Đến 17/8 công ty em có đi du lịch Đà Nẵng, Hội An mà tới lúc đó thì con em trong bụng vừa tròn 6 tháng. Đi máy bay từ ngoài Hà Nội vào Đà Nẵng xong rồi đi ô tô. Không biết đi thì có ảnh hưởng gì tới con không nữa, em thi thoảng bị say xe, nếu đi ô tô nhiều là bị say. Cho em lời khuyên với, em cũng muốn đi vì ít khi có cơ hội đi du lịch nhưng vẫn lo cho con.
Mình thấy 6 tháng thì vẫn bt mà bạn. Như năm cty mình đi Nha Trang thì cũng có 2 bà bầu, đều gần 7 tháng hết, mà vẫn đi tốt. Chỉ là ko chơi dc các trò chơi trong vinpear thôi.
3 tháng giữa thai cũng ổn định rồi, nếu bạn khỏe thì chắc vẫn đi ok. Trước mình cũng hơn 6 tháng đi mấy trăm cây số đi chơi mà đi núi chứ không đi biển. Trộm vía hiện tại thì vẫn bth
Hôm trước m tháng thứ 6 cũng mới đi du lịch. Nhưng đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng gần nên chẳng ảnh hưởng gì.
Nếu bạn thấy sức khỏe bạn tốt k có say tàu xe thì mình nghĩ 6 tháng đi được mà. Mình cũng thích đi du lịch đợt vừa rồi hơn 3 tháng mình cũng đi Nha Trang mà k hề gì.