Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Eo...Có khi fai trao cho chị huân chướng vì sự nghiệp gia đình nhỉ ???????????? E chỉ mải chăm E thui chứ chưa mải chăm chồng bao giờ....
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Giờ là E khoái cái vụ sờ ta này lắm nhá...hehehehe...Cơ mà đi đấu giá E chả kiên nhẫn đc. Lúc đầu hăng lắm nhưng càng về cuối càng đuối... Bác nói chí phải. Thế nên E chỉ chăm E thôi...hihihih....
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Cả nhà vào ủng hộ nhà e mua hoa quả thắp hưong mùng 1 đi. Mai là mùng 1 roài mà! E bongcon2011 vvaan đang ở YB à?
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Vâng. E đang ở YB. E giới thiệu khách cũ nhà E sang nhà bác mua gạo nếp Tú lệ rùi nhá...Có đc % hoa hồng nào ko bác nhể ????????????
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Hihi! Trên ấy có lạnh ko em? Khách cũ nào thế hả cô? Tengkiu cô nhiều! Có rất nhiều hoa hồng tặng cho em này . Chị tìm mãi kko thấy biểu tượng hoa hồng, nên đành mời cô uống bia vậy. Mỗi chị em 1 cốc nhá! :drinkers::drinkers:
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Cũng se se lạnh thôi chị ah. Buổi sáng sớm thì lạnh hơn chút. Về nhà thấy khí hậu thích thật. Đang mùa gặt nữa chứ. Mùi lúa thơm nồng. 2 khách cũ của E. 1 người có đuôi 2728, 1 người đuôi 176. Toàn khách gọi điện thôi chị ah...Có bia là fai có thịt trâu hun khói mới ngon chị ah...
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ He he! Chưa thấy khách cũ nhà em gọi điện cho chị! ^^ Cảm ơn e nhiều lắm! ở YB nhiêuf thịt trâu gác bếp với thịt hun khói chứ HN hiếm lắm ấy! Chạy lên gác lấy mời chị 1 miếng nào!
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Khách nhà chị cũng toàn gọi điện thôi! Một số ít PM trong diễn đàn thôi! Mọi ng ăn quen rồi nên toàn gọi lại. Mà công nhận gạo trên nhà mình ngon nhỉ!
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ E đang ngồi măm thịt trâu đây này. Hôm qua chú E ở Nghĩa Lộ ra mang cho 1 kg. Đang ngồi gặm nhấm.....Mời chị nhá...artyman: Thế ah. E cho họ sdt của chị rồi. Chắc là sẽ gọi thôi. Khách này hay lấy lắm đấy chị ah.
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Nhà E cũng thế. Mấy năm trc E bán cùng chị bằng nick của chị em và sđt của E. Đến khi chị em bận, E lập topic mới bán mà chả có ai vào đặt. Toàn gọi điện... E ăn gạo trên mình quen rồi. Ăn gạo dưới này cứ thế nào ý. Chả ngon. Giờ E đang ăn Séng cù với Chiêm Hương chị ah. 1 cái dẻo còn 1 cái thơm...
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Em bống nhà mình đúng là chăm nhà quá cơ...làm chị leo phờ cả dâu đây này...Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Sáng mai dậy nhớ săn sờ tai để làm đẹp nhé...keke
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Hôm nay nhà nghelun có đấu giá....cả nhà qua ủng hộ nhé. Đến giờ rùi...he he http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/381806-Mỹ-phẩm-Hàn-Quốc-Xà-Phòng-Olivia-(Hàng-Đức)chiết-xuất-từ-Thiên-Nhiên-Hàng-chuẩn-100/page5
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Em làm chị nhớ NL quá hic hic. Hình như giờ cũng đang mùa chim én nữa đúng ko? Mà sao tự dưng đc về quê tẹt ga thế cô?
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Hai cái nhà nay nhớ chim en thì bảo em bông mang cho cả lồng tha hồ mà quay
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Đến gần giờ com trưa rùi...nhắc đến chim cò đói quá cơ....huhu