ðề: Các món ăn sáng Cơ sở 2 nhà em ở 155 Bùi Thị Xuân đang có chương trình dùng thử bữa sáng với giá từ 25k + Miễn phí trà đá. Thực đơn ăn sáng (từ 6:30 đến 10:00AM) bao gồm: Hủ tiếu Nam Vang và Bún mắm Miền Tây. Kính mời các bác ghé qua.
ðề: Các món ăn sáng Đánh dấu học tập các mẹ. Cơ mà ck e đi làm lúc 7h e 7h30 day ăn sag 8h mới đi làm. Làm sao dậy sớm bi h. Mà ck toàn đòi ăn đồ nước. Hix.
ðề: Các món ăn sáng hay hay mà lại rất dễ, em thì không sao rồi, nhưng xã nhà em chẳng khoái mi, thế mới nản
ðề: Các món ăn sáng cha cha, tối mình nấu nhiều thức ăn tý. sáng dậy cắm cơm nấu thêm rau mang hộp cơm đi làm, ông xã ăn cơm sáng luôn. Ông xã cũng chịu khó ghê, thôi ăn cơm cho chắc dạ mình nhỉ
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình thì chồng lại ko ăn sáng bún, phở miến ở ngoài bao giờ. Vì kêu ăn xong đau đầu chóng mặt, đơ người. Hôm nào vợ chuẩn bị cho cái gì ăn thì ăn, ko thì ăn mỳ tôm. HIc
ðề: Các món ăn sáng Ck bạn chóng mặt là do quá nhạy cảm với mì chính đấy. Nếu mún ăn ngoài thì bảo họ ko thêm mì chính vào là ok. Chị cùng cty mình cũng bị thế. Hnao ăn fai là ăn xog fai ngồi lại 1 lúc mới về dc.
ðề: Các món ăn sáng Món mì chính ăn xong là em bị đau lưng, buốt kinh khủng lên em hạn chế ra ngoài ăn, có món hủ tiếu trộn măm ngon lắm các mẹ nhỉ?
ðề: Các món ăn sáng hum nào bữa sáng mà còn đồ ăn tối hum trước còn lại thì em hâm lại rồi ăn, còn không thì tiện đường đi làm mua cái gì đó tới cty ăn: ngô, bánh giò, bánh chưng, bánh rán, bánh cuốn, bánh nếp. Cái quán mà em hay mua có bằng ấy thứ, mỗi ngày em ăn 1 thứ, hum náo đói ăn 2 thứ lun
ðề: Các món ăn sáng Hôm trước em trổ tài mì bò sốt, ông xã ăn no, xong phán một câu: Vị rất giống Bún bò Huế. Hic
ðề: Các món ăn sáng Ăn sáng thì ra ngoài là tiện nhất, đỡ phải dậy sớm nấu nướng, xong lại phải dọn dẹp. Nhưng dạo này tình hình ATVSTP tệ quá, đi ăn j cũng lo ngay ngáy.
ðề: Các món ăn sáng Ăn mì thì nóng, món xôi... thì làm lâu, rán thì nhiều mỡ. Em toàn ăn bánh mì gối với sữa. Hầu như toàn để xã ra ngoài ăn sáng.