Lắm khi rảnh ngồi nghĩ vu vơ lại thấy chán chán các mẹ ạ E bán hàng online, ngày chủ nhật cùng nhiều kh, làm việc kiếm 10tr - 20tr/tháng cũng thấy dễ Nhưng rồi lắm lúc rảnh ngồi nghĩ, ko biết mình kiếm nhiều tiền làm gì. Mọi thứ ck cũng lo cho thoải mái, tiền mua sắm cũng thoải mái... rồi con cũng ko mấy phải lo. E thích, vui thì e hướng dẫm mấy chị em bán hàng online... Thế mà có mấy mẹ muốn kiếm thêm 5tr-10tr, e tư vấn hướng dẫn bán hàng online qua facebook mà cứ lo lo, rồi lại cứ ngại ngại, cứ sợ ko làm được, sợ ko bán được, sợ đủ thứ... Vậy thì làm thế nào được. Muốn kiếm tiền mà cứ sợ, cứ lo.. rồi rảnh ngày cũng qua ngày, thời gian trôi qua đi mất. Rồi lại kêu ko có tiền. Đúng là khổ, khổ từ trong suy nghĩ sợ ý mà. Mình lại tự nói với mình. Vui lên làm tiếp đi, làm việc tư vấn hướng dẫn cho chị em bán hàng kiếm tiền online. Tư vấn sức khoẻ cho chị em, đặc biệt là chữa bệnh phụ khoa cho chị em là niềm vui của mình. Thôi... hết ngày chủ nhật rồi, vui lên nào, cười lên nào... cố gắng và yêu đời hơn nữa.