Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hì hì, vẫn tàm tạm nàng ạ. Kế hoạch có thêm em bé thì tớ có lâu rồi đấy, mà chưa hoàn thành được.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em là em nghiệm thấy nhé, huấn luyện chồng cũng như mình đi tập kịch ý các chị ạ. Đoạn nào cần lên cao trào thì cao trào, đoạn nào cần lâm li bi đát thì lâm li bi đát, nhưng mà đoạn nào cần rút súng ra bắn nhau pằng pằng thì vẫn cứ phải rút các chị ạ, nhiều chuyện hài lắm. Tính mẹ chồng em nói siêu siêu nhiều, nên lão chồng em đã tập cho mình cái thói tự vệ là ko biết, ko nghe, ko thấy, nói cái gì cũng ỳ ra, chỉ vâng hoặc ừ xong đâu lại hoàn đấy, em điên lắm ý cho nên cũng lắm gian nan. Đấy, tâm niệm là phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, thế mà sáng nay lại làm 1 trận xong ợ, nản ghê người.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hình như chỉ sau những mất mát con người ta mới hiểu được giá trị cuộc sống của mình chị nhỉ?, mới phát hiện ra rằng mình phải sống ntn, sống để làm gì..... Chỉ sau những mất mát và sóng gió quá lớn, mới thấy hết những ý nghĩa của "bình yên".
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chí lý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trộm vía chồng chị tu chí lắm nên chị ít khi phải góp ý gì (ông ấy chỉ có tật xấu nhất là đùa zai thôi, nhiều lúc chị tức điên lên rồi mà ông ấy vẫn đùa), chứ ko thì chị phải học tập kinh nghiệm của em đấy!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, Bác Bingo dạo nì hay ở đây thế ợ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ở đây nè em, hehe... Bác chỉ quanh quẩn 4 nhà: nhà Bắc giang, nhà cún, nhà tệ bạc và nhà nì thôi...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị ơi thế thì phải thêm mấy phát trộm vía vào chị ạ, có cái từ "tu chí" kia thì được rồi. Chúc mừng chị nhá
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chào cả nhà mình tuần mới, chúc cho tuần mới cả nhà mình ai cũng được chủ nhà thông báo giảm giá nhà nhé, hihiii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hii, nhà c chỉ mong chủ nhà có c thuê đến khi nào đủ tiền mua nhà mà đừng tăng giá nữa thoai Linh bán hàng nhà e nhiều đồ hay quá nhỉ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vâng, 4,5tr/ tháng. nhà 4 phòng ngủ, 2vc 1 phòng, em gái chồng 1P, Mẹ chồng lên trông cháu 1p, em họ chồng 1P Giờ thì mẹ với em ở chung 1P rồi, nhà em đang tính cho 1 em gái thuê 1p giá 1tr2 gồm cả net, cap và nước. Ko bít tính thế có đc nữa.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hiihi welcome mẹ nó nhé. Mẹ nó ngó nghiêng xem có ủng hộ em được phát nào ko nhé, có khuyến mại đb cho những người top mình đới.............welcome.................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị ơi thế là hợp lý rồi, p có rộng ko chị? nhà chị ở đâu đấy? Mà chị vs mẹ chồng ở chung 1p á :| có tiện ko chị :|
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! nhà chị Nhót ở đâu. Em có đứa bạn ngoan, hiền, khó tính muốn thuê đây này.............................................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chào cả nhà, Cả nhà mình ai muốn tìm hiểu về thiền, yoga, đạo Phật thì vào đây giao lưu cùng với bọn mình nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?240739-Thiền http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?214284-Yoga-có-giúp-giảm-cân Cảm ơn cả nhà !!!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em ơi, chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu em ạ. Chị mới đóng 600k tiền điện tháng 5 ma xót hết cả ruột lên đây. May mắn là năm nay ko nóng như năm ngoái
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bà ơi tôi lại bắt đầu đi học tiếp này, nản thế ko biêt? Kế hoạch của tôi năm nay là có thể xây tạm cái nhà c4 lên mà ở. Vậy mà gần hết năm rồi chưa tiết kiệm được đồng nào gọi là ra tấm ra món, thế mới chán chứ? Giờ lại chuản bị đi học, ko đi cũng đuwocwj.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ko, em chồng ở chung với mẹ chồng Mình phải ở với chồng chứ ](*,) Phòng nhà mình ko rộng lắm, chắc chỉ hơn chục m2 1 tẹp thôi nhưng đc cái sạch sẽ, lát sàn gỗ, có nóng lạnh, wc riêng, có tầng thưưọng để phơi và cất đồ. Thích bạn gái nào ở 1 mình thì mình tốt :X
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em cũng đang đi thuê, 1 nhà 24m2 k phòng nào cả, thêm cái sân 15m2, nếu để xây 1 cái nhà 39 m2 theo ý mình chắc đc mấy phòng, nhưng nhà cũ 7 năm rồi nên chẳng đâu ra đâu. Giá nhà cũng 2,5tr/tháng. Đến mệt, mà sắp sinh em bé, muốn lắp cái điều hòa cũng chưa đc phép các chị a.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Eo ơi, giờ nghĩ đến đi học công nhận là ngại thật đấy!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hí hí, em lại thích đi học ấy, em đang đi học mà thấy vui lắm, . tháng này chủ nhà em tăng tiền nhà nữa roài hichic, em đang muốn tìm nhà rẻ rẻ hơn 1 chút ở chứ ở chổ này tiện thì có tiện nhưng ko có nhiều xiền để ở