Anna vẫn chưa sử dụng sữa tắm đâu cô ạ. Bác sĩ bảo phải dùng lactacyd trước. Mẹ Na cũng tìm được 1 chai cho chị Na rồi, loại mà cô hết hàng đấy, cả 2 mẹ con cùng dùng, thích ghê vậy.
Cảm ơn mẹ Tina và Nấm đã quan tâm nhé. Mẹ Na khỏe rồi, nhưng Na nhỏ tí tẹo à, bế thấy hụt cả tay. Chắc là mong chị Na ốm nên em Na làm cho mẹ toại nguyện đây.
Cảm ơn mẹ Bambi đã ủng hộ, mẹ Na mới sinh dậy, vẫn chưa bán hàng đâu nhưng có cô em gái bán hộ nên không biết là mẹ Bambi mua hàng. Kink hình của Bambi đâu hả mẹ nó?
mẹ chị Na mới sinh thì ít lên vi tính thôi ko là hỏng hết mắt đấy.em bé có giống chị na ngày nhỏ ko vậy chi? Na bế em giỏi ghê
Hơi giống giống mẹ Annam à. Nhưng lúc mới sinh thì trắng bóc, giờ lại cứ đỏ đỏ đen đen thế nào ấy (giống chị Na ở điểm này). Cảm ơn mẹ Annam đã lo cho mắt của mẹ 2 Na nhé, chả bù với ba của Na, suốt ngày bảo mẹ lên máy làm việc, trả lời mail, còn bảo đi ra ngoài nữa chứ.
Có con gái thích ghê! Con gái xinh như Hannah lại càng thích! Hic phải ráng nặn thêm một bé gái mới được, tha hồ diện cho con. Thèm quá là thèm!
Chị ơi, mấy cái đầm NA mặc làm mẫu dễ thương quá có size nào cho Anha không chị, Anha không mập, da ngăm nên cũng khó mặc đầm lắm, đành phải nhờ vào con mắt nhà nghề của mấy chị thôi. Chị mới sanh nên phải chờ đến đầy tháng chị nha, kiêng cử là number1 mà. Em cám ơn chị trước
Ghé vào thăm Hồng Ân và Bảo Ân chút nào ! bảo Ân ngoan ko chị?có quấy mẹ nhiều ko?chị nhiều sũa ko vậy?Hông Ân có ghen với em ko?
Báo với các mẹ là Na nhỏ lười bú lắm, chỉ thích ngậm ti mà ngủ, có đêm lại thức đến 3h sáng. Mẹ Na nhiều sữa, Na nhỏ bú không hết phải vắt bỏ, hơi tiếc. Tại vì chỉ thích ngậm ti mà không chịu nuốt sữa xuống nên bị ngạt/ sặc sữa mấy lần làm mẹ Na điếng cả người. CHị Na thì rất thương em và không ganh tị gì cả. Thương đến nỗi em đang ngủ cũng kiểm tra tã và tự bế em ra khỏi nôi để thay tã cho em, mẹ Na cũng hoảng luôn....
ôi chi Na dễ thương quá đã biết chăm em vậy rồi sao có con gái thích vậy chứ bé xíu mà đã biết đỡ mẹ rồi
akak, mẹ Annam ơi, mình lại cứ sợ chị Na bé quá, không biết xương của em chưa được cứng cáp, lỡ hụt tay thì mẹ Na hối hận không kịp í chứ. Thấy chị Na thương em cũng mừng, nhưng thế này thì chưa được. Dady đã phải kéo chị Na ra nói chuyện về việc bế em rồi
Bé Hannah dễ thương quá, làm người mẫu chuyên nghiệp ghê Bé mấy tuổi rồi hả chị? Nhìn bé sơ sinh và background bệnh viện em lại nhớ cái hôm em sinh bé nhà em, hồi hộp và lo lắng lắm. Chúc Anna càng lớn càng xinh như chị Hannah nhé. Chúc 2 bé hay ăn chóng lớn!
Hai bé nhà này xinh thế. tớ mong có con gái lắm. hôm nay mới chạy qua đây. thấy con gái mẹ nó xinh thế lại thèm....chậc chậc...
Chị Na tình cảm quá. Mẹ nó khỏe nhiều chưa, còn mệt không, có nhiều sữa cho con là tốt rùi! bé AnNa đừng khóc quấy mẹ để mẹ được nghỉ nhé!
Chị Na giỏi quá , bít chăm em nữa cơ à, điệu này là mẹ anna khỏe lun nha Giống anh boom thấy em khóc là đút sữa cho em liền vậy mà em hư lắm ko chịu ti chán ghê luôn.
Cũng thương chị Na ghê nhỉ , chắc chi Na thích em bé lắm đó mẹ Na, lâu cho chị bế tí nha , chứ mình ko cho cháu bé nhìu khi cháu ko thương em nữa đó Khi cho Na bế mình đỡ phụ chứ đừng để em tự bế 1 mình thì nguy hiểm lắm. Bé annam ăn giỏi chóng lớn nhé
cảm ơn mẹ Quick nhé. Hannah được 5 tuổi rồi, đang tuổi biết làm duyên làm dáng và đòi làm người mẫu đấy. (hình như đây là niềm mơ ước của nhiều bé thì phải???)