nếu có thể hãy kết hợp cả làm công cả kinh doanh bác ạ khi kinh doanh vững thì mình bỏ làm công sẽ tốt hơn
Cũng vất vả lắm mẹ nó ạ. Em là một minh chứng đây ạ. Từ bỏ thói quen đi làm 8h đến, 5h về, kinh doanh không có thời gian rõ ràng thế. Có khách thì 12h vẫn làm việc bt. Con cái của mẹ nó nữa, nếu còn nhỏ quá thì cứ củ từ. Chuẩn bị mọi thứ ok hãy nghỉ việc hẳn, bởi không phải ai kd cũng thành công ngay đâu mẹ nó ạ.
chào mừng tân thành viên... - có nhiều người con ko dám quyết định thay đổi con đường có sẵn của họ....dù họ ko thích con đường đó.... - nếu ta đc tự chọn..thì hãy quyết tâm với con đường của ta...đoạn đường mới làm thì cây cỏ hoa lá đều chỉ mới trồng...nhìn rất hoang sơ....nhưng ta cứ chịu khó và quyết tâm...1 một ngày nào đó khi ta quay đầu nhìn lại,...ta sẽ ko khỏi bất ngờ...2 bên đường tải đầy thảm cỏ xanh và hoa lá....cứ bước tiếp đi....ko gì là ko thê....
đi làm thì có lương ổn định tự bán hàng thì ngày mưa ngày nắng vẫn nuối tiếc cv làm công thì xoay thời gian ngày đi làm tối bưng quầy ra ngoài bán thêm ít đánh vậy , giờ XH khó khăn chung mà , đi làm như vợ m còn bị nợ lương mãi chưa đòi được , đẻ con xong cty cóc đóng BH cho mà rút tiền để về đây !
Bao giờ tích cóp đủ kinh nghiệm, có một phần vốn, hoặc có nguồn đầu tư làm vốn nan đầu, và nghiên cứu kyx ngành nghề kinh doanh mình nghĩ sẽ hợp lý hơn khi quyết định bắt đầu khởi nghiệp
Nếu chư chắc chắn thì mn nên làm song song 2 việc, chứ đừng vì mấy cái lý do đó mà chuyển ra làm riêng, làm kinh doanh ngoài mệt lắm và nhất là có gia đình và con nhỏ ^^, nên sáng suốt chọn nhé bạn.
Mẹ nó nên xem bài này để hiểu hơn về kinh doanh thế nào: Nó khó khăn lắm, khởi đầu cực kỳ khó khăn và chậm chạp nhưng khi thành công thì cũng nhanh chóng thôi. Mời các bạn cùng xem (có cả video): Bài học từ việc trồng tre
Đi làm mệt mỏi nhưng cuối tháng bạn còn được nhận lương, còn mới kinh doanh thực sự là rất mệt mỏi mà nhiều khi cuối tháng còn chẳng có lương cho mình đó bạn à, tuy nhiên chính cái áp lực đó sẽ làm bản thân chiến thắng sức ỳ của mình !
Vâng, kinh doanh không dễ như tưởng tượng ạ. Bán hàng chất lượng khuyến mại hấp dẫn mà không bán được hàng nhiều lúc cũng nản. Trước đi làm thuê thì cứ mùng 1 là có tiền mà bây giờ... cơ mà than thở chút nhưng sẽ không nản lòng. Cố lên tôi ơi, thành công sẽ không đến với ai ko có lòng kiên trì!