Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cố lên bạn gái, bạn thấy đấy từ ngày đầu ko có oder giờ cũng có ồi dần dần sẽ nhiều hơn bạn thử mở sang cả hướng phụ kiện hay mix trang phục và bán xem, mình nghĩ bạn rất có gu thời trang
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! trong chán ngoài thèm chị nhỉ? người ngoài ko biết cứ tưởng làm trong ngân hàng thì ngon lắm rồi tìm mọi cách mấy trăm triệu để có 1 chân... haizz Try on ..............
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Đúng là bố ngon thì con cũng hơi hơi ngon đấy. he he Đừng nghĩ tiêu cực thế, cứ để cho con thể hiện bản thân cho con học hỏi mọi thứ. Mình muốn con mình đc như mình, tự trải ngheiemj cuộc sống, sống là mình không sợ dèm pha. Có chính kiến riêng và tự tin cực kỳ luôn. Đầu tư cho con đi gái ạ. Đầu tư cho bố nó 3 và con 7 , he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! chị đi bán giày dép,e thì đi bán gà này chị.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! uh, mình đang tính sang thái lấy đồ về bạn ạ. Mình lấy đồ hãng cho đảm bảo, vì từ đức về nhiều khi không tự tay mình chọn được nên hơi bị phụ thuộc. He he. Mình máu me thời trang lắm. Tôn chỉ cuộc đời : thời trang phang thời tiết và đẹp ở mọi lúc mọi nơi kể cả lúc đẻ cũng phải đẹp, ha ha
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! tớ never nghĩ sẽ mất tiền để chạy việc nên từ lúc đi làm đến giờ trộm vía chưa mất xu nào chạy việc, không thi thì background ok nên cũng ko vấn đề gì, he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! ha ha, cuộc sống mà, cần phải thử sức trên mọi lĩnh vực, c đang tính bán trứng gà và rau sạch nhà c nuôi với trông đây
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! hì, ý em đang nói đến các bạn đang mơ ước có 1 chân trong ngân hàng đó chị, trước em đi học cũng nghĩ, mất bao nhiêu tiền đi học rồi, đến khi đi làm lại mất vài trăm triệu để xin việc nữa thì thương bố mẹ quá, chắc đi làm công nhân cho đỡ tốn xiền (em học điện lực, nhà lại ko có chân ) may quá từ lúc ra trường, công việc tốt, chẳng mất xu nào ( làm tư ạ ) Giờ lấy chồng, thì bố chồng lại làm trong điện lực, khả năng là cuối năm hoặc năm sau là em vào được điện lực tèng téng teng chúc chị buôn may bán đắt nhé :V
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! úi,e lại đang có ý định mở cửa hàng bán quần áo hàng thùng ở dưới quê chị ạ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! bác giống em thế, cũng quần quần áo áo theo ngta, rồi giờ ứ đọng hết vào tiền hàng. Chả dám chểnh mảng việc công ty nữa, sợ đến lúc nhỡ ra công ty cũng đuổi việc thì mốc mỏ...
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Nếu bạn đi học ở Anh về thì chí ít gia đình rất có điều kiện; có định hướng tốt-----> quá vô lý khi lại ko tự kiếm được một việc làm Vài suy nghĩ cá nhân của mình là thế
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Hi hi, Gái nhìu order chưa, kinh doanh giờ khó lắm, thị trường cái gì cũng bão hòa rùi, kt thì khó khăn
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cái này còn do có duyên với kinh doanh nữa hay không đấy mẹ nó ạ.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! bác này giống em rồi,em mà bán cái gì phổ thông ngta vẫn bán thì chả ai mua cả,em thanh lý cũng k ai ngó.mà giá than lý thì đã rẻ quá là rẻ,ví dụ em bán tinh dầu có 20k/10ml mà còn chả ai mua. nh em lại phù hợp v những nghề p tiếp xúc trc tiếp v khách hàng ạ,em bán nhà,mặc dù thuộc loại bình thường nh đc cái thật thà vui vẻ nên khách quý ạ ! chị thử xem nhé !
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Dù gì bạn vẫn còn yên tâm vì có cái nghề, có lương để nuôi con. Còn vấn đề buôn bán không thể một sớm một chiều mà có khách ngay được. Phải kiên trì tìm khách và giữ khách bạn nhé!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Bạn bằng tuổi con giai lớn nhà mình, mình có cảm giác bạn là người chưa qua hoặc chưa tìm hiểu kỹ về kinh doanh online Kinh doanh online có nhiều mặt "lợi thế" và "hại thế" hơn kinh doanh offline: những điểm này có những khác biệt rất rõ ràng, nếu bạn biết được hết thì mới có thể kinh doanh thành công được. 1 Ví dụ nhỏ thôi: nếu bạn bán hàng ở cửa hàng bạn có thể nhập rất nhiều mẫu mã để treo lên cho thật bắt mắt, còn bán hàng online bạn không cần nhập nhiều hàng về như vậy mà chỉ cần conect với chỗ lấy hàng chụp ảnh, thuê người làm trang web thật đẹp,thật bắt mắt. Nhận odder giá cạnh tranh (lấy công làm lãi) và đặc biệt hàng phải đảm bảo như quảng cáo (thế mới lâu bền được) sau khi có odder rồi thì mới lấy hàng về giao cho khách. Khi đã có một lượng khách hàng kha khá thì mới nhập hàng về để được giá rẻ hơn... Nói chung còn nhiều vấn đề...bạn có học hỏi nhiều trên LCM, face book, hoặc các trang web khác, và nếu cần thì có thể giao lưu với các hội trên này để học hỏi. KIên trì chắc chắn bạn sẽ thành công. Cái này không cần thiết lắm vì không làm được bạn có thể thuê hoặc nhờ các bạn trên này được mà. Một số bạn trên này thiết kế web rất đẹp giá lại ok, chỉ bảo nhiệt tình
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! ui, mình tưởng làm ngân hàng là lương cao lắm mà, ai làm nh cũng thấy đi về chỉnh chu, bóng mượt... mình làm tư nhân rồi đi buôn, cứ lôi thôi...
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cô tham thế hả gái, )))))))))))))))))))))
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! khổ quá, mình tự kiếm được việc nuôi thân rồi nhưng giờ là muốn kiếm thêm bạn ơi,
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! dạ e ko có order nào chị ạ, he he Chị thì sao ạ