Mình học ôn thi đại học mất 4 năm và học đại học 5 năm. năm lớp 12 thì học liền tù tì kiểu sáng văn hóa, chiều năng khiếu, chủ nhật cả ngày đến 7h tối. đạp xe 14km đi - 14km về đường đồi núi đồng không mông quạnh. Cái quần nào cũng mòn hết cả đũng, đạp xe đau hết cả hàng mới thành được. Nếu bạn muốn học vẽ ngoài trời mà có năng khiếu 1 tí thì học tầm chục buổi học pha màu, bố cục, rồi đi vẽ thực tế theo bản năng thôi ạ. Thời gian đầu không quen học nản lắm. nói chung phải kiên trì, khi vượt qua cơ bản rồi mê đấy.
dạo này e cũng đang rảnh nên cũng muốn đi vẽ ngoài trời 1 buổi, nếu được thì hẹn chị vào 1 buổi nào gần đây nhất nhé!
ngày bé mình cũng thích vẽ lắm. nhớ hồi học cấp 1, mỗi tối t6 là vui lắm, vì cuối tuần được nghỉ. Hồi đó trẻ con ko phải học nhiều như bây giờ. Tối thứ sáu nào mình cũng lôi giấy, bút màu sáp ra vẽ, mà ngày ấy làm gì có giấy vẽ, toàn xé vở ô li ra vẽ.
co anh, chi nao thich di ve thi de lai so dt di a, hom nao moi ng di ve ngoai troi 1 buoi cho vui a ( xl vi may e dang bi hong unikey )
tớ thì từ lớp 12 đã thích rồi mà chưa có dip nào cũng mong có thời gian để đc hoc như là 1 thú giải trí
a/c nào đi thì sắp xếp thời gian đi ạ ai vẽ được thì vẽ, ai ko vẽ được thì tới e hướng dẫn vẽ ạ mọi người sắp xếp thời gian địa điểm đi nhé! e chỉ ham vui thôi
Nếu muốn đi kí họa chơi thôi thì không cần học gì đâu, tham gia câu lạc bộ thì người đi trước chỉ người đi sau cũng vui mà học hỏi được, không nặng nề chuyện học hành lắm. Tham khảo thêm: Ở đây