Các mom ơi, tết biếu bố mẹ chồng bao nhiêu thì hợp ạ? Kinh tế vợ chồng cũng không dư giả mấy nhưng cũng cố dành 1 phần cho bố mẹ chồng ăn tết, em đang băn khoăn quá.
Tuỳ theo mn ạ. Nếu ông bà có nhiều con cháu thì mình chỉ biếu 1-2 triệu thôi vì còn phần các con khác biếu. Còn nếu ông bà chỉ có nhà mình là con trai mà ông bà dư giả thì biếu nhỉnh hơn 2-3 triệu. Còn nếu ông bà khó khăn mình chính là ng phải lo tết thì đương nhiên phải đưa 5-7 triệu rồi.
Nhà em năm ngoái biếu 1,5tr gồm tiền 1 triệu và quà 500k. Năm nay thu nhập khá hơn tý thì biếu ông bà 2 triệu. Biếu sao phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mình thôi
Nhà mình chồng là con duy nhất nên trước tết mình gửi bà 5tr để bà sắm sửa trước như mua đồ để các con/ cháu về gói bánh ( ông bà muốn gói bánh để cho các cháu biết được phong tục cổ truyền và cho gđ có không khí), bà đặt giò/chả/lạp xưởng và các thứ để phục vụ mấy ngày tết...Gần tết 27-28 vc con cái mình về thì sắm đào/ quất, dưới này có gì lạ, ngon mình mua thêm về. Tết giờ cũng đơn giản. Ba mẹ cũng không cần quá nhiều tiền, chỉ mong các con về quây quần để cái tết ấm cúng, có nhiều biếu nhiều, có ít biếu ít, cốt là ở tấm lòng và thể hiện sự biết ơn của con / cháu đối với ông bà, cha mẹ mình là được rồi bạn ạ.
không biết nữa, chắc năm nay biếu nhiều hơn vì năm nay bà lên trông con cho mình đi làm. Ở nhà bà kiếm tiền là chính nên bà ko đi làm ông bà ko có tiền tiêu.
Có nhiều thì biếu nhiều còn có ít thì biếu ít, như nhà m vk ck thu nhập thấp bố mẹ toàn cho thêm thôi.
tùy tâm và tùy vào khả năng của mẹ nó thôi, quan trọng là tấm lòng chứ tiền bạc thì biếu bao nhiêu cũng là ít mà.
nhà mình biếu thì chẳng ai lấy cả, nên chỉ mừng tuổi thôi, có gì thì mua sắm thêm chứ đưa tiền bố mẹ ko lấy!
Mẹ chồng mình có lương hưu rồi nên bà còn đưa tiền thêm cho ấy chứ. Có đưa thì bà cũng không lấy nên cũng chỉ mừng tuổi thôi nhưng năm nào cũng thế chỉ mừng tuổi 200 nghìn thôi mà bà đã bảo sao nhiều thế rồi.
nhà e năm nào cũng để dành ra 5tr biếu bố mẹ ck nhưng ông bà chưa lấy bao giờ nên e chỉ mừng tuổi mỗi người 1tr. Mà e về cũng chẳng phải sắm gì, bảo đi mua thì mẹ ck cứ bảo biết thế nào mà mua, đâm ra 2vc e cũng ngại lắm
hic.nhà m cũng toàn đc cho thêm chứ chả bao giờ biếu, mừng tuổi bà chỉ cầm cho may mắn thôi chứ lúc đi thì dúi hết cho thằng cháu.