Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. M bắt đầu thấy sợ thật sự rồi . Chỉ trong vòng 2 ngày mà thông tin về trẻ em bị mất vì bệnh sởi lên đến hơn 100. Thật khủng khiếp
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. hic. thương xót quá. bà bộ trưởng về vườn đc rùi. hic. tình hình ntn mà còn giấu. lo cho các con quá.huhu. ku e nhà mềnh còn chưa dủ tháng để tiêm phòng sởi.((((((((((((((
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. hic, càng đọc càng thấy hối hận vì thứ hai em vừa cho con vào Nhi khám viêm phế quản. Hôm qua con chơi ngoan mà hôm nay lại sổ mũi, bỏ ăn, cầu trời cho con nhanh nhanh khỏe, con mà lây từ bv thì ... Huhu
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Tội nghiệp cho các cháu quá, mong rằng đại dịch sớm tan biến.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Đây là con số ghi nhận những bé tử vong tại bệnh Nhi TW, còn những trường hợp trả về thì rất nhiều ( thấy các mẹ bảo thế) nên ko biết hậu quả ra sao
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Theo thông báo là hết ngày hôm qua đã có 111 trẻ tử vong, thực tế từ thông tin nội bộ nghe được thì số tử vong lớn hơn rất nhiều, và BV đã cấm nhà báo tiếp cận thông tin
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Sao sở y tế còn chưa công bố dịch cho ngừoi dân phòng tránh nhỉ hic
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Khổ thân các con quá. Bé không đủ tháng để tiêm mà giờ dịch thì bùng phát. Ko biết làm thế nào chỉ có ngồi nhà đóng cửa. Mà ngồi nhà đóng cửa vẫn sợ dịch. Hixxx.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Hôm nay đọc nhiều bài đau lòng về dịch sởi, tội nghiệp các bé, mong cho dịch chóng qua.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Các mẹ ơi! Có mẹ nào đưa con đi tiêm bổ sung miễn dịch gamma globulin chưa ạ? Mách cho em với, e k biết cho con đi tiêm ở đâu! Con em mới tiêm 1 mũi sởi mà 4 năm nữa mới đc tiêm nhắc lại mũi 2 cơ ạ.lo lắm!
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. bé nhà mình tiêm 2 mũi rồi, giờ sợ dịch sởi quá
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Cu nhà mình cũng tiêm đủ 2 mũi lâu rồi nhưng vẫn cẩn trọng ko dám cho đi các chỗ đông người chơi, đi học là về luôn
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. bé nhà tớ 33 tháng mà tiêm mới đc 1 mũi.tớ lo quá
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. thương quá, cầu bình an cho các con
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Thương các con quá. Sởi ơi. Đi mau đi.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. bé nhà mình còn thiếu 1 mũi, mà giờ cho đi tiêm cũng sợ vì các điểm tiêm đều rất đông
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Mấy ngày qua khắp nơi, chỗ nào cũng thấy đề cập đến dịch sởi này, nhà mình cũng có con nhỏ, đọc câu chuyện đắng lòng của các em mà không khỏi bàng hoàng thương sót. Là một người mẹ có con nhỏ nên mình hiểu sự mất mát đó quá đau đớn, mấy hôm nay con gái cũng sốt, mình lo lắm, ngayc ả trong giấc ngủ cũng phập phùng. ĐI khám BS bảo là do viêm họng và mọc răng, giờ con đã đỡ sốt rồi chẳng biết có phải do uống kháng sinh nhiều quá hay không mà mặt con nó cứ đỏ, tuy nhiên ko rõ thành các nốt, mình đang nín thở theo dõi từng phút, từng giây. Mong cho dịch bệnh chóng qua, không có thêm sự mất mát to lớn nào, như thế bố mẹ mới yên tâm được
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. sợ quá, sao dịch sởi năm nay lại khủng khiếp đến vậy....
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Thương con quá, mong con sớm được siêu thoát. Mong dịch Sởi sớm được đẩy lùi đi cho các bé nhanh khỏe. Em sắp sinh rồi, cũng thấy lo ạ
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Đông cũng phải cho các cháu tiêm đầy đủ, hạn chế cho đi chơi chỗ đông người