Ðề: 5 năm làm vợ chàng! hee he chồng chị lười thật .Chồng em cũng ko rượu bia chè cháo gi cả hết giờ là về nhà với con,trông con cho vợ nấu cơm con ốm thì chia nhau nghi ở nhà với con .giúp việc về quê thì vợ làm việc nhà còn chồng cho con ăn uống .khéo lắm .........................ông xã em number one .nhưng nhừng ngày lễ và kỉ niệm ngày cưới toàn tăng em đồ mà cả nhà cùng dùng .điển hình 14/2 năm vừa rồi em được nhận chọn bộ đồ nội thất nhà vệ sinh đấy .thú vị thật............
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mưa dần thấm lâu thôi em ạ, với lại cũng tùy ông chồng có tính gia trưởng hay k nữa. Ông chồng chị k gia trưởng nhiều, nên c cứ nỉ non và kéo chồng vào cuộc, vậy là dần dần biết phụ giúp vợ thôi. Mất 6 năm để "cải tạo" đấy em ạ.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Cố gắng giữ gìn ông chồng number one nhé, giờ có rất ít những ông chồng hiểu và giúp đc vợ con thế này lắm em ạ. Chúc mừng em.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! đọc hay quá chị ơi, người iu em cũng chẳng lãng mạn tẹo teo nào ấy,hjc, lại lười kinh khủng, suốt ngày ngủ, nhờ gì là mặt lại xị ra. yêu đã thế, ko bít tới lúc cưới thế nào nhỉ???
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Lâu nay chị ko viết típ nữa ah, em vào đọc mà ko thấy gì hết, chắc chị ít có thời gian rùi
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hix.......................đên bây giờ mình vẫn chưa tìm thấy " tình iu"....thì lấy đâu ra cái ngày cưới..................! Mong mỏi sau 10 năm nữa xem sao ?
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hai vợ chồng mình sau 05 năm bắt đầu cùng tìm hiểu về đạo Phật và thấy rất tốt cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Có mẹ nào muốn tìm hiểu thì vào chủ đề này nhé !!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Phật ở trong tim mỗi người mẹ nó ạ. Có nhiều khi tìm hiểu xong rồi lại k làm đc, mà có khi làm đc nhưng vẫn chưa đọc qua về thuyết giáo nhà Phật. Tuy biết là tốt, nhưng k nhất thiết trong topic nào cũng quảng bá thế này chứ bạn nhỉ!
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! lâu không vào topic chị, ko biết dạo này chị có viết tiếp không? để em lội ngược lại xem nào, hì hì
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! lúc yêu thì tình yêu nàocũng màu hồng , sau này thì chỉ còn trách nhiệm thôi bạn ơi
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! em cũng giống chị ah, sống tốt là tại tâm của mỗi người ah, làm như thế ko nên ah, ở đâu các chị ấy cũng fàn nàn ah,
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Lâu không thấy bạn hloan viết truyện tiếp nhi. Bạn đang mang bầu tập 2 đúng không? Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé,.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! hic lại nghĩ đến phận em , sáng làm thầy ( e đi dạy học ) chiều làm trò ( e đang học để thi cao học ) tối về làm oshin( cái này chị e mình ai chả như nhau ) ôi bao h mới đc an nhàn hả cuộc đời ơi