Chào các mẹ, Lâu r k làm topic chém gió cùng các mẹ, E năm nay 25, chưa chồng con j, ( đang lo phải cưới năm nay đây ạ.huhu) Valinhtinh này bọn e nói trước luôn chả có socola j cho nhau, định rủ nhau đi swing bữa có thùy chi hoặc góp tiền mua cái vali kéo =)) Các mẹ thấy thế có dị k =))). Nhà các mẹ thế nào ợ chia sẻ đuê
Mình thấy chẳng có gì dị cả đâu, nó chứng tỏ là mối quan hệ của 2 bạn trưởng thành hơn thôi. Chỉ cần bạn thấy ổn là được mà. Năm nay ck chủ động nói sẽ mua quà valentine cho mình, mình đã cấm tiệt và bảo rằng không. ( vì thật sự là tình hình tài chính đang khó khăn do vk ck mình mới lấy nhau, lại vừa qua tết nên máu chưa về kịp, tiền mình thì còn nhưng của ảnh thì ko, xót ck nên mới nói thế ^^).Tình cảm thì bảo mình muốn có muốn có, nhưng lý trí lại nói là hong cần, hong cần...mình nghĩ chắc nhiều người cũng hay rối rắm như mình. Nhưng tổng kết lại, ck có thiện chí mua quà là thấy vui ràu.
Vâng e cũng thấy e già trước tuổi, ui e nghĩ giống mẹ nó đó =)). Căn bản chả phải dịp gì cũng hay mua quà - cái gì thấy thiều thấy cần thì lại mua, nên tự dưng e chả có cảm hứng j ngày này lắm =)) Chắc tại cùng tham vọng, mua xe r h lo mua đất mua nhà. Tự lực vất vả lắm mn ạ
nhà mình thì chắc lại vào trung tâm thương mại chơi và đi ăn đồ nướng xã mới mua cho socola 2 lần từ yêu rồi cưới, đều vào ngày thường (
Dạ valungtung em vẫn thích nhưng chả dám ho he gì. Chồng em đi làm còn em thì tối qua ở nhà chơi với con chó nhà em.
Không có gì là dị cả. Bản thân em cũng không thích SCL. Huống gì đã yêu nhau lâu rồi thì món quà chỉ là để hâm nóng trái tim. để 2 người có thể gần nhau hơn. Quà khi yêu nhau lâu rồi thường thì sẽ thiết thực và tránh lãng phí mà
Vâng, 2 đứa yêu nhau đều béo quay, vì thích ăn và ăn, giờ cũng hãm hãm lại r đi tập gym r các mẹ ạ, e tăng gần chục cân thành con heo luôn (((((((((((
Mình nghĩ socola, hoa và quà chỉ dành cho đôi nào mới yêu nhau thôi. Còn yêu lâu rồi thì tìm cái gì mà chơi cho vui.