Cả 1 tháng qua em đã quá đen đủi rồi, hôm nay mùng 1 em quyết làm món đậu rán sốt cà chua, giá đỗ xào lòng gà cho đỏ với đậu, gan luộc cho to gan
Hum nay em nổi hứng thử nghiệm công thức mới. Hầm thịt bò xong xuôi cắt bí bỏ zô. Trưa ở cty xách ra quay lò vi sóng và ăn. Ôi thôi bếu quá, có vẻ như không hợp. Ăn ngấy lắm. Chưa huyền chừa ạ.
hôm nay trời nóng bức chiều mình sẽ làm món nộm rau muống,nước canh chua với thịt vịt hầm bia,món cả nhà mình cùng thích ăn ,hihi
Bà ngoại hum nay hầm 1 nồi xương gà, xương lợn và 1 đống các vị thuốc bắc nào là hạt sen, í dĩ, kì tử, đảng sâm, đương quy... ăn cùng vs ruốc tôm và mắm tôm chưng thịt bà làm. Ăn canh ngán lại quay ra chan canh mồng tơi cua biển xay, trời nóng ăn ngon quá.