Em qua liền nè. Em ăn bột từ hồi 5 tháng cơ nhưng mà chưa có ăn tôm cua gì hít. Ủa mà sữa hươu cao cổ thì cổ dài ra hả? Em hông thích dài cổ đâu, em thích dài chưn cơ hahah
Ken giỡn với anh hả ?Em cứ uống thử sữa hươu cao cổ đi hổng có dài cổ đâu, dài chân thui à. Tặng Ken nà.
Ken sướng nhỉ ,em có tới 2 xe đẩy lận hả ?????????? Nhìn em yêu quá nhất là cái miệng cười xinh ghê đó:razz:
Hic anh PD ui hum nay mất điện nóng quá trời. Em lại gắt gỏng với mẹ rùi. May mà chiều lại có điện ko thì hai mc chắc lượn ra quán cafe điều hòa quá. Cảm ơn anh PD ghé nhà em quét mạng nhện nha. Iu anh PD nhìu nhìu...
Cảm ơn chị NY đã khen em. Cái xe đầu tiên là của bà ngoại tặng em hôm em đầy tháng đó. Nhưng mà giờ trời nóng quá ah nên ko đi được xe đó nữa nên mẹ em mới tậu cho em cái xe xanh mát mẻ này đó. Với lại xe bà ngoại tặng tới 8kg lận, mẹ em đẩy ko nổi chị ơi.
Hic em còn bận ăn anh ah. Bụng no rùi mới pha trà tiếp khách được chứ anh. Heheh em qua thăm anh liền nè.
Hôm nay trời nóng 41 độ Ken ở lì trong phòng điều hòa mát rượi, ngủ từ trưa cho đến 5h chiều mới dậy nè. Cầu trời khấn phật cho hôm nay ko cúp điện nữa huhuh
HUhu, Ke sung sướng vậy hả? Nhà Nhím vẫn cắt điện này, hầu như ngày nào cũng cắt chỉ là ít hay nhiều thui! Nóng quá ngủ k nổi, ghen tỵ vớii Ken ghê!
Ui ngày nào cũng bị cắt thì chịu sao nổi. Nhà em thỉnh thoảng mới cắt mà đã khiếp vía rồi chị ơi. Nóng quá thì chị cởi trần cho mát nhé