Cám ơn cô, đang nghiên cứu k biết tự chụp hay gọi thợ đây, mà đưa Bống đi chụp thì ngại xa, sáng nay nghe Oanh, Lan kể về vụ ông bà sang đón Chíp rồi, hic hic...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI, CÀNG LỚN CÀNG XINH (HƠN MẸ NHÉ), THÔNG MINH, CỨNG CÁP :-({|= tui cũng tán thành việc chụp ảnh, làm cho con 1 quả album đê, có dịch vụ gọi thợ đến tận nhà chụp đấy...........
huhu tôi đang bị sốt xuất huyết mấy hn rồi may 0 fải nằm lại viện cách ly,con thì ho 1th nay rồi chả khỏi bùn wá
Khổ, sao hết người nọ đến người kia ốm thế. Cún ơi là Cún đen quá. Bà thế là may hơn tui rồi, chịu khó nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rùi hãy làm gì thì làm nhé. Ko lại bị như tui thì khổ lắm. Con ho sao bà ko cho đi viện khám xem sao. 1 tháng liền ho thì mệt lắm. ko thì phải uống kháng sinh vào cho dứt hẳn đi. Chúc 2 mẹ con mau khoẻ
Chúc mừng sinh nhật con gái nhé, chúc con khỏe mạnh, ngoan ngoãn :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
Khổ thân bà thôi cố mà điều trị cho khỏi đi k mệt lắm, mà sao bà k cho con đi khám đi, hôm trước con tôi cũng ho mấy hôm liền cho ra sanh Pôn khám bị viêm phế quản, tiêm 4 mũi thế là tịt hắn, chứ để con ho nhiều khổ thân lắm,
Nhà cửa vắng te. Mấy bà cún này đi đâu hết rồi ko biết. @doanthinh81: sao buồn hiu hắt vậy bà ? Chưa nghĩ ra quà gì cho con hả ? Bữa thôi nôi có tổ chức mâm quà cúng mụ cho con chọn để đoán biết sau này con sẽ theo ngành nghề gì chưa?
Tui trả lời pm cho bà rồi mà ko thấy bà nhắn lại, chắc lại ngại hả . Đừng ngại, có gì cứ nhắn nhé. Mà hôm nào bà up mẫu áo len người lớn đi. Có size nào cho người béo cỡ tui ko? toàn mặc XL ko hà
ko ngại đâu nhưng đang tích ít tài sản còm đã bà ạ,hôm qua vừa rinh 1 đống hàng xong,nghèo luôn,áo len bị khuân cả kiện nên chẳng còn xót cái nào cả.
chào các bà, tối qua tí nữa tôi mất xe máy, 2 mẹ con đèo nhau lên shop 298 Bạch Mai mua đồ cho con, dựng xe ở ngõ cạnh cửa hàng, chìa khóa vẫn cắm nguyên ở ổ, vào bới bới chọn chọn gần 1 tiếng liền....lúc đi ra lấy xe, nhìn chìa khóa mà tý ngất ............ chắc tôi qua hạn đen rồi nên mới may mắn thế nhỉ ?????????? vừa lạc chồng, bây h lạc nốt cái xe nữa thì chắc tôi chỉ còn nước đi ăn mày .........hhhheeee......
tôi cũng bó tay với bà luôn. Gì mà bất cẩn thế. May mà ko mất chứ con xe hoành tráng thế mất thì tiếc đứt ruột. Mà cũng ko đổ cho vận đen được đúng ko. Thôi coi như nhà bà gặp vận hên rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhà bà lại đi vào quỹ đạo ngay thôi. Nhà tôi đang mong hết mưa đây...
bà ơi cúng mụ để đoán sau này con theo ngành nghề gì là ntnào? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Bày đi để sau này con tôi thôi nôi tôi còn học theo với. Tò mò quá
Chúc mừng bà nhé, hihi, chúc vì gặp vận may . Bà yên tâm bọn mình tháng này trở đi là ngon rùi, tui đi xem thầy nói vậy mà . Mà thầy bói nói gì xấu tui ít tin lắm , chỉ tin cái tốt thôi
Trong nam có tục cúng mụ như vậy. Tức là khi cúng thôi nôi cho con bà làm 1 mâm có đủ các món tượng trưng cho các ngành nghề như : bút, micro, điện thoại, quần áo, đồ ăn, sách, cờ lê,... Khoảng tầm 5-7 món rồi xem con sẽ chọn món gì và theo đó căn cứ phỏng đoán con thích làm về lĩnh vực nào sau này. Cu nhà tui đầu tiên nhào vô là cầm cái điện thoại và tay kia cầm cái bút nên trộm vía giờ thích học lắm bà ạ, lúc nào cũng bút để viết, vẽ