Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ em thì trộm vía kobij đau đẻ, vào viện từ sáng cả ngày chỉ đi loanh quanh, mẹ chồng cứ bắt em đi cho nhanh đẻ chứ em mệt chết đi đc chỉ mún nămgf 1 chỗ ngủ. Đêm em đang nămgf ngủ trong phòng chờ sinh thì bị bác si gọi dậy bảo đi đẻ, hic. Em có đau đâu mà đẻ ah. thế rùi bác tiêm cho e 1 phát kích đẻ, từ lúc ấy em mới bít cảm giác đau đẻ là thế nào ah. Cũng nằm tệnh hênh trên giương, cái cửa ra vào lại mở liên tục nữa chứ, em cũng xấu hổ lắm mà chả bít làm tn. chồng em đừng ngoài nhìn thấy hết, ui, xấu hổ chết mất, nhưng cảm giác em bé chào đời đã xóa đi tất cả nỗi đau và cả xí hổ, ihii, đúng là con là tất cả ạ.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ các mẹ cho em hỏi, bệnh viện Việt Nhật có cho chồng vào đứng cạnh vợ ko? Nhà em chỉ có mỗi 2 vợ chồng, còn ông bà nội ngoại ở xa cả, nên lo lắm.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ lúc tớ đẻ ấy à, ax đang ngủ ở ks, hichic. chờ mãi chưa thấy bé ra lại đi ngủ chứ, tức chết mà....
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ đọc bài này vui ghê cơ, hihi cười rung rốn!!! 2 vc em đưa nhau đi đẻ, lúc sau thì BMC vào, hichci đau ko chịu dc....rồi cuối cùng cũng xong..... đêm hôm đấy bụng đau, đau toàn thân, chồng lại rất có trách nhiệm ko cần ai ở lại, tự 2 vc trông nhau, hcihci cũng may đẻ thường.....thê là hôm sau dc ra viện..... em dc cai cũng sướng, chồng khéo tay, khéo chăm con nên ko thấy nuôi con vất mấy, hihihi....bí mật ạ!!!
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ đọc truyện của chị chủ top hay quá cơ )
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ ở bệnh viện 354, ông xã có quyền đứng trước phòng sinh. Sinh xong, hỏi ông xã, lúc em đang sinh con, anh đứng ngoài nghĩ gì? anh ấy cười bảo: khiếp, rặn gì mà tiếng rên cứ như là lúc xxx ấy. eo ơi, bó tay luôn!
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hihi, tks mẹ nó vì câu chuyện hay, đọc xả stress thật đấy!
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Mình thì vợ chồng đi sinh lúc hơn 2h sáng, chả hiểu thế nào chồng lại rủ vợ bảo ăn bún lấy sức k tý k có sức mà rặn. Thế là gọi 2 bát bún, chồng ăn tụp cái hêt còn vợ đau lưng k ăn nổi. Xong 2 vợ chồng vào viện, vào thì bs bảo mở gần hết rồi a ha nhớ mãi
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Hihi, đây là cảm xúc mình cm từ tập 1. Giờ mình sắp sinh tập 2vô tình vào topic này bất ngờ quá khi đọc lại. Thật đáng yêu. Cảm giác của xã mình tập 2 bớt sốt ruột hơn tập 1 những vẫn " Hồi hộp và Lo lắng " :X
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Đọc mà thấy vui quá, sang tháng sinh rùi, càng gần ngày sinh càng lo các mẹ ah vì e nhát. Đọc bài này thấy đỡ phần nào nhg vẫn sợ lắm.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Chúc các mẹ sắp đẻ mẹ tròn con vuông nhé. Mình 2 lần rùi, đang suy nghĩ có nên tiếp ko đây, hehe. Hai lần đi đẻ đều có kỷ niệm. Lần 1 thì là có giai thoại của chồng cái tội quên con. Vợ sinh mổ, lo thủ tục cho vợ về đến phòng hậu phẫu xong thì có bà ngoại tiếp quản nên phóng thẳng một mạch về nhà. Nằm xuống giường rồi mới nhớ là chưa qua thăm con ở phòng sơ sinh. Lại lấy xe phóng lên viện. Thăm con xong thì quá nửa đêm nên ngả lưng luôn ở nắp bể nước của viện, cái nắp ấy là bê tông phơi cả ngày dưới nắng tháng 6 nên chàng ta bị đỏ rộp cả lưng. Lần thứ 2 thì kinh nghiệm rồi nên cũng đỡ vất vả hơn. Có bà ngoai rồi nhưng hai bố con nhất định trải chiếu dưới chân giường ngủ, ko chịu về nhà. May hồi đó khu nhà D của Bệnh viện phụ sản HN vừa khánh thành nên cũng rộng rãi. Không tự tay thay giặt đâu nhưng chạy vòng ngoài thì cực kỳ chu đáo nên mình yên tâm tuyệt đối. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần chục năm tròn từ lần đầu tiên ấy.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Nhà mình thì sinh t1 2 vc đều xin nghỉ trước 1 tuần nhưng chưa thấy có dấu hiệu sinh, đầu tuần t2 ox đi làm (ngày đấy làm cách nhà 100km) thì cũng là lúc mình chở bà ngoại đi cùng bằng xe máy đến bv khám, bsỹ kluận làm thủ tục mổ luôn vậy là lại gọi điện cho ox về nhưng lúc này ox đã có dấu hiệu bị sốt vi rút. Ox cố về đến BVPS nhưng ko giúp được gì chờ vợ sinh con xong thì ox cũng nhập viện. Vậy là vợ thì đi đẻ còn chồng cũng nằm viện, mình sau 10ngày nằm viện rất lo lắng cho ox đến khi mình về nhà rồi thì 10 ngày sau ox mới ra viện.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hix hix đọc toppic này hay quá.xã mình thì bây giờ mới t1 con mới 7 tháng mà lúc nào cũng lại thơm con nói chuyện với con rùi còn bảo "mông con ở đâu ba thơm cái nào" hihi ko biết lúc đi đẻ xã mình có ngố ko nhỉ?
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hihi, giờ các bác sĩ sẽ hỗ trợ được các mẹ sinh thường vụ này rồi ạ. Nên cũng đừng lo lắng nhé.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Em đẻ mổ, được đưa về phòng hồi sức cái là thấy chồng le te chạy vào rồi, khoảnh khắc đấy thấy yêu chồng nhất trên đời^^
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ chẳng biết chồng em sẽ thế nào nhỉ, ngồi tưởng tượng cũng thấy mắc cười
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Em thì phải nằm viện giữ thai 1 tuần mới được sinh.chồng chăm cả ngày cả đêm cho bà nội với bà ngoại đỡ mệt.Cả tuần thấy vợ đau ko ăn ko ngủ được cứ bắt bác sỹ cho mổ nhưng bác sỹ ko cho. Thế mà 7h đi khám mà 7h35' em đã xong nhiệm vụ rồi, lại còn được bs khen giỏi nữa chứ.Chồng em bảo vợ đẻ xong đi từ viện về nhà vừa đi vừa cười mà bạn anh gọi cũng ko biết.Sướng quá mà. Em đẻ xong chồng sút mất mấy cân mà thương quá
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ nghe chị chủ top kể mà bùn cừoi quá xã nhà em ấy ah ẩu lắm bảo mua sữa cho con vì không cầm vào là chạy ngay đi mua hộp sữa ông thọ bó tay giời ạ .
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Vui quá nhỉ, mấy ông nào mà như thế này đc đâu
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ đọc thấy lạc qusn hẳn lên, e 36w rồi, cứ lo lắng hồi hộp thế nào ý