ðề: Các món ăn sáng Hôm trước em trổ tài mì bò sốt, ông xã ăn no, xong phán một câu: Vị rất giống Bún bò Huế. Hic
ðề: Các món ăn sáng Ăn sáng thì ra ngoài là tiện nhất, đỡ phải dậy sớm nấu nướng, xong lại phải dọn dẹp. Nhưng dạo này tình hình ATVSTP tệ quá, đi ăn j cũng lo ngay ngáy.
ðề: Các món ăn sáng Ăn mì thì nóng, món xôi... thì làm lâu, rán thì nhiều mỡ. Em toàn ăn bánh mì gối với sữa. Hầu như toàn để xã ra ngoài ăn sáng.
ðề: Các món ăn sáng Mình thỉnh thoảng mua bánh mỳ về rán trứng cho vào , nói chung phải thay đổi liên tục
ðề: Các món ăn sáng mình thì mua thịt bò về luộc với nước mắm. cho vào ngăn đá. sáng dạy lôi ra thái mỏng cho vào mì, miến, phở ăn liền ấy. Thêm rau mầm xào hoặc trần qua nữa là chén thôi, chứ cũng ko có nhìu thời gian để nấu nướng. rau mầm thì cũng tự làm, làm sạch cho vào túi bỏ tủ ăn dần
ðề: Các món ăn sáng Nhà em thường xuyên ăn sáng ở nhà. Ngày thứ:bánh mì (trứng + ruốc, giò + ruốc, Thịt băm + trứng), nui xào bò, mì tôm + trứng, cơm chiên trứng . . . Ngày nghỉ có thể ra ngoài ăn hoặc ở nhà tự làm bún chả (băm thịt rồi chiên), cũng đủ gia vị - vừa ngon vừa VSATTP, hoặc bún khô + sườn hầm.
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình hay ăn sáng với bánh mì phết bơ với mứt mận mẹ tự làm. nhưng dạo này lại thích ăn cơm với ruốc, nên mình tự làm ruốc ở nhà. Ruốc làm bằng thịt thăn nên rất ngon lại tiện nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ đặt cơm hẹn giờ, sáng dậy là có ngay cơm ăn rùi, nhanh bổ rẻ an toàn các mẹ nó à.
ðề: Các món ăn sáng nấu đồ ăn sáng đúng là ngại thật, cầu kỳ cách nhách mệt lắm mà có ăn được đâu. Haizz!
ðề: Các món ăn sáng mình cũng bánh mì là nhanh nhất, gọn lẹ, nếu siêng thì nấu các món nước vì nhà mình ăn sáng thích mấy món nước dễ ăn hơn.