Một ngày thèm ăn miến trộn mà tủ lạnh lại không có thịt bò, mình làm món miến trộn kiểu mới (kết hợp vừa ta vừa hàn xẻng) ăn khá ngon, chia sẻ cùng các mẹ: * Nguyên liệu: - Miến ngâm nước lạnh độ 5-10 phút - Rau cải mèo rửa sạch cắt khúc - tỏi ba nhánh cắt lắt mỏng - trứng gà: 1 quả - Dầu ăn dầu mè, magi * Cách làm: - đầu tiên là tráng trứng, à, mình có 1 tip rất hay là đánh trứng với 1 ít maonaire, khi rán trứng rất nở và xốp mềm, trứng sẽ ko bị xẹp dí khi nguội. Để nguội, thái sợi. - Vẫn chảo đó, phi thơm tỏi cho rau vào xào gần chín thì cho miến vào, thêm chút hạt nêm, xì dầu. Đảo đều, cứ thấy khô thì lại cho thêm 1 chút nước cho đến khi thấy miến đã chín mềm thì cho 1 thìa dầu mè. - Cho trứng lúc nãy đã thái chỉ vào trộn đều. Xong * Và đây là ảnh thật nhé:
Bánh mì rán với trứng ạ: Nhà em bánh mì khô, để 1,2 ngày chưa ăn hết cắt ra rán với trứng ý, mềm vs ngon cực ạ. Ăn ngọt thì đánh trứng vs mật ong nhé. Ăn mặn đánh trứng với chút bơ, muối. Nhúng bánh mì rán lên là xong ợ
Nhà em thì toàn mua cà chua nhiều để nấu với thịt băm mì tôm hoặc miến, bánh đa. Hôm nào ngán thì mua ít rau cải, thịt bò, miến. Em cứ cố để bữa sáng đủ rau, thịt với tý tinh bột
cho mình hỏi món mỳ sốt thịt bò sao đoạn tưới dầu ăn lên là sao tưới dầu ăn sống à? Sau đấy không thấy chế biến lại gì cả ạ ?
các mẹ đảm quá, em chưa có em bé nên 2vc việc ăn sáng cũng dễ lắm, vì ox nhà em ăn sáng ko cầu kỳ nhiều.Nhưng bữa tối thì em lúc nào cũng phải nghĩ tối nay ăn gì? Vì có đôi lần thì ăn cá, rau hoặc trứng,,,nhưng bữa đó ko cso thịt ý các chị, ăn xong bữa ox nhà em tự nhiên bảo"sao hnay anh ăn cứ thiêu thiếu gì ý nhỉ", các chị biết thiếu gì ko, hóa ra là ko có thịt.
Các mẹ làm kimbap buổi sáng cuốn cơm cũng ngon lắm ạ. Nguyên liệu: Lá kim hàn quốc Củ cải vàng/ cà rốt, rau cải Trứng rán cắt sợi Xúc xích hoặc thanh cua Cơm trộn xì dầu có thêm vừng càng ngon. >> Cuộn lên và ăn thôi, vừa nhanh mà các bé lại thích ăn ạ, bé nhà em thích ăn lắm. ------------------- Tiện thể nhà em có bán Lá kim: 200k/ 100 lá. Củ cải vàng hàn quốc 180k/ 3kg. Mẹ nào mua về làm thử em cũng bán lẻ nhé!
chị nói xôi chim, em lại nhớ ngày xưa ở quê nhà em có nuôi chim bồ câu, mỗi lần có chim non là đc ăn đủ món từ chim, nhưng em vẫn thích là xôi chim, cái mùi vị của nó em ko quên đc chị ạ, ngon tuyệt luôn. nhưng bao lâu rùi ko đc ăn, cũng thấy nhớ ghê chị ạ!
Bún gạo xào thập cẩm là một món ăn ngon miệng mà đơn giản, thích hợp cho buổi sáng. Một hộp bún gạo với rau, giá luộc, đậu hũ, chả cuốn cũng chỉ có giá từ 10.000-12.000 đồng.