Bố mẹ luôn rao giảng cho trẻ con phải sống như thế này sống như thế kia, nhưng đôi khi chính chúng lại dạy lại ta những bài học rất đời thường! Hăng say làm điều mình thích Để ý sẽ thấy, nhóc tì nhà mình có thể ngồi hằng giờ chỉ để theo dõi đàn kiến tha thức ăn về tận tổ, chăm chú nặn đất sét sao cho giống con voi, con gà nhất. Đã bao lâu rồi, ta đổ lỗi cho việc bận rộn với trách nhiệm mà chôn vùi cả niềm hăng say một thời? Vui vẻ chẳng cần lý do Tại sao lại cần lý do mới phải cười đùa? Trẻ con luôn là hình ảnh của sự hồn nhiên, hạnh phúc cho đến khi chúng …….. lớn lên! Chúng cười nói luôn miệng, chính vì vậy chúng thấy niềm vui ở mọi vật. Không như ta, phải có lý do thì mới nở nụ cười. Thoải mái bày tỏ suy nghĩ Không biết thì hỏi, hỏi xong rồ hỏi nữa. Thích thì nói, ghét thì la lên. Trẻ con luôn tò mò, lý sự, trong khi đa phần người lớn đều mặc định mọi thứ. Trẻ con hôn người nó thương, không chơi với người nó ghét, trong khi người lớn lại ngại bày tỏ tình thương của mình mà đôi lúc lại thân thiết với người mình ghét. Hạnh phúc mới là điều quan trọng Trẻ con, thật lạ lùng, chúng đã hát hiện được điều mà người lớn khi ngã xuống mồ mới ngộ ra: mục đích cuối cùng của việc sống, chính là được sống hạnh phúc. Cứ làm điều mình thấy vui, làm cho người mình thương yêu thấy vui, làm cho mọi người xung quanh thấy vui, vậy là vui! Càng lớn, sao ta cứ phức tạp hóa cuộc sống này cần nhà, cần xe, cần địa vị, cần tiền, cần hơn người, cần nhiều thứ quá mà bỏ quên đi những thứ cốt lõi quan trọng nhất làm cho mình hạnh phúc?
Tiếp xúc với xã hội quá nhiều, mất đi sự lạc quan, hồn nhiên, hơn hết nữa là những nụ cười. Có lúc mất đi chính mình trong những phong ba cuộc đời có lúc vô hồn vì những nỗi buồn không đâu đó. Như một đứa trẻ thật sự rất tuyệt, chỉ là chúng ta không còn có thể vô tư như trẻ nhỏ.
Mình ước gì được như các con: Vui vẻ chẳng cần lý do. Người lớn có nhiều thứ phải suy nghĩ, đau đầu và mệt mỏi quá
người lớn là tấm gương cho trẻ con noi theo, đôi khi ko cần nói chỉ cần nhìn hành động là con trẻ sẽ bắt chước đấy ạ
Con trẻ là hình ảnh của ta ngày xưa hồn nhiên, vui vẻ, và rất thẳng thắn Yêu ai ghét ai biết liền à. Ngày xưa ta đâu có giả tạo, đâu có nói dối, đâu có mưa đồ gì đâu sao lớn lên nhiều người lại có những tính đấy? Cuộc sống dạy cho ta biết bao nhiêu điều tại sao lại học những điều không tốt. Giá như khi nhìn những đứa trẻ ta thức tỉnh mà lấy lại những điều đó