Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu 1 khi mình đã quen với điều gì đó, cho dù tốt hay xấu thì cũng rất khó khăn để từ bỏ. e cũng hiểu đc phần nào tâm trạng của c. nhưng rồi thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương thôi. cố lên c nhé
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu hôm nay tâm trạng chị khá hơn rùi chứ, cứ chia sẻ hết những u uất trong lòng, như vậy sẽ nhanh vượt qua chị ah
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Vâng ạ. Em cảm ơn mn nhiều. Đến ngày hôm nay em đỡ nhiều r mn ạ. Khi mình già thì lấy đi nhiều thứ nhưng cho lại mình sự trưởng thành. Em cũng thế đấy.
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Em cám ơn mn nhiều ạ. Em sẽ học lại bài buông tay những thứ ko phải là của mình ạ.
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Tại em cứ hy vọng để rồi...... Khi ngta đã thay đổi, em đừng nên níu kéo em ạ. Sớm trở lại tinh thần và chờ 1 tình yêu ,mới nhé
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Thanks em. Lúc này đây chị thấy mình thăng bằng r em ạ. Hy vọng ko bị những thứ đã qua làm cho chông chênh nữa. Em cũng thế chứ?
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Dạ vâng ạ. Chắc do em cũng thuộc tuýp nhạy cảm, thủy chung, khó khăn trong việc chấp nhận thay đổi nên mới thế. Em đang trở lại ạ..
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Thanks em. Lúc này đây chị thấy mình thăng bằng r em ạ. Hy vọng ko bị những thứ đã qua làm cho chông chênh nữa. Em cũng thế chứ?
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Dạ vâng ạ. Chắc do em cũng thuộc tuýp nhạy cảm, thủy chung, khó khăn trong việc chấp nhận thay đổi nên mới thế. Em đang trở lại ạ..
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Cố lên chị ! Ở đời vẫn luôn có luật Nhân - Quả, gieo nhân nào, ắt gặt quả nấy ! Chúc chị sớm vui vẻ, lạc quan trở lại nhé ! Chúc chị cũng sớm tình thấy được hạnh phúc thực sự của đời mình !
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Chị nghĩ mình cũng mạnh mẽ, vừa ở độ tuổi, vừa lại tuổi Dần nữa. nhưng khi có chuyện mà mình ko động viên nổi mình nữa thì dễ suy sụp lắm. Nhưng lần này chị được em, được các anh, chị, em khác kéo lên rồi. Chị thấy vui và thoải mái.
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Chị thấy hôm nay ổn hơn rồi. Hy vọng từ mai đi sẽ như thế này..
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Em gần sẵn sàng để chờ cánh cửa mang hạnh phúc thực sự của đời mình đến rồi chị ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều.
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Cảm ơn em nhiều lắm. Chúc em luôn gặp nhiều may mắn, niềm vui và hạnh phúc.
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu chia XA LÀ điều không dễ dàng gì đối với cả bạn và cả ng yêu bạn, nhưng mối tình k dc bố mẹ đồng ý thì cũng khó lắm, lúc này bạn phải thật tỉnh táo để xác định lại mối quan hệ của mình, chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu Có nhiều người có khả năng kiềm chế bản thân nhưng hầu hết là không. Mình nghĩ trong trường hợp này, vì bạn muốn có một người chồng nên bỏ qua rất nhiều dấu hiệu bạn đầu bạn cần quan tâm để xem có nên tiếp tục mối quan hệ của bạn hay không. Thứ nhất, bạn biết gia đình ngăn cản, có nghĩa là dù bạn có lấy nhau thì hôn nhân của bạn cũng luôn căng thẳng vì gia đình. Thứ hai, khoảng cách, bạn biết rằng khoảng cách sẽ làm phai nhạt tình cảm, nhưng vẫn bỏ qua. Thứ ba, bạn nên hiểu rằng một khi người đàn ông muốn cái gì, thì dù khó khăn đến mấy, anh ta cũng cố bỏ công sức để giành ra bằng được về tay mình. Ngược lại, nếu đã không thích, anh ta sẽ có rất nhiều lí do. Đáng nhẽ khi anh ta nói đi chơi với người khác, bạn nên dập máy luôn và cắt đứt liên lạc. Mình phân tích thế vì mình đã từng trải qua, và có đọc được một topic làm mình mở mắt ra rất nhiều. Đó là topic của Good Girl. Nhật kí Good Girl thì phải. Mình khuyên bạn đọc để ngẫm nghĩ. Để mình tìm google Tìm được rồi http://www.nhatkygoodgirl.com/
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu bạn mình , hơn m 1 tuổi nên chắc bằng tuổi bạn. nó cũng long đong lận đận quá. Gặp nó mình toàn khuyên: đằng nào cũng muộn rồi, đừng vội vàng. cái j đến sẽ đến. cái j của m là của mình. muốn giữ cũng ko đc. nhưng nghĩ mà thương nó quá đi. haizzzzzzzzzz. mai rủ nó đi xem phim phát.
Ðề: Em thực sự bế tắc. Tuổi 30 em vẫn đánh mất tình yêu mình vs chồng mình cũng ko hẳn chia tay nhưng ở xa nhau tầm 6 thắng. trong thời gian đó hắn cũng qua lại vs vài cô nhưng rồi 2 đứa m vẫn quay lại vs nhau. m tin vào duyên số.