Ðề: Bếp Kún tầng 6 sáng sớm ra vào đọc 2 tin giật gân của bác din và chị kún! bác din thân yêu của em mong bác chóng khỏi,bác có ăn uống gì lạ không mà lại bị thế? chị kún khổ thân chị quá ,chiều hôm qua vẫn bình thường mà tối về đã bị thế rồi huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnat, idol của lòng tôi ơi, chồng bà tu bao nhiêu kiếp rồi mới vồ được bà vậy? Thỉnh thoảng bà chịu khó post những bài như vầy để vực tinh thần lũ mất phương hướng như tôi nhé, đội ơn bà (kiss kiss)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Jeans phồng ơi, chị cũng thường bị cái vụ dị ứng người như thằng quảng cáo săm lốp Michelin. Chỉ có phương án ún râu ngô bông mã đề lợi tiểu để thải nhanh cái độc ra khỏi người, ngủ lấy 1 giấc dài, sẽ đỡ gãi cành cạch. Cứ nhà hàng xóm sơn nhà là chị bị nhé, cơ quan sơn lại hay gắn thảm có mùi keo chị cũng bị, có lúc đang giờ làm việc phải về vì chả đeo vừa cái kính cận nữa cơ. Bảo trọng nhóa!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như Kún bị viêm đường tiết niệu mị nó òi nhể? kh vui chơi giải trí và nhà vệ sinh của chị em mềnh gần sát nhau quá nên dễ bị thế. Chị đồ là đến lúc dùng kháng sinh...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e phang ngay rồi mặc dù cụ Lang ko cho, vừa ngâm thêm chậu chè tưoi...hết buốt được 8 phần rồi, hôm nay e ko mặc áo bơi liền nữa đâu, để còn kịp mà cởi ko tè mẹ ra quần...huuhu...giờ nguòi e như ốm dậy ấy, trưa nay thương e nhá, cả nhà dừng tranh ăn cụa em..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em đang triển khai chương trình NỘM SỨA, CẢ NHÀ ỦNG HỘ EM NHA Nộm Sứa An Bình của nhà Boby đã trở lại đây ạ, thời gian vừa qua em tạm nghỉ bán Nộm Sứa nhưng có rất nhiều mẹ gọi điện hỏi mua Nộm Sứa vì vậy em trở lại bán hàng để phục vụ cả nhà ( vì tiều đề topic em làm từ năm 2010 nên e đang nhờ Mod sửa lại tiêu đề topic, e phải bỏ chữ freeship đi ko các mẹ hiểu lầm Sự trở lại của nhà Boby kèm theo chương trình khuyến mại: *** Chương trình khuyến mại ạ: Freeship cho 10 khách hàng đầu tiên order tại topic này với điều kiện mua 2 gói trở lên Mua 20 gói freeship + tặng 01 gói sứa 300gam cùng loại ( các mẹ cùng văn phòng hãy rủ nhau mua để đc freeship + tặng sứa nha E sẽ chính thức bắt đầu giao hàng từ ngày 14/4/2012 Mời các mẹ order tại topic này để em thống kê số lượng hàng..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lì hôm nay có đi khôngg đấy ? Đêm qua chị lặn lội vào Blog Lỳ lấy công thức PÔM PỐP . Xem xét đánh giá cộng trừ nhân chia . tính toán thêm bớt rồi chuẩn bị làm cái Pôm pốp cho bọn trẻ con ăn Phục Sinh .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua nói chuyện với chị là đang ngủ dở Bánh đấy ngon chị ah, làm đi. CHị làm hoàn thiện từ hôm trước, hôm sau ăn mới ngon nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà vào chém cho em với ạ,thanks all! http://www.lamchame.com/forum/showt...luyện-và-ăn-uống-để-vừa-giảm-cân-lại-khỏe-đẹp!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tự nhiên đêm qua em nằm mơ thấy em đến nhà chị Limi mua đồ, xong gặp MCC ở đấy, buôn tứ tung tá lả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.web tretho.com/forum/f26/phat-hien-dai-ly-ban-gao-gia-o-ha-noi-1184680/ Gạo giả xuất hiện ở Hn, em bê link qua đây để các bác ngoài Hn tránh hàng này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết cười mơ với mộng. Biến giấc mơ thành hiện thực đê À Tieu tương hôm nào đi off thì có gì tâm sự thì trút ra nhé,, hôm qua nghe thương quá Bác Phồng của em ơi, thế vòng 1 có phồng ra được tẹo nào không, em yêu thằng Jiu nhà bác quá, thằng con em thì chỉ có mỗi bài " yêu mẹ nhắm" rồi hôn hít dãi dớt lằng nhằng đến kinh, em toàn phải nhắm mắt nhắm mũi " chịu đựng" tình yêu Bác Hnat đề nghị đêm thức khuya hơn một tẹo hoặc sáng dậy sớm hơn nhé, mỗi ngày kể một chuyện cho bọn em nghe. Dưng mà vụ giúp việc ý, nhà em cũng đối xử tử tế lắm, mà nếu gặp phải người không tốt thì người ta vẫn không tốt với mình, vẫn lười ì ra. Nhà em bọn trẻ con lớn rồi nên thuê thì cũng hơi thừa, nhưng mà không thuê thì cũng hơi thiếu, nhiều lúc thấy mệt mỏi phết, đến đêm vẫn ngồi gập với là quần áo, lau nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Zin phồng ơi, chị cũng mấy lần bị như em rồi. Mặt mũi đang bình thường bỗng dưng sau một đêm ngủ dậy, ối giời chồng chị giật nẩy lên nhé vì tự dưng thấy mặt vợ sưng vù (ác nữa là lại sưng lệch có một bên nhé). Báo hại ai nhìn cũng tưởng bị chồng táng, chồng chị thì cứ thắc mắc ơ tại sao lại thế, hay hôm qua ngủ mê đạp vào mặt vợ nhỉ???? Túm lại đi khám là do dị ứng, kinh dị thật đấy. Chị đi khám thì uống thuốc và uống C nhiều vào em ạ. Chị vẫn còn giữ cái đơn thuốc (chị bị dị ứng thời tiết chứ không phải do ăn uống nhé). Nên là em nhanh chóng hỏi cái Lang Rừng, bắt nó kê thuốc để uống đi kẻo ra đường trẻ con nó lại khóc thét lên thì chít.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ơ, thế túm lại là hôm nay ọp ở Quang Chi ạ, e chửa đến chỗ y bao giờ, cả nhà cho e xin cái địa chỉ mí ạ