Ðề: nhật kí buồn về chồng ngồi từ hơn 3h chiều mình đã đọc hết từ trang 1 đến trang 17. Chúc chị hp. nghị lực phi thường của phụ nữ Việt Nam. có lẽ chị là nhà giáo nên mới làm được điều đó
Ðề: nhật kí buồn về chồng sao chị ko chửi lại là tao ko cần may nuôi, nuôi thân mày đi đã, cho hắn biết tay, phải tay em, bật lại ngay
Ðề: nhật kí buồn về chồng tịch thu dụng cụ gây án của hắn đi chị không thì hủy hoại dung nhan của tình địch, em nói vui thế thôi chị đừng dại, phải nói trên đời này em căm thù những đứa trăng hoa như thế, mấy cái đứa con gái kia thật là ngu quá, mà phải đánh đòn cái thằng chồng chị ý, nó mê của lạ quá, phải chồng em, em chém nó từ lâu rùi, thăng chồng em mỗi lần đi xông hơi mát xa về thì em đã điên cả tiết lên rồi chứ đừng nói đi cặp bồ ca ve.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ngày............... mình đi công tác ở tỉnh khác, đi 1 tuần. Điệu bà ngoại lên ở cùng lũ trẻ, chịu trách nhiệm đưa đón chúng đi học và lo ăn uống, tắm rửa cho chúng, thế là mình yên tâm. Chiều trước khi đi, mình ra chợ mua ít đồ ăn khô để tủ lạnh. Đang loay hoay chọn đồ thì hắn điện thoại: em ơi, đang ở đâu đấy? em đang ở chợ, có việc gì không? À, nếu em đang mua đồ cho con thì không cần mua sữa đâu nhé, anh mua cả thùng rồi. Mình vâng dạ rồi cúp máy, thầm nghĩ hôm nay chắc trời sắp sụp rồi quá. Về nhà, thấy hắn te tởn vừa nấu cơm vừa huýt sáo. mình nguýt: vợ đi sướng lắm hay sao mà tươi tỉnh thế? hắn không nói gì, mình cũng chẳng buồn căn vặn thêm. lát sau, hắn mon men đến gần bảo: em chuẩn bị đủ tiền đi chưa? Biết bao nhiêu cho đủ? cơ quan bố trí xe đưa đón, ăn ở. em chỉ mang một ít để phòng thôi. Anh mới lấy tiền sản xuất phụ, mang thêm 10tr có đủ không? Ôi em không cần nhiều thế đâu, đi có một tuần, mà có một mình thì tiêu pha gì đâu? Sao lại có một mình? anh xin nghỉ phép rồi, đi cùng em cho vui. Đằng nào thì anh cũng chưa đi Sầm sơn bao giờ... Trời đất, mình không biết nói sao về hắn nữa. mình đi, hắn cũng xách túi đi theo. Thế con phó mặc hết cho bà à? Nhưng có cản hắn cũng chẳng được, đành để bà vất vả chút vậy. Cứ coi như một chuyến đi thay đổi không khí, biết đâu mình sẽ "cải tạo" được hắn phần nào thì sao...
Ðề: nhật kí buồn về chồng hì hì, mong bạn cải tạo được hắn, ngủ muộn thế, bạn là giáo viên văn hay toán vậy. Không hiểu sao, mình là dân kỹ thuật, nhưng lúc viết lách kiểu viết thư cho bạn í, như văn nói, lại rất vào, nhưng chả lúc nào đủ dũng cảm để viết, tự nhiên thấy tâm sự của bạn, lại nghĩ, bảo con bạn thân lấy tập thư ra để đánh máy, xem có thành nhật ký ... ko nhỉ. Chúc bạn 1 tuần mới đầy vững vàng và nhiều điều mới mẻ, vui lên vì chính bản thân mình và vì con nữa.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chồng mình giống chủ top ở điểm là bực lên mà cãi nhau với vợ là y như rằng cô- tôi, mình cũng choảng luôn ''bây giờ ông muốn gì'', trước đây mình cũng vì thương con nên nhẫn nhịn giống chủ topic, ngậm đắng nuốt cay, cũng sau 1 thời gian cải tổ giống chủ topic bây giờ ông chồng mình cũng đỡ hơn nhiều rồi, biết quan tâm lo lắng đến vợ con hơn
Ðề: nhật kí buồn về chồng He he đọc đến đoạn này sao thấy thay đổi 1 cách chóng mặt thế nhỉ, chủ topic thế là đã thành công rùi đấy, chồng đã tốt hơn lên và các con vẫn có 1 gia đình đầy đủ, đầm ấm, mặc dù chưa đọc hết đc nhưng thấy phục bạn này quá
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đầu tuần được đọc một mẩu chuyện vui, tự nhiên lại thấy có hứng khởi với công việc. Xem ra chặng đường của chị bớt nhiều chông gai rồi....
Ðề: nhật kí buồn về chồng Xin chia sẻ cùng mẹ !!! Mẹ tham khảo trang này cho lòng nhẹ nhàng hơn !!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chúc mừng chủ top, như vậy đã là thành công rồi, hãy luôn cố gắng và đừng ngừng nghỉ, vì hạnh phúc của gia đinh mình.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ôi...thở phào....đầu tuần đọc cái này cũng giãn cả cơ ra. He he, chị ui, em lại hóng tiếp..........
Ðề: nhật kí buồn về chồng cảm ơn bạn nhiểu, mình là giáo viên chính trị bạn ạ. Giờ đã chuyển ngành rồi, nhưng vẫn liên quan đến chính trị, mình mới chuyển sang ban tuyên giáo.
Ðề: nhật kí buồn về chồng chắc dạo này chồng chị chủ top ngoan rồi nhỉ? thấy chị vui hơn, nhưng em thấy chị ổn rùi, cv thành công thể còn gì.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngay từ việc bạn làm tư vấn viên bảo hiểm, tớ đã tin bạn sẽ thay đổi, hồi xưa, khi tớ làm thư ký cho 1 trưởng ban, 3 năm, tớ nhìn thấy cái tâm của vài ĐL BH và nể phục họ về cái tâm và tính nhẫn nại, kể cả sếp tớ, dù giờ anh ấy ra ngoài làm về tài chính rùi. Làm nghề đó, ko yêu nghề, ko có cái tâm, ko làm được, mình hiểu khá rõ về bảo hiểm mà ko đủ dũng cảm làm tư vấn BH đấy, vì mình thấy khó quá, hi hi. Chúc bạn thay đổi để làm chủ được cuộc sống của mình nhé.
Ðề: nhật kí buồn về chồng dạo này bận nên ít vào đây, hihi, hôm nay mới vào đọc típ chuyện của chị được. Chúc 2 VC đi chơi vui vẻ nhé, tự nhiên mình cũng thấy vui