Ai cũng nói đẻ mổ thật nhẹ nhàng nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Ngày nay, tỷ lệ các mẹ bầu chọn phương pháp sinh mổ không ngừng gia tăng tới 30% các ca sinh nở. Nguyên nhân của nhu cầu này được cho là do tâm lý sợ đau đẻ, sợ hỏng "vùng kín" và có tính thẩm mỹ cao… Tuy nhiên, để có được điều này, mẹ cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ và qua một lần sinh mổ tôi tự nhận ra rất nhiều sự thật khiến tôi bàng hoàng, không hề như những gì mình đã được nghe và biết về đẻ mổ. Bỗng dưng bị cạo lông mu Tôi đã thật bất ngờ khi vừa bước lên bàn mổ đẻ đã bị y tá yêu cầu kéo quần để vệ sinh "vi-ô-lông". Theo lời y tá trong ekip mổ đẻ của tôi thì việc làm này nhằm giúp đảm bảo an toàn cho khu vực quanh vết mổ. Trong thời gian mang thai, tôi đã tìm hiểu về phương pháp sinh mổ nhưng chưa bao giờ đọc đến điều này và tôi đã vô cùng lúng túng khi để các y tá vệ sinh vùng "vi-ô-lông" cho mình. Vì vậy, tôi khuyên các mẹ trước khi đẻ mổ nên tự làm sạch vùng này để khỏi rơi vào tình trạng lúng túng như tôi. Giây phút bé chào đời không long trọng như bạn nghĩ Bạn có thể đang khá căng thẳng chuẩn bị cho sự ra đời của con yêu, một sự kiện chắc chắn là vô cùng thiêng liêng và quan trọng đối với mẹ nhưng xung quanh bạn, các y tá vẫn có thể vui vẻ tám chuyện về những chuyện chẳng hề liên quan như họ vừa khám phá một nhà hàng với đồ ăn cực ngon hay một cửa hàng quần áo đang bán phá giá. Mẹ chớ nên ngạc nhiên hay tức giận về điều này vì có thể đối với bạn đây là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa nhưng đối với họ đây chỉ là một công việc hàng ngày mà thôi. Các y tá cũng có thể sẽ cố gắng bắt chuyện với bạn, tâm sự để hiểu bạn hơn, giúp bạn phần nào vui vẻ hơn, quên đi mệt mỏi và nỗi đau đớn của ca mổ đẻ. Bạn cũng nên nhớ rằng nếu các nhân viên trong ê kíp đỡ đẻ của bạn có thể thoải mái cười đùa với nhau, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng họ là một nhóm khá ăn ý và việc phẫu thuật sinh mổ có vẻ như không phải là một công việc quá khó khăn đối với họ. Mẹ đừng quá buồn khi giây phút bé chào đời không được các bác sĩ nhiệt tình tung hô. Có mùi gì đó cháy… Khi bạn được gây tê, chỉ những bộ phận từ nửa lưng dưới xuống mới bị tê liệt còn tất cả những bộ phận bên trên đều hoạt động bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ vẫn có thể nghe thấy âm thanh của dụng cụ mổ, ngửi thấy mùi và cảm nhận thấy từng đường dao trên cơ thể… Trong khi sinh mổ tôi đã ngửi thấy mùi gì đó như mùi cháy của bắp rang bơ nhưng mãi sau này tôi mới biết đó là mùi của các thiết bị phẫu thuật được đốt cháy sẽ khiến tôi bớt bị mất nhiều máu hơn. Áp lực lắm! Ca sinh mổ chỉ kéo dài trong khoảng 1 giờ nhưng vô cùng áp lực đặc biệt với sản phụ bởi chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hết mọi việc đang diễn ra xung quanh mình. Tôi còn nhận thấy rõ bàn tay ai đó ấn thật mạnh trên ngực mình rồi cảm giác chờ đợi từng giây phút nghe tiếng khóc của con, căng thẳng đến nghẹt thở. Có ống thông rất lạ Sau khi mổ, mẹ sẽ được gắn ống để dẫn các dịch thải từ vết thương ra bên ngoài. Bác sĩ cũng sẽ khuyến khích bạn cố gắng ngồi dậy và đi bộ nhẹ nhàng trong vòng 8 đến 12 giờ đồng hồ để giúp cơ thể bạn phục hồi nhanh hơn đồng thời để ngăn chặn các hiện tượng máu đông. Ống thông này sẽ khiến mẹ phải nằm liệt giường trong những giờ đầu sau sinh, sẽ rất khó chịu nhưng mẹ hãy cố gắng chịu đựng. Khi đã đi lại được, mẹ sẽ được tháo ống thông tiểu. Y tá massage tử cung mẹ Tôi đã đau tái mặt khi y tá thường xuyên đến xoa bóp vùng bụng gần vết mổ. Mãi sau này hỏi ra mới biết đây là cách massage tử cung để giúp tử cung cop bóp và giúp sản dịch nhanh được tống ra ngoài. Tuy nhiên, vì không được chuẩn bị tâm lý trước nên tôi đã rất bất ngờ với việc làm này. Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Em thì thấy đau đẻ khiếp hơn ....hic hic vì em vừa phải nếm mùi đau đẻ vưag bị mổ
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Trời! May mà̀ đứa nhà mình đều được sinh thường không phải sinh mổ. Trộm vía. Mẹ không bị đau lâu mà con thì kháu khỉnh, khỏe mạnh
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" mình cũng đẻ mổ cả 2 lần, nên ko biết dc cái cảm giác đẻ thường nó như nào
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" trời ơi nghe sợ vậy ạ e nghĩ đẻ mổ phải êm ái hơn chứ hjc, nổi hết da gà vì sợ .. đau rồi có mẹ nào đẻ mổ nữa thì share cho chị em với :-s mà e nghe bảo đẻ thường ở dưới nước cũng là 1 phương pháp đỡ đau mà con lại biết bơi luôn p không nhỉ
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Đọc xong thì hồi lại cảnh mình vào phòng đẻ, dc một y tá đẩy xe vào phòng mổ, trên đường tới đó còn cười nói với chồng. Híc, lúc vào phòng mổ thì y như bài viết và cộng thêm một số thứ bực mình khác nhưng sau 15' mọi bực mình lo lắng tan hết khi nhìn thấy con mình. Hạnh phúc ngập tràn, Cảm giác đầu tiên làm mẹ thật ngọt ngào
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" cái này là tùy quan điểm của mỗi người thôi ạ, hồi e đi sinh mổ có 1 chị đi cùng chị ấy tả ghê sợ lắm (vì chị ấy mổ 1 lần rồi), làm e hoảng; nhưng đến lượt mình e thấy mọi sự rất bình thường, chỉ có là đau quá khi bị mổ vì em gây mê khó, sau mổ cũng đau hơn bình thường chút; còn lại e ko thấy gì đáng sợ đâu ạ; mọi cái đều quá nhỏ so với niềm vui lớn em được làm mẹ các chị ạ.
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" may quá e cũng đẻ thường cả 3 lần luôn thấy cũng ko có j đau đón lắm,nhưng thấy chị gái mổ đẻ xong người yếu ớt lại đau mất mấy ngày nữa chứ!
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" không biết nên sinh thường hay mổ các mẹ nhỉ, cái nào e cũng sợ
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Mình đẻ thường thấy cũng bt, chỉ đau lúc khâu tầng sinh môn thôi. Cảm giác lúc bsi lôi con ra là rõ nhất, xong đặt lên bụng mẹ. Bé nhà m khỏe và cứng cáp lắm 4 tháng đã đòi bế ngồi nặng 8kg lúc sinh đc có 3.1kg. Lúc đi đẻ vẫn 1 m đi làm thủ tục vào viện, vào fòng đẻ vẫn hồn nhiên tám chuyện. Mấy người đẻ mổ cứ ao ước đc đẻ thường thôi, m thấy họ fải nằm bẹp 2 ngày liền, 5 ngày truyền ksinh, đặt ống thông tiểu, hết thuốc tê thì đau vết mổ...
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Tớ cũng thấy bt mà, đọc tiêu đề của chủ top cứ tưởng có gì ghê gớm hơn cơ, tớ vào p mổ bs bảo bỏ váy ra trèo lên bàn mổ, chân ngắn khó trèo nên bs còn kéo tớ lên mà, hi
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Mình cũng đã đẻ mổ tập 1 rùi, tập 2 chắc cũng mổ. Nghĩ mà sợ quá.
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Em cận nên nhìn cái gì cũng mờ mờ =)) đến lúc y tá bế con ra cho mình xem cũng cách 1-2m nên phải căng mắt ra nhìn Nhưng mà không ghê bằng việc vẫn nghe các bác sĩ nói chuyện đi du lịch và tới khi được khiêng ra cáng vẫn còn bị bác sĩ trêu (((((( Thêm một kỉ niệm nữa là vì ven bé nên gặp em y tá ko khéo tay máu phọt ra ướt hết ga của càng trông kinh khủng lắm )
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" ngày sinh mổ, dù chuẩn bị tâm lý kỹ càng mà lúc y tá lấy 1 xilanh máu đi test mà mình suýt ngất @@ lớ ngớ đi qua phòng đẻ thường thấy 1 đống ga máu me suýt ngất tập 2, may mà chỉ ói có tẹo @@ Truyền dịch 1 ngày nằm bẹp rúm, chỉ ước có ông chồng bóp chân cho mà ko thấy chồng đâu. Truyền xong năn nỉ bác sĩ đừng rút ống thông tiểu còn bị bác sĩ mắng, rồi ko dám uống nước vì mỗi lần tiểu là 1 lần đau bụng và buốt...cái ấy. Trong khi ấy,thấy các mẹ đẻ thường leo lên cáng, nhảy xuống giường, sáng đẻ chiều bệnh viện cho về mà thèm...
Ðề: Sự thật về đẻ mổ khiến mẹ "giật mình" Rút sớm ko cắm lâu là bị viêm thì đi tiểu mới buốt chị ạ...em phải trải qua 1 đêm ở phòng hồi sức cấp cứu do hết giờ...hãi thật, hôm sau về truyền cái tỉnh hết cả người định dậy đi lại ngay mà quên mất vướng cái ống...mãi sau bảo tháo ra dễ chịu lắm Nói chung là cả phòng đẻ mổ bình chọn em khỏe nhất, có lúc nằm một mình, tự lấy đồ ăn, tự đi lại, rửa tay xúc miệng bình thường (bằng nước nóng), ngày thứ 2 đã bò từ tầng 3 xuống tầng 1 thăm con ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ mà giờ thì em yếu đi nhiều rồi, ko khỏe bằng hồi con gái Tủi thân vì ông chồng dở hơi thì ít mà buồn vì con nằm một nơi, mẹ nằm một nơi...con chưa được bế đầm tay ngắm đã mắt mà ông chồng chỉ nghĩ tới chuyện vác con về nhà nội xong ăn nói vớ vỉn (vì ra viện tính về nhà ngoại trước 1 tuần để nhỡ có gì chạy vào viện luôn vì con phải nằm chăm sóc đặc biệt sau sinh do mẹ có tai biến sản khoa, nhà ngoại cách viện 200m). Ối giồi em cương sữa điên lên đến mẹ em còn phải xin mà...vụ đó cũng làm hại thần kinh em ghê lắm, từ đó em kết luận: chồng là cái nợ đời, kệ đấy ai lo thì lo mình chả việc gì phải xả thân với người ko thương mình thương con