Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? @:nhung lady & me hoang anh: Xem bói ở HN, các mẹ thử ở ms Tâm (Điện Biên Phủ); Ms Vân (Ngô thì Nhậm).
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị ơi chị cho địa chỉ cụ thể đi ạ, mà các bác này xem tử vi hay sao ạ? tks chị
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình đã từng xem ở Ms Vân (Ngô thì Nhậm) thì thấy nói dựa nhiều và không xem được nhiều lắm. Không biết các bạn khác thì comment thế nào.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ồ , cái này thì chịu không hiểu nổi ,,, vì ngày sinh của mình nằm cung "CON CUA" theo quan niệm của phương tây , hồi sang TQ còn được 1 cái shop vàng nó souvernir cái con cua mạ vàng nhỏ nhỏ bỏ vào ví nên mình mới nhớ ra , chọn biểu tượng vậy thôi , không hiểu ý nghĩa gì khác cả ,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có, 1 người phán chuẩn, hết 1 năm rồi nghĩ lại mới thấy hãi. Cuộc đời va vấp rồi tới xem mới thấy rùng mình.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? úi bác lại giả nai rùi thì đơn giản lắm mà, có những thứ ko cần nói ra ai cũng biết, ko cần nhìn cũng hình dung được nó là cài gì mà
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình rất tin vào thế giới tâm linh và đã chứng nghiệm nhiều điều liên quan đến tâm linh. Mình có lập một chủ đề về tìm hiểu đạo Phật. Nếu các mẹ, các chị nào quan tâm thì xin mời vào xem nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ở đâu chị ơi, pm cho em cái địa chỉ với, hy, em xem có hạn gì k em còn tránh, nói thật à cái khoản này em cũng dễ tin lắm
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em cũng thường cố k muốn tin, nhưng nhiều khi cũng thấy đúng nên lại tin, rồi có những cái chẳng thể giải thik được, nên cũng tin, hy, nhưng em chỉ tin để em tránh thui, chứ em k tin để làm lễ này lễ nọ đâu
Ðề: *** thế giới tâm linh *** Chỉ sau 2 tuần tập trung thời gian làm cái trang web, topic này đã nhảy quá trời trang rồi ah. Về quyển Sách Thế Giới Tâm Linh, và 1 số sách khác... Để tiện cho các bạn tải về (không cần email riêng cho mình nữa), Nếu các bạn muốn đọc, thì có thể tìm tải về từ link này nè (mình cập nhật rất nhiều sách luôn, và vẫn đang tiếp tục cập nhật vì mình chuyên sưu tầm sách e-book mà): https://sites.google.com/site/revat...-cuc-hay/sach-truyen-tam-linh-cuc-hay-nen-doc
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? uh, cũng chẳng biết sao nữa nhưng thui mẹ nó ạ có thờ có thiêng có kiêng có lành
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Để hiểu về thế giới tâm linh, em khuyến khích mọi người đọc quyển Tàng Thư Sống Chết Quyển này đã có bản ebook đấy, mẹ nào cần PM e sẽ gửi cho Trong thế giới tân tiến, rất thường khi một người nào chết, thì một trong những nỗi lo sầu nhất cho người ở lại là nghĩ rằng họ không thể làm gì để giúp đỡ những người thân yêu đã mất. Ðó là một niềm tin chỉ làm cho sự sầu khổ của họ càng thêm trầm trọng. Nhưng sự thực không phải thế. Có nhiều, rất nhiều cách chúng ta có thể giúp người đã chết, và tự giúp cả chúng ta để sống vắng bóng họ. Một trong những đặc điểm của đạo Phật, một trong những đường lối chứng tỏ phương tiện thiện xảo và tâm từ bi của chư Phật là có rất nhiều pháp tu đặc biệt để giúp người chết, và còn an ủy được tang quyến đau buồn. Tử Thư có lối nhìn bao quát cả sống và chết, cho ta thấy rằng có nhiều cách giúp đỡ người khác trong mọi tình huống có thể nghĩ tới, bởi vì không có một ranh giới nào giữa cái gọi là “sinh” và cái gọi là “tử”. Năng lực sáng chói và sự ấm áp của tâm từ bi có thể vươn tới để giúp đỡ tất cả mọi tình huống, mọi cảnh giới.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Rất cám ơn Giới Thiệu về Quyển Sách "Tàng Thư Sống Chết ", mình đã tìm được sách này và cập nhật lên trang web của mình. Các bạn có nhu cầu có thể tải về trực tiếp E-Book này nhé. Click link này nè: https://sites.google.com/site/revat...-cuc-hay/sach-truyen-tam-linh-cuc-hay-nen-doc
Tâm Linh ,,, không dám 'giả nai' đâu ban , mình chỉ nghĩ mỗi 1 cái đơn giản vậy thôi,,, quyển sách này có từ Tibetan , hình như là nghĩa là người Tây Tang hoặc là thuộc về Tây Tạng , vậy sao lại dịch là 'Tàng thư sống chết' ? um , mình không dám tranh luận việc này ,,, "Tây Tạng , đã từng là cái nôi của 1 trường phái triết học cao siêu từ xa xưa , rất phát triển vào thời đó , do nhiều nguyên nhân mà dần dần phải lui vào trong các hang động hay góc núi hiểm trở để tồn tại , tránh sự tranh chấp về tín ngưỡng ,,, theo như nhiều tài liệu cổ (các nhà nghiên cứu viết vậy...mình chỉ copy & paste thôi) ghi lại thì , trong lòng một số khu vực núi non hiểm trở , hầu như chưa từng có người đặt chân tới , vẫn còn tồn tại nhiều thư viện , trong đó lưu giữ nhiều quyển sách quý , có những quyển rất cổ được viết trên da lừa - ngựa, của các bậc chân tu từ xa xưa ghi chép lại những điều đã qua và dự báo những điều sẽ tới trong tương lai , được trông coi bởi các đời tu sỹ cả đời sống ẩn dật và tu hành trong lòng núi này ,,, Triết học của Tây Tạng nói riêng và triết học phương Đông cổ nói chung đã phát triển tới một mức thượng thừa và có thể nói là cao siêu , lý giải hầu hết mọi sự trog cuộc sống ,,, các câu kinh của các giáo sỹ (hay là các bậc tu hành) của Tây Tạng có một sức mạnh có thể dời non lấp biển có tác dụng vô cùng to lớn đối với cõi giới vô hình và với những người thuộc thế giới đó nếu người niệm chú tâm dốc toàn tâm toàn ý vào các câu kinh đó " ,,,dài dòng quá , loãng topic của mọi người ,,, ,,,theo ngu ý của mình thì quyển sách này nên dịch là : Tây Tạng-sự sống và cái chết , nghe có vẻ giống một cuốn sách mang tính nghiên cứu tâm linh hơn , hoặc là: Quyển sách quan niệm về sự sống & cái chết của người Tây Tạng , hơn là quy vào thành Tàng thư sống chết (nghĩa rộng lớn quá mặc dù quyển sách chỉ có ý giới thiệu về 1 phần văn hóa tâm linh của xứ Tây Tạng - Tibet) , còn người dịch quyển sách này chắc đã muốn nắn tên gọi sang một cụm từ nghe 'bắt tai' hơn , dễ hướng tói người đọc hơn ,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ vốn cũng ko tin...Nhưng gặp 1 số chuyện rồi nên tự nhiên thành bán tín bán nghi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hy, ai cũng thế đấy ạ, có những chuyện lạ chẳng giải thik được ý chứ, như chuyện nhà ngoại cảm ý, nhà em đăng ký mãi mới được với nhà ngoại cảm bích hằng đấy, hxhx, giả dụ như gọi hồn thì mình k tin còn đúng nhưng đây lại chỉ nhập vào người nhà mình thôi ý, eo ôi.........hxhx, nghĩ đến hôm đấy em lại cứ sợ sợ, hxhx