Tôi bảo này, mai mà mang quần áo đi thì nhiều lắm. Để tôi hỏi bà Bầu xem là mang đến chỗ chị Cupeo lúc nào thì tôi mang từ nhà tôi đi. Vì tôi gom đồ của nhà tôi được 1 bao tải to lắm. Mang đến nhà bà Bầu rồi lại mang quay ngược lại xuống dưới này chắc cả tôi và bà Bầu đều điên mất hi hi. Mà đến giờ này còn chưa biết chỗ off gì cả nhỉ
Tôi cũng đang phải xử lý lại cái răng đã chụp rồi mà nó lại rụng cái chụp ra đây, ông nha sỹ chụp cho mình cách đây 10 năm quên ko xử lý 1 ống tủy, đúng là có 1 không 2 đấy các bà ạ. Nên giờ xử lý lại đau ví lắm Tôi chắc 60 tuổi thì húp cháo thôi
bà này được ọp ẹp ăn uống lại còn bày đặt nữa à??? :axe::axe::axe::axe: như tôi đây chỉ mong ọp được thui mà hok được đây này hichiccccc
Tôi nt ko thấy mụ ấy í ới gì , đt cũng ko nghe . Bà nhắc bà Bầu hộ tôi nhé , dạo này tôi hâm đơ thế nào ý , ko nhớ đc gì cả . Chán mớ đời , đen đủi hết chỗ nói
Mà các bà tự quyết định cũng được mà!! Cho bà ấy nghe theo cho biết mặt! Đã cho quyền quyết, quyền chọn mà ko thèm vào chuồng gì cả!! Hư quá!! :axe::axe::axe::axe: cho 1 trận!!
Mời bà măm qua đthoại nhé!?? Hay bà cố gắng về đi để ọp cho vui?? Tôi thấy món HQ cũng ổn đấy chứ, trừ món miến lần trước mặn quá. May bà "miến xinh" ác cảm món "miến xấu" của nhà hàng nhỉ?
Răng mà bà, cái sứ thường rẻ nhất cũng 1-1,2 tr./cái. Tôi làm titan thì 2tr/cái. Không dám làm kim loại quý 5-6 tr/cái. đắt thế về sợ ko dám nhai
Khổ lắm, tôi đang mệt bà ạ, nên ăn cái gì hiện tại cũng không ngon. Tôi cũng chẳng muốn bày đặt tôi đang thèm ăn cái gì có nước ý hi hi. Mà mạng làm sao nhỉ, mấy hôm nay để buôn với các bà mà mất nhiều thời gian quá cơ. Chạy chậm như rùa ấy hic hic
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2885870#post2885870 Các bà xem cái này nhé!! Ghê quá đi mất!!!! May mà tôi nhờ ng quen biết, tin cậy!!
Hờ hờ, có tôi đây, đợt này thằng Minh nhà tôi đi học, rảnh chân rảnh tay nên lượn suốt chả vào web. May có bà nhắc thảo nào cả ngày hôm qua hắt xì liên lục ko hiểu nguyên nhân. Với lị có việc này muốn tham khảo ý kiến các bà, chả hiểu các bà có cái tính giống tôi không, chứ tôi có cái tính nóng vội lắm, làm gì cả bao giờ tính kỹ cả, thích là làm thôi, toàn chạy từ chỗ nhiều tiền sang chỗ ít tiền thôi. Đầu tiên tôi làm về tài trợ bóng đá, tất cả các anh tài dần dần đi hết, lên trưởng phòng, 1 mình 1 trời, từ năm 2006 lương trung bình đã khoảng 1000$, vì sếp thì dốt nên mình đc làm vua nhưng sếp tổng lại giật dây bởi Chủ tịch HĐQT mà tôi và lão chủ tịch lại gét nhau, cứ họp là lại cãi nhau nên tôi nộp đơn xin nghỉ, chuyển sang kênh Style TV được 1 thời gian, kênh mới ra hoạt động lổm ngổm, đồng thời hết nhập vào với cty mẹ lại tách ra, rồi lại nhập và lại thấy bà bạn bên Dầu khí rủ sang làm cùng tưởng ngon hơn nên lại nhẩy sang đấy làm cùng. Ai dè sang đó chỉ đuợc tiếng thôi, ko đc miếng, cv chả có gì mấy chủ yếu suốt ngày chơi và đi hầu các sếp, lương 7-8tr, tôi thấy mình vô công rồi nghề quá nên lại tính nghỉ, ai dè trước khi mình định nghỉ nó bổ nhiệm lên làm phụ trách phòng, nhưng mỗi tội là chỉ tăng thêm 700k lương và cho lên đầu 1 đống các công việc và thử thách, thế là 10 ngày sau khi quyết định lên làm phụ trách phòng tôi lại nộp đơn xin nghỉ. Và bây giờ đang ngồi nhà, định đi theo sự nghiệp buôn bán nhưng thấy oải quá các bà ah, mà vốn mình lại hẻo, nên lúc nào tôi cũng thấy nợ chồng nợ chất luôn ý. ĐAng định nhượng lại cửa hàng cho bà bạn rồi lại đi làm chỉ buôn bán ít đồ chơi cho vui thôi, các bà cho tôi cao kiến với.
Có chứ, hihi. Ừ mua cái đấy là cần thiết mà. Tôi có đứa em hứa tặng nên tôi chưa mua. Ối giời ơi, nghĩ đến vụ mua sắm cho con mà tôi lên đến 10M rồi đấy bà ạ. Tốn kém kinh.
Nghe các bà bàn tán vụ răng làm tôi lại nhức nhối quá hức hưc, tôi có 2 cái răng số 8 mọc lệch bác sỹ bảo phải nhổ không nó đâm vào răng khác thì hỏng cả răng các, cơ mà tôi sợ lắm, cứ lần chần từ hồi có bầu đứa lớn đến giờ, viện hết lý do nọ lý do kia để chưa động đến, thỉnh thoảng nó lại sưng vù lên cho mà vẫn chưa đủ can đảm đi nhổ
Hic bà nghĩ tôi ngủ đến giờ này mà có thành heo à,tôi để ĐT ở vali quần áo đã bỏ ra đâu.Không vào chuồng là vì hai mẹ con ôm nhau ngủ đến trưa từ lúc dậy quần nhau với nó đến bây giờ mới vào chuồng xem tình hình thía nào.Khiếp cả đêm thức ở biển không sao mà thức ở trên tàu mệt thế