Chào các mẹ em chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm hơn 1 tháng trước ở bệnh viện PSHN của em. Mong ai không vừa lòng thì cũng ném đá nhẹ tay thôi ạ. Chuyện là e đã 2 lần sinh cháu ở BVPSHN, những kinh nghiệm khác thì nhiều người viết rồi, em chỉ mong chia sẻ kinh nghiệm lần 2 của em (lần thứ nhất em theo bác sĩ Thịnh thì k có gì để nói). Lần thứ 2 thôi thì chồng em bảo biết sinh ngày hay đêm nên nhiều bạn khuyên chọn dịch vụ thì chọn bác sĩ kíp trực, nên em cũng không theo bác sĩ. Đến lúc có hiện tượng chuyển dạ thì đến viện khám đã mở được 3 phân, ngta hỏi em chọn bác sĩ nào chưa em bảo em nhờ bác sĩ kíp trực. Em cũng không biết bác sĩ kíp trực là ai, chỉ biết là chị y tá dẫn em đi còn chồng em thì đi đóng tiền (vì em đã mở được 3 phân nên vào phòng đẻ luôn) đi đến đâu các chị hỏi thì chị y tá cũng bảo là trường hợp của em nhờ khoa. Thế rồi e lên bàn đẻ nằm, trong suốt quá trình em sinh thì chỉ có mỗi 1 chị trung cấp hộ sinh (biển trên ngực mà) đỡ đẻ rồi khâu cho em, chỉ có mỗi lúc tầm soát rau là bác sĩ ra khám. Thế rồi em mới hỏi chị ý là kíp mình trực k có bác sĩ à thì chị ý chỉ trả lời là bác sĩ vừa tầm soát rau cho em đấy. Mặc dù m cũng thấy ấm ức trong lúc ý nhưng chả lẽ trong lúc sinh lại đôi co với chị ý đằng nào thì chị ý cũng làm cho m, m làm bệnh nhân mà. Mặc dù biết là vẫn phải cảm ơn chị ý vì trộm vía mẹ tròn con vuông rồi. Nhưng ấm ức vì mình mất 18 triệu đóng vô mà đến bác sĩ mình còn chả biết thế nào, toàn là chị ý làm cho mình. Mình chia sẻ ở đây chỉ muốn mẹ nào đang có ý định sinh ở BVPSHN thì hãy rút kinh nghiệm từ trường hợp của mình nếu muốn có bác sĩ giúp mình trong lúc sinh. Dù gì mình cũng đã mất tiền để được dịch vụ tốt nhất nên mình có quyền chọn bác sĩ mà. Em chia sẻ những gì mình trải qua thôi, ai không thấy vừa lòng cũng đừng ném đá quá nặng tay. chỉ là 1 chút kinh nghiệm cho những ai có tâm tư giống mình để rút ra thôi, không có ý gì khác.
Hi vọng những bạn sau này chọn như mình thì có khi lúc đến phải hỏi tên bác sĩ kíp trực và chỉ định người đó. Đòi gặp mặt bác sĩ may ra mới k giống mình
À quên mất, còn chi tiết này nữa, trong lúc em đang sinh thấy các anh các chị y tá còn hỏi nhau trg hợp của em ghi tên bsi nào? Thì cái anh mà tầm soát rau cho em bảo là ghi bsi gì gì đó em k nhớ. Rồi mọi người cười đùa trêu anh ý (em ý - nhìn trẻ lắm) là đúng là con rể tương lai, bsi ... sướng quá nghỉ ở nhà mà vẫn có ca đẻ.
mình năm ngoái cũng sinh ở pshn nhưng mà sinh thường, ko sinh dv, cũng chẳng nhớ dc bs khám cho mình, chủ yếu thấy là hộ lý hay gì chứ ko phải là bs. nhưng như mn sinh dv mà như thế thì thiệt thòi quá, 1 đống tiền bỏ ra mà dv đi kèm ko xứng với đồng tiền mình bỏ ra!
Ôi nghe các mẹ kể vậy em không muốn sinh ở PSHN nữa. Em 29 tuần đang dự định làm hồ sơ ở đây, trước thì theo khám bác Đính ở PSHN nhưng được 4 tháng thì bỏ vì xa nhà và bác ấy không khám mà toàn người khác. Nên mình k theo nữa/ Giờ k biết có nên sinh ở 198 k vì gần nhà, nhưng trái tuyến.
198 cơ quan tớ có 2 người sinh ở đó, kêu bgio ổn lắm. còn pshn thì kinh nghiệm đứa đầu của t là bạn cứ theo 1 bsi và nằng nặc đòi bsi đó cho mình, chứ như m lần thứ 2 k theo bsi là k ổn.
Ôi vậy chắc mình sinh ở 198 cho gần. ở PSHN cũng sợ k đăng ký đc phòng dịch vụ, mà chọn gói thì đắt quá.