Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý bọn trẻ con ngây ngô lắm ý. hihi. Em chỉ thích trêu trẻ con đến lúc nó khóc thé lên rồi dỗ dành.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Mn có sở thích thật là... Nói chung thì trêu trẻ con khá vui, đỡ stress mà. Giai đoạn các bé học nói là ngây ngô, buồn cười nhất.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Nhiễm quảng cáo Bà ngoại bưng cho Voi bát mỳ, bảo Voi ăn mỳ đi. Voi ngắm bát mỳ và ngân nga: _ Hằng yêu mì ngon, Hằng yêu mì ngon. Ặc, hóa ra là nàng nhiễm quảng cáo mì của Minh Hằng trên tivi.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Voi đi học Voi đã 2 tuổi rưỡi và bắt đầu phải đi lớp. Cũng giống như nhiều bạn khác, những ngày đầu đi học là những ngày mẹ chở Voi đến trường. Voi vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Nhưng Voi vẫn chưa nín khóc nên mẹ bảo: - Voi nhìn mẹ, nghe mẹ nói này. Nếu con k đi học thì sau này k làm việc gì được đâu, phải đi quét rác đấy. Voi đáp: - Mẹ, nghe Voi nói này. Mẹ đi làm, bố đi làm, còn Voi về nhà quét rác. Ặc.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Voi đi học Voi đã 2 tuổi rưỡi và bắt đầu phải đi lớp. Cũng giống như nhiều bạn khác, những ngày đầu đi học là những ngày mẹ chở Voi đến trường. Voi vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Nhưng Voi vẫn chưa nín khóc nên mẹ bảo: - Voi nhìn mẹ, nghe mẹ nói này. Nếu con k đi học thì sau này k làm việc gì được đâu, phải đi quét rác đấy. Voi đáp: - Mẹ, nghe Voi nói này. Mẹ đi làm, bố đi làm, còn Voi về nhà quét rác. Ặc.
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý mấy hn cu cậu nhà m suốt ngày hỏi: thế mẹ của ghế là ai, mẹ của bàn là ai, mẹ của tivi là ai....
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Đúng rồi, trẻ con tuổi ngây thơ này là thích nhất đấy ạ
Ðề: Lời ngộ nghĩnh của bé, buồn cười và quá vui ý Cảnh giác cao độ Mẹ đưa Voi đi Big C chơi. Sau khi mua hàng, Voi ngồi vắt vẻo trên ghế xe đẩy siêu thị ăn thạch, mẹ vừa đẩy xe vừa ngó hàng quần áo giảm giá. Mẹ dặn: - Voi ngồi yên đây, k cho ai lấy hàng trong xe của mình. Mẹ vào xem quần áo tý nhé. Là dặn thế chứ xe Voi để cửa, mẹ ở ngay trong shop vừa ngó hàng, vừa ngó Voi. Bỗng có một anh tầm 5-6 tuổi đi tới, sờ vào xe Voi, Voi hét toáng: - Mẹ ơi, mẹ ơi, anh này bắt cóc Voi. Làm cả cửa hàng phải quay lại ngó Voi, còn mẹ hơi ngượng. Hii