Ðề: Mang thai và gia đình chồng sao phải cả nể nhỉ, cứ nói thẳng ra là con về cho mẹ con chăm, chứ ở đây bỏ bê con như đống shit ý, con ko sống được
Ðề: Mang thai và gia đình chồng E thì may mắn hơn cm là bme chồng hiền lành tuy cũng k có nhưng e ở vẫn thoải mái như ở nhà. Hồi đẻ đứa đầu e ở viện về nhà chồng luôn k ở nhà ngoại ngày nào nói chung ông bà cơm nc đỡ đần cho nhiều lúc bầu thỉnh thoảng cũng mua gà tần rồi trứng cho e tẩm bổ nhưng ông bà cũng k có nên sữa bỉm đi đẻ thì bà ngoại đỡ cho hết. Bây giờ e lại đang bầu t2 cũng sắp sinh r đây. Mn bầu thì đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng con đấy,lạc quan lên cố gắng ăn uống vào nhé. Chúc mn mẹ tròn con vuông.
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Ức chế thật Dù phũ phàng nhưng chỉ có mẹ đẻ mình thương mình xót mình thôi
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Theo mình thì mẹ nó về nhà ngoại đi. Bên này đã chẳng giúp được gì rồi, về nhà mình ít ra thì cũng thoải mái tinh thần, cho con nó khỏe. Rồi sau không mẹ chăm thì máu mủ nhà mình vẫn đấy, ở lại nhà chồng, mẹ nó lại tự lực cánh sinh thôi.
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Nói chung là em khuyên mẹ nó 1 câu, em cơ bản ko phải cao siêu gì nhưng em trải đời đủ để hiểu rằng bên nhà chồng dù có tốt hay ko thì họ cũng ko bao giờ thật lòng và coi mình như con ruột đâu, cùng lắm chỉ quý như cháu chắt là mừng lắm rồi. Mẹ nó có tiền có vàng hồi môn thì đầu tiên là đi gửi, đi cất 1 chỗ an toàn mà chỉ mẹ nó biết, giữ lấy cho con mình, phòng lúc sinh đẻ ốm đau bệnh tật chứ việc gì phải chia ra cho chồng? Còn chuyện đi hay ở thì em nghĩ là tùy bản thân mẹ nó thấy thế nào thoải mái thì làm, có đi cũng cứ nói thẳng nhưng kiểu nửa đùa nửa thật, khi về cũng cứ cười ha hả, kệ họ nghĩ sao thì nghĩ, thái độ thế nào, mình cứ cười lên thì chả có cớ gì nói mình, về nhà ruột thì cứ về, lúc đi xin phép đàng hoàng là được thôi. Sống mà lựa theo nhà chồng rồi chiều ý được 100% thì chắc là chỉ có thánh mới làm đc
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Nghe chuyện nhà mn mà thấy buồn, m cũng đang có bầu tập 1 đây, chồng cũng vô tâm lắm, mc thì từ khi m có bầu cũng ko hỏi han dc 1 câu, chỉ có mẹ đẻ là hỏi xem mình thế nào thôi, may mà e ko ở cùng với mc, sinh con xong e cũng ở đây ko về quê, bà quý cháu thì xuống thăm. Tết về vài ngày thế thôi ạ.
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Chắc bà mẹ chồng ngày xưa sống trong chế độ phong kiến cũ, cuộc sống làm dâu hà khắc hơn nên bà không hiểu được lớp trẻ bây giờ, không biết cách chăm con dâu đâu. Đời bà không được chăm sóc bao giờ nên ko biết chăm sóc như thế nào...
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Nghe các mẹ kể về hoàn cảnh của mình em cũng thấy buồn thay. Em thì cũng có may mắn hơn các mẹ 1 chút, vkck em công tác ở trên HN nên cũng không phải ở cùng bố mẹ ck. Nhưng từ hồi em có bầu cũng hay được mẹ ck gọi điện và nhắn tin hỏi thăm, mỗi lần ck về we hay em ck về quê thì lại được mẹ ck mua cho hoa quả gửi lên cho( mẹ đẻ vấn là số 1).Những tháng ngày nghén ngẩm, cũng may mắn được chồng tâm lý chăm sóc, ko phải làm gì, thick ăn gì mua về nấu nướng cho. Đôi lúc cũng thấy thương ck vì em nghén kiếp qua ko lết ra khỏi giường đc luôn.
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Nghe mấy chị nói, nhìn lại chồng mình, thấy tủi làm sao.Đã không lo được gì cho vợ, còn kiếm chuyện làm em thêm đau lòng
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Mc đang nuôi 2 vc bạn đấy thôi, kể gì đến sữa hay quần áo. Bạn đang mang bầu nên mệt mỏi, nhưng bà với nỗi lo cơm áo còn mệt hơn nhiều đấy bạn ah
Ðề: Mang thai và gia đình chồng Nói chung là mc nàng dâu là vấn đề muôn thủa rồi, nhưng biết phải làm sao phải sống chung với lũ thôi, mình đây cũng thế gặp phải mc vừa ki, vừa tham lại đồng bóng nhưng được cái thương con thương cháu nên thôi nhìn vào ưu điểm ấy mà nghĩ tốt và sống vui vẻ với bà thôi.