðề: 10/08/2013 Xác thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt bên đường Cha giết con 6 tháng tuổi vì khóc không chịu nín Thấy con khóc, Tâm bực tức thả đứa con mới 6 tháng tuổi vào hố nước sâu 60m, sau một lúc vớt lên thấy bé vẫn khóc, Tâm lại thả con xuống cho đến khi con chết. Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1990, trú tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, về hành vi giết người. Điều đáng nói, nạn nhân chính là con gái ruột, 6 tháng tuổi của Tâm. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận việc giết chết con mình. Theo đó, khoảng 6h sáng 9-8, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, mẹ vợ Tâm bảo Tâm ở nhà trông cháu Nguyễn Thị Huỳnh Như (sinh ngày 16-2-2013) là con đẻ của Tâm, cho bà đi chợ, còn vợ Tâm thì đi bán vé số. Đối tượng Tâm (ảnh H.P) Lúc này, thấy con khóc, Tâm bế con vào nhà vệ sinh, thả vào chậu nước lạnh để tắm, nhưng bé Như càng khóc lớn hơn. Bực tức vì điều này, Tâm liền thả con gái vào hồ nước sâu khoảng 60cm cạnh bên và bỏ mặc khoảng 30 giây thì vớt lên, thấy con vẫn còn khóc, Tâm tiếp tục làm như vậy thêm 3 lần nữa thì bé Như ngừng động. Lúc này, bà Nguyệt cũng vừa đi chợ về tới, Tâm liền thả bé Như lên võng và giao con cho bà còn hắn bỏ đi uống cà phê như không có chuyện gì. Khi bà Nguyệt đến đưa võng thì thấy cháu Như bị tím tái, bà liền truy hô mọi người ẳm cháu đi cấp cứu tại trạm y tế gần đó, nhưng khi đến nơi thì cháu Như được xác định đã tử vong từ trước đó. Qua điều tra, Công an huyện Phụng Hiệp đã xác định được Tâm chính là hung thủ và bắt giữ Tâm ngay sau đó, để phục vụ điều tra về hành vi giết người. (Theo ANTĐ)
Ðề: 11/08/2013 Cha giết con 6 tháng tuổi vì khóc không chịu nín Vừa đọc bài báo tối qua về thằng bố dìm con xuống nước cho chết mà căm phẫn quá. Cái thằng này cũng phải mang dìm nước để cho nó thấm cái việc nó làm xong rồi mang đi tử hình là vừa.
Ðề: 11/08/2013 Cha giết con 6 tháng tuổi vì khóc không chịu nín thương tâm quá.....e nghĩ ng mẹ này muốn giấu nên mới thế, chứ ko thì cũng chôn cất tử tế rồi.
Ðề: 11/08/2013 Cha giết con 6 tháng tuổi vì khóc không chịu nín Đau lòng xác trẻ sơ sinh trôi trên sông bị nhầm là búp bê đồ chơi Nhiều người dân thành phố Phúc Châu, Trung Quốc đã bàng hoàng khi phát hiện ra thứ họ nghĩ là con búp bê đồ chơi bị người ta vứt xuống sông thực chất là xác một trẻ sơ sinh.Cô gái trẻ vứt xác bé trai trên phố Hà NộiHà Nội: Phát hiện xác trẻ sơ sinh trong viện phụ sản Sáng ngày 7/8, người dân tại thành phố Phúc Châu đã phát hiện xác một trẻ sơ sinh trôi nổi trên sông An Thái. Ban đầu, ai nấy đều nghĩ đó chỉ là một con búp bê bị người ta vứt đi, sau đó mới kinh hoàng nhận ra con búp bê kia thực ra là xác một bé trai tầm hai, ba tháng tuổi. Em bé mặc một đồ trắng, toàn cơ thể lúc được phát hiện cũng đã chuyển sang màu trắng bệch. Xác em bé tội nghiệp mà ban đầu ai cũng tưởng là một con búp bê đồ chơi. Một người dân có mặt tại thời điểm đó cho biết: “Khoảng hơn 8 giờ sáng, khi đi ngang qua sông An Thái, tôi thấy một thứ gì đó giống như búp bê đồ chơi nổi lập lờ trên mặt nước. Nghe người ta bàn tán đó là xác trẻ sơ sinh, tôi mới dừng lại xem, ai dè đúng là thế thật. Lúc đấy, nhiều người nói nếu vớt em bé lên thì sẽ gặp xui xẻo, nhưng có một chị đã dũng cảm làm chuyện đó mà không chút do dự. Sau khi đưa em bé lên bờ, chị ấy còn tìm một tấm vải quấn quanh người bé. Tuy nhiên khi cảnh sát có mặt thì chị ấy đã rời đi.” Nhiều người dân bàng hoàng khi xác bé trai được đưa lên bờ. Hiện tại, nguyên nhân khiến bé trai tử vong vẫn chưa được làm rõ. Phía cảnh sát đang tiến hành tìm thân nhân và đưa thi thể bé đi giám định pháp y. Sau khi hình ảnh em bé tội nghiệp được đăng tải trên mạng, rất nhiều người đã tỏ thái độ phẫn nộ trước vụ việc. Một trong số đó bức xúc bình luận: “Nếu đúng là em bé bị cha mẹ vứt bỏ thì những kẻ đó quả thật không bằng loài cầm thú. Đã không muốn sinh con ra hoặc nuôi con không nổi thì đừng có sinh làm gì, sao lại có thể nhẫn tâm làm chuyện đó". (afamily.vn)
Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố thật là ko có lương tâm , cầu cho con được siêu thoát