Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Có được thế đâu bạn ơi. Mấy ông lớn thì ko nói làm gì rùi. Còn kiểu NH tư như bọn m thì chán lắm. Nghèo vẫn hoàn nghèo thôi ah!
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! ai nói là lương bát ngát thế,chồng mình này, làm k đủ tiêu.hồi học lớp đào tạo thì 3tr/tháng,học việc thì còn khá hơn 4tr/th.đến bây giờ giai đoạn thử việc(khác học việc là chưa bị giao chỉ tiêu nhé) lương cứng có 1tr7 thôi,k đủ tiền tiêu cá nhân.lương kinh doanh ngta giữ lại,nếu hết quý mà phát triển được khách mới thì được lấy,k thì mất không luôn, mà thường là mất chứ k được bao giờ,vì doanh nghiệp càng ngày càng ít,ngân hàng thì nhan nhản,chính sách thì k địch nổi mấy bác MB với BIDV. đấy,ngân hàng đấy,còn nghèo hơn mình làm nhà nước.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Nhà mình có đứa cháu, cả 2 vx nó đều làm ở Vp bank. Vừa nghe bố mẹ nó khoe chồng thì hơn 20tr/1 tháng , vợ nếu ko đi làm ngoài cũng hơn 10tr. Làm như nhà này mấy mà giàu nhỉ.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Người trong nhà mới biết thực hư thế nào mn nhỉ? Tiền lương cân đo đóng đếm may ra thì đủ tiêu. Đi làm hơn năm mà chưa để ra dc 1 đồng gọi là. Đang suy nghĩ có nên theo nghiệp nữa ko mn ạ
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Hihi, trước h mình làm vay vốn thì chủ yếu của Vietin cả Agri chưa làm mấy ngân hàng cp bao giờ, nói thật là nhiều lúc quá nản các bạn tín dụng luôn rõ ràng là đã có thế chấp, dẫn đến tận công trường xem thực tế thi công, năng lực vốn của chủ đầu tư( bát ngát tiền, liên tục giục thi công vì áp lực giải ngân vốn ) thế nhưng toàn bị củ hành không à, hết chỉnh cái này thì chỉnh cái nọ, có gì nói một lần luôn cũng ko chịu cứ chỉnh tí một tí một.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! mới đầu mình tưởng làm ngân hàng nhiều tiền, xong không phải vậy. chia sẻ với mẹ cháu.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! , mn ơi làm nhân viên thì cũng chỉ là chân tìm khách, làm hồ sơ còn trình lên sếp trên, các sếp mỗi ng bắt bổ sung một ti, rồi chuyển sang bộ phân hỗ trợ thì họ nắm rõ các giấy tờ cần thiết và quy trình hơn nên lại hành nhân viên tín dụng theo thế này, theo thế kia cho chuẩn chỉnh. Nên bạn thông cảm cho nv tín dụng tụi mình nha. Người ta không muốn hành bạn đâu mà là vì bị hành đấy mn ạ. Là người đứng giữa trung gian khó thê đấy mn ạ.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! mình học Nh ra mà chả bjo thi đỗ vào NH cả, hihi, nhưng mà sợ làm QHKH ghê gớm, chắc vì thế mà lần nào thi cũng tạch. Giờ thì làm việc cho cty thui, đúng là nghề cũng có số, nghề chọn ng chứ chẳng pải là người chọn nghề. Nghĩ vậy nên nhiều lúc nản với cv hiện tại lắm lắm, nhưng đúng là ngẫm lại những cv từng làm ( mình từng làm 3 cv hoàn toàn khác nhau, hehe) thì thấy cv hiện tại là phù hợp nhất
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Chị do luyen có kinh nghiệm mấy năm tín dụng rồi? Sao chị do luyen không thi vào tái thẩm định hoặc hỗ trợ em thấy công việc phù hợp hơn với con gái đó
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Chị ơi! mail của em: thanhgiang.aof@gmail.com Chị gửi cho e mấy cái cv chị nộp vào ngân hàng để e tham khảo với ạ E vẫn đang cày thi ngân hàng.hi. Cảm ơn chị trước
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! chuẩn mẹ này nói luôn,DN thì tưởng nv tín dụng hành mình mà có biết đâu,ngta còn muốn cho các bạn vay chết đi được ấy chứ.nhưng nhiều khi hồ sơ đưa lên thì lại vướng nợ xấu,rồi sếp k đồng ý,rồi như chồng mình thì còn củ chuối hơn,ấy là mụ ma cũ (được sếp giao hướng dẫn chồng mình) chê bai hồ sơ xấu,vớ vẩn,bà ấy muốn đì đẹt nên k cho tiếp tục, k đưa lên hội sở để xin ý kiến cho vay, đại loại là loại từ trứng nước, khốn khổ khốn nạn lắm chứ các mẹ ạ. cho các bạn vay thì bọn m có lương kinh doanh về nuôi con chứ có ai lại k muốn đâu
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Chia sẻ bứ xúc mn, trước e cũng bị thế nhiều rồi, nên giờ làm đủ lương Nh trả thôi. Không thể còn nhiệt huyết đi tiếp thi như trước được nữa. Đúng là chỉ có một thời. =D
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Ngày trước làm NH là ước mơ của rất nhiều người nhất là sinh viên KTQD như mình. Giờ NH cũng gặp nhiều khó khăn và không được như trước tuy nhiên mình vẫn thấy đó là nghề cũng tương đối tốt so với các công việc khác. Chúc bạn sớm đạt được những thành tựu trong cviec.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Hello cả nhà. Em cũng dân tín dụng đây. Vào điểm danh tí, hay hôm nào ace tín dụng trong forum offline tí nhỉ ^^
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Biết mn muộn quá, hôm trước có bà khách vay dự án Đại Thanh, vì bàn giao lâu rồi nên bên mình khó hỗ trợ, nghe nói bên Exim ko cần ký lk 3 bên KH hỏi mà ko quen ai bên Exim giới thiệu cả.
Re: Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Hihi, thank bạn đã chia sẻ, mình cũng hiểu mà, đều kiếm ăn cả, làm sao các bên đều được việc là mừng thôi, hihi. Bạn có ở SG không, hôm nào cafe giao lưu
Ðề: Re: Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Mình ngoài hn bạn ạ! Chắc phải dịp nào đó có cơ hội vô lục tìm lại mn gọi nhé!