em thấy nhiều mẹ ở topic này khen cắt ở Tâm Loan,có chị nào biết tiền cắt tóc ở đấy bây h là bn với cả thợ nào ở đấy cắt đc ạ? em đang định cắt lại cái đầu ăn tết,em vừa làm xoăn với nhuộm ở Ngọc , Tống Duy Tân xong nhưng mà cắt ko đẹp ,chẳng ưng í j cả
e vừa đi làm xoăn ở Tâm Loan về nên có biết giá cả - cắt tóc thì a Tâm là 250k, còn các anh khác thì 180k, mà e thấy các anh í cắt cũng đẹp, chả cứ phải là aT đâu. mấy kiểu đầu bob trẻ trẻ e thấy nhiều bạn ở đó cắt đẹp lắm
Thịnh -32 hàng cót làm tóc cũng đẹp đấy các mẹ, anh này là thợ cứng của Thìn hair tách ra mở riêng, đẹp trai lại khéo léo nữa nên lúc nào cũng đông khách.
Tớ hay làm nhà Anh Dũng ở B1 Thành Công, cắt đẹp, làm xoăn cũng đẹp mà bền 2vc nhà này học ở Yến Trang ra mà. Mỗi tội đông lần nào đến cũng phải chờ.
e đang tính đi cắt cái mái trông cho trẻ trung, cửa hàng anh Quân này có phá mái hay phá ngôi gì đó ko ạ? có đẹp ko các chị? Ko bít 1 lần cắt mái như vậy bao nhiu xiền nhỉ? nếu đi tầm 8-10 sáng thì được giảm giá hả chị
Hiện tại thì mình hay cắt ở anh Vinh Sài Gòn, trên phố Nguyễn Thượng Hiền. Tóc mình dài đến lưng, với giá là: Cắt 100K/đầu. Nhuộm: 500K Ép: 600K Làm xoăn: 700K Anh ý cắt cũng thấy ưng, nhưng thường là không tư vấn, thích cắt kiểu gì thì đưa hình mẫu ra anh ý cắt theo. Chiều nay vừa lọ mọ đi cắt xong, không sợ gần Tết lại đông khách cắt. Thế mà tối mới mò vào topic này, giá mà đọc được sớm thì mình cũng thử đi làm chuột bạch ở một vài nơi để thay đổi tay cắt xem sao. Thôi để ra Tết hehe
Địa chỉ làm tóc đẹp đây Mình biết một địa chỉ làm tóc rất đẹp Hair Salon LanDuy- Cổng phụ làng sinh viên Haccinco - Nhân Chính - Thanh Xuân. Các chị cơ quan mình đều làm ở đó vì các anh chị ý tư vấn nhiệt tình và rất chuẩn. Bởi vì trước đây mình có đi làm tóc ở nhà Đại Đồng bảo là mình không hợp tóc xoăn và mái canh thế mà khi mình đến quán landuy thì được tư vấn là hợp và mình làm. Về ai cũng khen và hợp với mình nữa chứ. Vì anh chi ý tư vấn phân tích rất kỹ mà mình ko post hình mình và bạn mình cho mọi người xem, xoăn tự nhiên và xoăn xitin dấy tiếc quá các bạn hãy đến đó mà làm sdt 0904 492 394
Mình vote cho Minh Phương ở Trần Bình Trọng......hơi chát tí nhưng phải nói là ưng ý vô cùng vì cắt đẹp,làm cẩn thận và rất bền.Mình làm xoăn và nhuộm 1 năm ko dưỡng vẫn đẹp và ko bị khô và rụng.
nói chung là cũng tùy các c ạ,e thì làm ở nhà tạo mẫu tóc công tuấn 111hoàng hoa thám,trước khi đi e cũng dạo 1 vòng lên toppic rồi thế mà vẫn bị 1 quả ko đau vì quá đau ,tóc e dài đến hết lưng,đến đó e yêu cầu cắt ,ép ,nhuộm,cũng biết là hết nhiều trước khi đi cũng mang 3000k ,thế mà đau đớn thay mấy ngày sau về gội tóc e lại xù và cong ,tổng thanh toán là 2400k ,e ko xót thế nhưng ai hỏi e bảo hết 400k cho ng ta khỏi phải cười thôi,các bạn cứ nên tìm địa chỉ tin cậy ,chọn mặt gửi vàng
uh đúng là cũng tùy. Như em thấy mọi người khen ở chị PHượng ở Lê Duẩn, nhưng mà tay cắt của chị ý không hợp với em, dù chị ý khá nhiệt tình . Em hiện tại vẫn trung thành với bác Vinh, cũng đang muốn thử tìm chỗ khác cho đổi tay cắt, đổi kiểu phát, nhưng mà chưa tìm được ai hic...Trên này thì mỗi mẹ đi cắt một nơi, hiếm nơi được nhiều mẹ cũng tìm đến
Em hay cắt tóc ở cửa hàng chỗ ngõ ngay bên cạnh cây xăng Đê LA Thành(đoạn ở giữa phố,gần chỗ rẽ xuống dốc chợ Thành Công) Em quên mất tên cửa hàng rồi*.* Nhưng mà cắt ở đó cẩn thận lắm ah,cẩn thận nhất là dễ nhầm lẫn hàng vì khu này nhiều cửa hàng cắt tóc lắm Năm ngoái em ép tóc ở đó:300k mà đẹp lắm ạ,nhân viên làm rất cẩn thận^.^,giá cắt tóc thường hình như là 50k,còn dạo này thì em không rõ giá thế nào? Chị chủ học cắt ở Sing về,chị ấy rất trẻ trung và phong cách^.^
Mình nghĩ cắt tóc còn phải hợp nữa, chứ như mình nghiên cứu mãi rồi mà cứ 2-3 tháng thay đổi kiểu tóc 1 lần nhưng vẫn chưa tìm được chỗ chung thân, cắt cả của André (450k, ko bit giờ có tăng giá không), cắt cả Hương Phi (200k), rồi Hùng Sài Gòn rồi QT... nhưng cứ đến chỗ khác thì thợ ở đó lại chê cái đầu trước: Chị cắt ở đâu mà họ tỉa không đều gì cả... túm lại thích thử nghiệm nhưng vẫn chưa chốt hạ được. Bạn mình cắt ở Hương Phi nức nở khen chị Lan ở đó cắt, rồi đứa khác ra đấy book chỗ chị Lan ấy nhưng cắt xong thì khóc nức nở vì vừa già vừa xấu nhưng không sửa được vì xoăn ngắn tũn tỡn, túm lại phải hợp thợ.