Tớ không có máy in màu nhé. @ Cả nhà : hik, tớ gặp hạn nặng thế mà khõc lóc một hồi có mỗi mấy bạn an ủi chia buồn nhé, các bạn còn lại đều bỏ qua, chả bạn nào chia buồn cùng tớ cả, hu hu hu, bùn thế cơ chứ
Bà Thủy X thích câu kéo thì xì mấy công thức làm chè và bánh trái ra. Hôm nọ mới post ảnh chưa có công thức.
Chào cả nhà. Tớ mấy hôm nay hơi bận kiểm tra sổ sách. Tin vui: phát hiện ra tháng 2/2009 chưa được lĩnh lương , đang ap ước có ngân để mua xếp hình OT 100000, thế là xong
Các bà ơi, tất niên ở nhà tui đi, cùng nấu nướng ăn uống cho nó sướng hihi... 27 Tết là toàn trường nghỉ tết rùi, chúng ta đập phá nhá...
Hic, chia buồn với bạn Thủy X nhé. Tớ cũng mải hạn từ hôm qua tới giờ nên cũng chả đọc hết được các bài trang trước. Thôi của đi thay người. Giấy tớ chịu khó nhờ nhọt làm cho nhanh là đỡ thôi. Tớ đây thì vừa mất tiền vừa sứt mẻ toàn tình cảm ruột thịt cơ, chán lắm ý.
Các bạn khen nhiều là chồng tớ dòm ngó vào HR suốt ngày để phổng mũi đấy. (Nói thế chứ các bạn cứ khen anh í cật lực vào để anh í cứ thế phát huy)
Trích: Nguyên văn bởi SuSu_ThuThuy Văn phòng bà nào có máy in màu in hộ tôi với. Tôi mang đến shop để order 1 cái hàng fake. Nhìn mấy em này mà thèm rỏ rãi, giá tiền toàn bằng 1 cái xe máy http://us.burberry.com/family/index....119866.3701089 Thanks you trước nhé (u) An ơi, lát đi làm về qua nhà tớ, tớ đưa cho bản in màu nhé. Nhà tớ có máy in màu .
Ơ, nhưng mà An ơi, An cần in mẫu nào? nếu ko ngại thì tối qua nhà tớ, để xe ở dưới sân í, khóa cổ lại rồi lên nhà thích mẫu nào tớ in cho luôn
Ơ, thế Thủy chia buồn với tớ vụ mất ảnh và video do cái ổ cứng ngoài nó die chưa? lại câu. @Hạnh Cò Vịt: bà ơi, bà vẫn chưa hết cơn mua sắm đồ chơi cho con à? bộ đó sale rồi còn 1tr600 đấy
Bình ơi tớ in cả trang. Tớ chỉ cần cho họ xem cái dáng là được rồi. Có mầu sắc cho thêm sinh động tí. Hôm nào ọp đưa tớ cũng được Bình nhé Kiu kiu (u)
@Bình Mộc: để tớ hỏi ông bạn làm tin học của tớ xem có cách nào khôi phục ko. Hồi trước cải thẻ nhớ của tớ bị hỏng mà lão í bảo khôi phục được hết cả những ảnh đã tự tay xóa. Ko hiểu sao tài thế.
Eo ơi, nhìn lại trang của An mà lại thấy mê thế. Tiếc là hôm trước có 1 em hỏi tôi có mua lại đôi giầy burberry của con em í ko (vì em í mua mà bị chật) ko biết đường mà mua cho Su nhà An. Giờ nhìn lại trang này thấy tiếc thế. Mà cũng tự trách mình là lúc đó mình chẳng biết đến thương hiệu BB này . Công nhận mình "quề nha" thật An ơi, có chỗ làm hàng fake à? ở đâu thế hihi
Thế à, tin này làm tớ tỉnh cả người đấy Ngọc ơi hihi. Tớ tả hiện tượng của nó cho Ngọc nhé rồi Ngọc cứ copy nguyên đoạn này cho anh í hộ tớ với. Nhé, nó là cái ổ Transcen cắm ngoài 300G. Khi cắm vào cổng USB thì nó có hiển thị cái thiết bị ngoài ở taskbar nhưng một lúc nó lại mất biểu tượng đó, rồi một lúc sau nó lại hiện rồi lại mất --> chập chờn. Nhưng ngay cả khi nó nhận thiết bị thì vào Explore để brow lên thì cũng không thấy cái ổ đó đâu cả. Khi tớ ghé tai vào ổ đó để nghe thì vẫn thấy nó rít đọc --> nghĩa là phần cơ nó vẫn quay nhưng vẫn không làm sao đọc được Ngọc hỏi giúp tớ nhé
Thêm thông tin là cái dây cáp để nối với máy PC thì nó không hề hỏng vì tớ dùng cáp đó để đọc máy quay của tớ thì vẫn okie. Máy tính thì tớ đọc ở máy nào nó cũng ko được
Làm gì có cơ sở nào làm hàng fake Tớ đặt hàng chị hay đi đánh hàng HongKong-Đài Loan cao cấp nhờ chị ấy mua hộ ý mà. Mình nhà nghèo ko có tiền dùng hàng xịn nên chỉ chơi hàng fake thôi