Hai vợ chồng mình vốn là viên chức nhà nước tại một tỉnh lẻ, lấy nhau cũng được gần 10 năm, chỉ với đồng lương của cả hai vợ chồng cộng lại chưa nổi 10 triệu vậy mà vợ mình đã tiết kiệm (không phải hà tiện) giành giụm trả xong tiền vay mua nhà, đến hôm vừa rồi vợ nói, mình mới thật sự giật mình, không thể tin nổi. Vợ chồng mình mua nhà hết gần 500 triệu, ngoài tiền của vợ chồng có một ít, ông bà hai bên cho, vợ chồng mình phải vay gần 200 triệu đồng. Thời điểm mình mua là năm 2014. Mình thấy nhiều người lương tháng 15 hai mươi triệu mà còn kêu không để ra được đồng nào, vậy mà vợ chồng mình với mức lương chỉ xấp xỉ 10 triệu, cộng thêm hai con nhỏ, hỏi thì vợ bảo lương của em chỉ thì để tiêu của anh đưa thì tiêu một ít còn lại là e cất để tiết kiệm. Sau khi nghe vợ kể mình mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu chồng là cái giỏ, vợ là cái hom.
Vợ bác khéo vun vén quá ạ. Chúc mừng bác! À mà e hỏi ngu,cái hom là cái gì ạ? Hi ,về nghĩa câu thì hiểu nhg từ thì e k biết thật
Bác có dịp đi chợ quê sẽ thấy cái giỏ tre, miệng nó rộng nên phải có cái hom. Cái hom này nó như cái phễu ấy. Cho con cua, con cáy vào thì dễ nhưng nó khó chui ra được. Nghĩa là có vào mà khó có ra. À mà bác hỏi anh Google sẽ biết hình hài nó luôn.
Người ta nói: Đàn bà là tay hòm chìa khóa mà. Đàn ông là ng kiếm tiền, nhưng nói để tiết kiệm thì khó lắm. Nhưng đần bà, họ chi li. nhưng vẫn để cho ck con thoải mái nhất.